Trang chủ     Bóng đá   /   Dư âm còn lại: Tây Ban Nha rất hay, nhưng chưa đủ tín để góp mặt ở chung kết

Dư âm còn lại: Tây Ban Nha rất hay, nhưng chưa đủ tín để góp mặt ở chung kết

Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã chơi một trận đấu trên cơ về mặt tổng thể trước các cầu thủ áo thiên thanh. Đáng tiếc thay, họ lại thiếu đi sự sắc bén ở những khoảnh khắc kiên quyết để có thể đánh bại một Azzurri tưởng chừng như không thể bị cản bước lúc này.

90 phút trên sân Wembley đã chứng kiến đội tuyển Tây Ban Nha hóa giải thành công cách tấn công của người Ý. La Roja nhập cuộc bằng bộ 3 trên hàng công là Torres, Oyarzabal và Olmo đều là những cầu thủ cơ động và giàu thể lực trong những tình huống pressing. Đây là một lợi thế khi đoàn quân của HLV Luis Enrique chơi với không một tiền đạo cắm thực thụ nào. Olmo được sắp xếp đá ở trung tâm hàng tiền đạo, và khả năng hoạt động rộng của anh khiến cho Azzurri gặp khó trong những đường triển khai bóng từ tuyến dưới.

Đội hình xuất sắc nhất vòng bán kết EURO 2020: Sterling, Jorginho có tên

Đội hình xuất sắc nhất vòng bán kết EURO 2020: Sterling, Jorginho có tên Vậy là 2 trận đấu kịch tính, hấp dẫn tại vòng bán kết đã diễn ra. Không ít cái tên đã thi đấu với phong độ xuất sắc để đưa Anh và Ý đến với trận chung kết. Thế nhưng nếu phải chỉ ra 11 ngôi sao chơi hay nhất, vậy thì đó sẽ là những ai?

Khi Tây Ban Nha đã băng qua sa mạc

Khi Tây Ban Nha đã băng qua sa mạc “Chúng tôi đã chơi một kỳ Euro tuyệt diệu,” Luis Enrique nói trong niềm tự hào nhưng không giấu được nỗi buồn trên gương mặt sau thất bại trước người Italia.

Dư âm còn lại: Tây Ban Nha rất hay, nhưng chưa đủ tín để góp mặt ở chung kết

QUẢNG CÁO

Không chỉ 3 cầu thủ thi đấu trên hàng công, hệ thống pressing của Tây Ban Nha còn có sự hỗ trợ của 2 cái tên chơi ở hàng tiền vệ. Đó chính là Koke và Pedri. Chính điều này khiến cho đoàn quân áo thiên thanh phải thay đổi cách chơi của họ. Từ lối chơi kiểm soát bóng và triển khai tấn công với một tốc độ vừa phải, Roberto Mancini yêu cầu các học trò chủ động lui về phòng ngự, và sử dụng những đường chuyền dài để lên bóng của thủ thành Donnarumma hay trung vệ Bonucci.

Verratti đã phải lui về sâu hơn để có thể hỗ trợ các đồng đội lên bóng. Sự hiệu quả là có, nhưng không quá nổi bật. Bàn thắng mở tỉ số của trận đấu đến từ một tình huống triển khai bóng nhanh của Azzurri. 2 cầu thủ chơi ở hành lang biên của đội tuyển Ý là Insigne và Chiesa chủ động khai thác những khoảng trống sau lưng của Azpilicueta và Alba. Và với sự hỗ trợ đắc lực của Ciro Immobile, đoàn quân của HLV Roberto Mancini khai thông được thế bế tắc ở phút thứ 60 của trận đấu. 

Dư âm còn lại: Tây Ban Nha rất hay, nhưng chưa đủ tín để góp mặt ở chung kết

Với cơ chế 1-kèm-1 của các cái bóng áo xanh, trong những tình huống triển khai bóng của Tây Ban Nha, chúng ta sẽ thấy những cái tên như Koke hay Busquets xuất phát ở những vị trí dãn dần ra 2 hành lang cánh, kéo theo sự di chuyển của Verratti và Barella, qua đó tạo khoảng trống cho Olmo chơi tự do ở hàng công để đưa được trái bóng vượt qua được khu vực giữa sân.

Dư âm còn lại: Tây Ban Nha rất hay, nhưng chưa đủ tín để góp mặt ở chung kết

Một trận đấu của 2 đội bóng vô cùng mạnh trong khả năng pressing tại Euro 2020, và ở trận đấu vào rạng sáng nay Tây Ban Nha đã chứng minh rằng mình mới là đội bóng thể hiện tốt hơn ở khía cạnh này. Những cái bóng áo đỏ cố gắng gia tăng quân số ở 1 biên, hay chí ít là kéo dãn cự li đội hình của đội tuyển Ý. Azzurri gặp không ít khó khăn trong việc đoạt lại được trái bóng của Tây Ban Nha, và đó là lần đầu tiên tại giải đấu này mà đoàn quân của HLV Roberto Mancini phải đối mặt với viễn cảnh này. 

Chứng kiến 90 phút trên sân Wembley mới có thể thấy được rằng Tây Ban Nha là đội bóng chơi hay hơn. Sự ăn ý trong lối chơi của đoàn quân HLV Luis Enrique là điều đã được thể hiện. Họ tạo ra rất nhiều những tam giác chuyền bóng, cùng lúc đó giữ được vị trí của 3 cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ và tiền đạo ảo Dani Olmo. 

Dư âm còn lại: Tây Ban Nha rất hay, nhưng chưa đủ tín để góp mặt ở chung kết

Khi những phương án của đội bóng xứ sở bò tót đã cho thấy được sự hiệu quả, nhưng lại thiếu đi yếu tố sắc bén ở những tình huống cuối cùng, đó là lúc mà HLV Luis Enrique tung vào sân tiền đạo Alvaro Morata, người đã phải ngồi dự bị ở trận đấu này. 

Sự vô duyên của tiền đạo mùa giải trước khoác áo Juventus là điều mà các CĐV của Tây Ban Nha phải chịu đựng trong suốt quá trình tiến tới trận đấu bán kết của Euro 2020. Thế nhưng Morata ở trận đấu này là một Morata rất khác. Kể từ khi được tung vào sân ở phút 60, Morata làm khuấy động hệ thống phòng ngự của đội tuyển Ý, vốn đã quen với cách di chuyển rộng của Olmo trong 1 giờ thi đấu đầu tiên của trận đấu.

Bàn thắng gỡ hòa của Tây Ban Nha đến như một hệ quả tất yếu. Morata có những pha di chuyển thông minh của một tiền đạo cắm đích thực, xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương, khác với một Dani Olmo di chuyển rộng hơn và được sử dụng như là một phương án để pressing. 

Pha phối hợp 1-2 đầy ăn ý với chính người đã đá cắm trong đội hình xuất phát đã mang đến sự hiệu quả. Morata ở cơ hội này đã xử lí bình tĩnh hơn và chuẩn xác để đánh bại Donnarumma, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Đáng tiếc thay, anh đã có thể đóng vai người hùng trong trận đấu. Cú sút phạt đền hỏng ăn và thiếu sự tự tin khiến Tây Ban Nha phải trả giá. Đây không phải là lần đầu tiên mà Morata thất bại trên chấm phạt đền ở Euro 2020.

Đây là một trận đấu hấp dẫn về mặt chiến thuật. Tây Ban Nha đã phần nào giải quyết được những sơ hở ở hàng phòng ngự, cùng với đó là mang đến một hệ thống pressing tuyệt vời để khiến đối phương cuốn theo lối chơi của mình. Thế nhưng, tấm vé vào vòng trong của đội tuyển Ý là vô cùng xứng đáng. Họ đã cho thấy đúng phẩm chất của một nhà vô địch, có đủ khả năng để thiết lập lối chơi riêng ở những trận đấu cho đến vòng tứ kết, và cho thấy được sự hiệu quả khi phải thay đổi cách vận hành thường gặp. Azzurri cũng đã cho thấy rằng mình cũng là đội bóng bản lĩnh hơn khi bước lên loạt sút luân lưu.

Đây sẽ là một bài toán vô cùng khó giải của Đan Mạch hay Anh ở trận chung kết, khi Ý đã cho thấy được sự hiệu quả của mình, dù là chơi kiểm soát bóng và chủ động trong những tình huống mở cơ hội, hay phòng ngự phản công, sử dụng tốc độ của 2 cầu thủ đá cánh để kiếm tìm bàn thắng. Ngày hôm nay, xin chia buồn với Luis Enrique và các học trò. Họ đã chơi hay, nhưng như thế là chưa đủ để tiến tới trận đấu cuối cùng. 

Nhật Minh

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích