Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Dư âm Pháp - Bỉ: Đỉnh và Đẳng

Dư âm Pháp - Bỉ: Đỉnh và Đẳng

"Cách làm giàu nhanh nhất là mua một tay người Pháp ở Bruxelles và bán lại hắn ở Paris”. Đó là một câu ngạn ngữ của người Bỉ, với hàm ý châm biếm những người láng giềng Pháp vốn được xem là ngạo mạn trong mắt họ.

Nhưng ở đêm Turin vừa rồi, trong trận bán kết 2 UNL, tất cả các cầu thủ của cả hai đội đều có thể được bán với giá cao ngất ngưởng ở bất kỳ đâu chứ không chỉ ở Bruxelles hay Paris. Dễ hiểu, họ đã cống hiến một trận cầu của những tay cừ khôi, với màn thể hiện đỉnh nhất và đẳng cấp nhất thế giới hiện nay.

Ngược dòng kinh điển, Pháp biến Bỉ thành vị vua không ngai

Ngược dòng kinh điển, Pháp biến Bỉ thành vị vua không ngai Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Bỉ vs Pháp bán kết Nations League.

Deschamps sẽ chọn 3-4-3???

Deschamps sẽ chọn 3-4-3??? Bán kết UEFA Nations League (UNL) không phải là một trận đấu nhỏ. và gặp bỉ, với pháp lại càng không phải trận cầu nhỏ. Nhưng có thể Deschamps sẽ tiếp tục thử nghiệm 3-4-3 sau khi đã có được thằng lợi với sơ đồ này trước phần lan cách đây chưa lâu…

Không hổ danh là đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, Bỉ đã “đá cho Pháp toé khói” ở hiệp 1. Mọi thông số đều thuộc về họ: từ kiểm soát bóng cho tới kiểm soát không gian, từ cơ hội tạo ra cho đến các pha dứt điểm nguy hiểm. Và khi hồi còi kết thúc hiệp 1 vang lên, quá nhiều người đã tin rằng Bỉ sẽ lần đầu tiên vào chung kết UNL và thậm chí còn có người nghĩ rằng có khi Pháp sẽ còn vỡ trận thua nát ở hiệp 2.

QUẢNG CÁO

De Bruyne đã suýt có bàn ở đầu hiệp 1

Thực sự, nếu pha dứt điểm cận thành của Kevin de Bruyne đầu hiệp 1 mà thành bàn, có khi Pháp đã vỡ trận sớm rồi, và khó có thể lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Chơi 3-4-3 lần thứ sáu trong sự nghiệp cầm Les Bleus của Deschamps, Pháp chưa cho thấy độ nhuyễn trong vận hành và cặp tiền vệ trung tâm của họ bị bóp nghẹt không thể nào phát động bóng được. Khi việc phát động bóng của Pháp hỏng hẳn, tuyến trên của họ cũng như gà mắc tóc vì không có nhiều cơ hội cũng như mất hẳn sự hỗ trợ từ phía sau. Bỉ đã làm chủ thế trận hoàn toàn và có hai bàn thắng liên tiếp mà bàn của Lukaku là minh chứng của đỉnh cao trình độ và đẳng cấp. Cú xoay người loại bỏ Lucas Hernandez của anh nhuyễn như thể “Lăng ba vi bộ” với thân pháp phi phàm vậy. Nhưng cú dứt điểm góc hẹp thì phải dùng hai chữ “kinh dị”. Chỉ có dị nhân mới dứt thần sầu đến mức đủ khiến một lão làng như Lloris phải bần thần.

Trong khi đó, ở dưới, Kevin de Bruyne như khiêu vũ trong chính tiệc cưới của mình vậy. Anh cho Pogba hiểu ai mới là đẳng cấp khi luôn có những cú tỉa bóng, chuyền bóng, dứt điểm khiến hàng thủ phát lạnh sống lưng. Nhìn Kevin de Bruyne chơi bóng, tự dưng người xem có một cảm giác rằng sẽ là một tội ác của số phận nếu anh không thể nâng cúp vô địch World Cup hay EURO trong màu áo tuyển quốc gia một lần trong sự nghiệp. Rõ ràng, sau thời của Iniesta, De Bruyne chính là tiền vệ tấn công siêu đẳng nhất trên thế giới và vượt xa những người chơi cùng vị trí và cùng thời 1 bậc dài.

Nhưng không ai ngờ, hiệp 2 Pháp lại có thể bùng nổ đến vậy. Bùng nổ ấy chứng minh những nhận định mà người Ý dành cho Deschamps là không sai. Những năm tháng huấn luyện Juve đã giúp Deschamps định vị mình tại Calcio và được các chuyên gia Ý coi là một “chiến thuật gia” tài tình. Ở lần thứ sáu vận hành 3-4-3 trong sự nghiệp HLV ĐTQG của mình, Deschamps đã chứng tỏ ông không xa lạ với nó, ngay cả khi ông không dùng chốt chặn Kimpembe mà lại đưa Lucas Hernandez vào đã trung vệ.

Lucas Hernandez chơi ở vị trí trung vệ

Cú đi bóng của Mbappe tinh tế bao nhiêu thì pha xử lý trong không gian chật hẹp giữa vòng vây của 3 cầu thủ Bỉ của Benzema lại đỉnh và đẳng bấy nhiêu. 3 chạm bóng, Benzema đủ tìm được khoảng trống dù bé xíu để xoay người mở khẩu độ và “bùm” chéo góc hạ gục Curtois. Bàn thắng ấy khiến Les Bleus có động lực mạnh mẽ hơn hẳn và cái cách Mbappe lao vào lưới nhanh chóng đem bóng về chấm giữa sân đã dẹp tan mọi ngờ vực về nội bộ bất an của đội bóng áo Lam.

Nhưng để có được cơ hội đỉnh và đẳng mà Mbappe tạo ra cho Benzema dứt điểm cũng đỉnh và đẳng kia phải nhờ đến điều chỉnh chính xác của Deschamps. Ông cho Les Bleus đẩy nhanh nhịp độ chơi bóng và yêu cầu tuyến trên áp sát ngay 1/3 khu vực sân đối phương đồng thời yêu cầu Pogba, Rabiot, Pavard, Theo tạo ra một cái lưới đón lõng bóng dội lên từ tuyến hậu vệ của Bỉ. Từ cách chơi này, dựa trên kỹ thuật cá nhân tốt để có thể chuyền bóng nhanh, ít chạm, tiền vệ của Pháp bắt đầu có nhiều bóng hơn, nhiều không gian hơn để phát động tấn công. Và nếu hiệp 1 Bỉ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn thì hiệp 2 nó lại thuộc về người Pháp. Để rồi điều gì đến cũng phải đến. Tielemans, một tiền vệ trung tâm, bị dồn ép về hỗ trợ cả hàng thủ trước áp lực của Pháp, đã phải phạm lỗi với Griezmann dẫn tới pha phạt đền.

Pha phạt đền này được xem là không phải một quyết định sai của trọng tài nhưng có vẻ khá nặng tay. Tuy nhiên, phải nhìn nhận là trước đó Bỉ cũng đã vất vả kha khá khi Griezmann bắt đầu có cơ hội xuyên phá trong vòng cấm nhiều hơn. Và Deschamps cũng thể hiện độ tinh quái của mình khi phân công Mbappe đã phạt đền ở trận này. Ông muốn hồi sinh lại tiền đạo quý giá nhất của Les Bleus sau pha đá hỏng luân lưu ở EURO 2020. Mbappe khom người, nhìn càng giống “Quy lão thần rùa” hơn, và đánh bại Courtois bằng một cú sút hiểm ở vào góc gần như không thể đỡ. Không còn mấy ai tin Bỉ sẽ thắng nữa vì cả thế trận lẫn độ hưng phấn đã nằm bên phía người Pháp rồi.

Mbappe thực hiện thành công quả penalty

Nhưng Bỉ cũng đã chọc thủng lưới Pháp một lần, đủ khiến cả Les Bleus dựng tóc gáy. May cho họ là bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Nếu không phải ở thời của VAR, có lẽ trận cầu coi như định đoạt sau pha lưới rung này. Song, chính VAR lại tạo cho Les Bleus động lực của kẻ thoát chết để có được chiến thắng cuối cùng.

Cú tạt của Pavard để Theo Hernandez có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG làm vỡ oà cả cầu trường. Bàn thắng ấy gợi nhắc lại World Cup 2018, khi Lucas Hernandez tạt bóng sớm cho Pavard bắt volley tung lưới Argentina. Bây giờ, Pavard hậu tạ nhà Hernandez bằng cú tạt cho em trai của Lucas là Theo, người sẽ cạnh tranh gay gắt vị trí biên trái với chính anh ruột mình.

Đỉnh và đẳng, Pháp cùng Bỉ đã cống hiến 1 trận cầu đúng nghĩa như thế. Và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận cầu rồi, nhiều người hẳn còn tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh. Chơi hay như thế, hai đội có đá hẳn 180 phút đi nữa thì khán giả vẫn còn thòm thèm. Và giả sử môn bóng đá có hiệp thứ 3, nhiều người sẽ tin có khi Bỉ lại lội dòng để thắng.

Pháp xứng đáng nhưng Bỉ cũng quá xứng đáng. Tiếc cho họ đã để vuột tấm vé chung kết này. Đêm Turin đã có một cuộc đụng độ thể hiện đúng chất nhà ĐKVĐ World Cup đối đầu đội bóng số 1 FIFA. Và bản thân trận cầu ấy thôi cũng đủ giúp UNL nâng giá lên rất nhiều sau 1 mùa giải đầu tiên tương đối nhạt nhoà.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích