Trang chủ     Bóng đá   /   Đức 1-1 Đan Mạch: Thầy trò HLV Joachim Low tiếp tục gây thất vọng cho các CĐV nhà

Đức 1-1 Đan Mạch: Thầy trò HLV Joachim Low tiếp tục gây thất vọng cho các CĐV nhà

Đây đã là trận đấu thứ 2 liên tiếp mà những cỗ xe tăng Đức không thể biết đến mùi chiến thắng. Một màn trình diễn áp đảo nhưng thiếu đi sự nhạy bén trong những khâu cuối cùng. Đó sẽ là nỗi lo đối với bất cứ CĐV nào của đội tuyển Đức trước thềm Euro sắp tới.

Đức tung ra một đội hình vô cùng mạnh cho trận giao hữu này. Những cái tên kỳ cựu như Manuel Neuer, Mats Hummels và Thomas Muller được đá chính từ đầu. 5 cái tên góp mặt trong trận thua 1-2 trước Bắc Macedonia là Ginter, Kimmich, Sane, Gosens và Gnabry cũng có tên trong đội hình xuất phát.

Arnold phản ứng ra sao khi có tên trong đội tuyển Anh tham dự Euro 2020

Arnold phản ứng ra sao khi có tên trong đội tuyển Anh tham dự Euro 2020 Trent Alexander-Arnold đã đưa ra một thông điệp thách thức trên mạng xã hội sau khi anh được điền tên vào đội tuyển Anh tham dự Euro 2020.

Đồng ý chi 75 triệu bảng, Man United quyết có chữ ký của Sancho trước khi Euro 2020 diễn ra

Đồng ý chi 75 triệu bảng, Man United quyết có chữ ký của Sancho trước khi Euro 2020 diễn ra Ban quản lý của Man United tin rằng Sancho sẽ tỏa sáng rực rỡ trong kỳ Euro 2020 năm nay.

QUẢNG CÁO

Đội tuyển Đức: Neuer; Ginter, Sule, Hummels; Klostermann, Kimmich, Neuhaus, Gosens; Sane, Muller, Gnabry.

HLV Joachim Low sử dụng sơ đồ 3-4-3, với điểm nhấn là 2 cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ là Klostermann và Gosens. Bộ 3 trên hàng công của tuyển Đức đều là những cầu thủ đang thuộc biên chế của Bayern Munich, với Sane và Gnabry chơi hộ công cho Muller.

Những phút đầu của trận đấu chứng kiến cả 2 bên nhập cuộc với một thế trận cân bằng. Dù phải làm khách nhưng phần lớn thành phần của đội tuyển Đan Mạch đã quá quen với môi trường bóng đá Đức. Vì thế, sự giằng co ngay từ sau tiếng còi khai cuộc là điều đã được dự đoán từ trước. 

Tuy vậy, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận. Muller là người có pha hãm thành đáng chú ý đầu tiên, với pha đánh đầu đi thẳng vào vị trí của Kasper Schmeichel. Phút thứ 28, Leroy Sane có một pha volley ở một vị trí trống trải, nhưng bóng chỉ có thể đi ra ngoài khung thành. 7 phút sau đó, từ một tình huống cố định được thực hiện bởi Kimmich, bóng cắt ngang khung thành khi mà Muller cùng với Gnabry không thể đưa được trái bóng vào trong khung thành. Tuy vậy, đáng chú ý nhất phải là tình huống ở cuối hiệp 1. Gnabry với một nỗ lực cá nhân siêu hạng đã đánh bại được Schmeichel, nhưng cũng chỉ có thể đưa bóng đập trúng xà ngang. 0-0 là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Các cầu thủ Đan Mạch cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm 3 phút sau khi trở lại hiệp 2. Bóng lập bập sau đường tạt của Gosens bên cánh trái, và Neuhaus trong tư thế không bị ai kèm đã đánh bại được Schmeichel, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Nhưng gió đã đổi chiều rất nhanh. Đội khách kể từ thời điểm nhận bàn thua đã có được một thế trận áp đảo trước đội tuyển Đức, và họ tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với đội chủ nhà. Eriksen thả một đường bóng tuyệt hảo cho Youssuf Poulsen, trước khi tiền đạo của RB Leipzig xử lý khôn ngoan và đánh bại Manuel Neuer, gỡ hòa cho đội tuyển Đan Mạch. 

Những phút còn lại của trận đấu chỉ chứng kiến khung thành của Schmeichel rung chuyển thêm một lần nữa. Thomas Muller trong một ngày trở lại đen đủi cũng chỉ có thể tìm đến cột dọc khung thành của đối phương. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thầy trò HLV Joachim Low chắc chắn đã mang đến những điểm sáng trong lối chơi, nhưng họ vẫn tỏ ra thiếu sắc bén trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Những vấn đề còn hiện hữu của những cỗ xe tăng Đức đến từ hàng phòng ngự, với khả năng chống phản công còn yếu kém.

Chắc chắn ông đã rút ra được những bài học cho toàn đội, để có thể cải thiện kịp thời trước thềm Euro diễn ra vào mùa hè này. 

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích