Trang chủ     Bóng đá   /   Được Pochettino mời gọi, sao Tottenham trở về quê nhà thi đấu?

Được Pochettino mời gọi, sao Tottenham trở về quê nhà thi đấu?

Đội bóng Tottenham đang rất lo ngại về việc Hugo Lloris sẽ theo chân Mauricio Pochettino gia nhập PSG. Nhiều nguồn tin uy tín cho rằng, vị chiến lược gia người Argentina hiện tại đang lên kế hoạch tìm kiếm thêm những tài năng cho PSG trong tháng 1 đầu năm. Trong số đó có Dele Alli - cầu thủ không được trọng dụng tại Tottenham và cả thủ thành Hugo Llloris. Mặc dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Lloris sẽ là một bản hợp đồng phù hợp để có thể thay thế Keylor Navas cho đội chủ sân Công viên các hoàng tử. Được Pochettino mời gọi, sao Tottenham trở về quê nhà thi đấu? Theo báo chí Anh, “Gà trống” đang cố gắng ngăn chặn việc thủ thành Hugo Lloris chuyển tới PSG nhằm tái ngộ người thầy cũ là HLV Mauricio Pochettino. Hiện tại, thủ thành người Pháp chỉ còn hợp đồng đến tháng 6/2022 với CLB Tottenham. Lo ngại để mất Lloris, Tottenham thậm chí còn đã lên kế hoạch tìm người thay thế. Theo The Sun, 2 mục tiêu mà Tottenham nhắm đến là Sam Johnstone của West Brom và Dean Henderson của Man Utd. Tuy nhiên, theo thông tin vừa nhận được, Lloris đã từ chối ký vào thỏa thuận mới mà phía Spurs đề nghị. Rõ ràng, đây chính là một động thái cho thấy thủ thành người Pháp đang hướng đến PSG, nơi chắc chắn sẽ đem đến cho anh một mức đãi ngộ cao hơn. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Tottenham có đề nghị một bản hợp đồng mới béo bở dành cho thủ môn người Pháp hay không, nhưng nếu Lloris vẫn giữ vững lập trường của mình, thì Tottenham cần phải tìm cách bán thủ thành này càng sớm càng tốt nếu như không muốn rơi vào cảnh "mất trắng" khi hợp đồng giữa hai bên đã đáo hạn. Được Pochettino mời gọi, sao Tottenham trở về quê nhà thi đấu? Về phía Pochettino, cách đây ít ngày, ông đã giành được chiến thắng đầu tay cùng với PSG trong cuộc đối đầu Brest. Chia sẻ sau trận đấu này, chiến lược gia người Argentina chia sẻ: "Chúng tôi đã nhập cuộc trận đấu rất tốt và đã sớm có bàn thắng vượt lên. Sau đó PSG bất ngờ tiếp tục tạo ra thêm khá nhiều cơ hội. Nếu dứt điểm tốt hơn chúng tôi có thể ghi được nhiều hơn 3 bàn, nhưng dù sao chiến thắng 3-0 trong trận đấu này vẫn khiến tôi hài lòng. Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi cùng với PSG, điều đó khiến tôi hạnh phúc". Mục tiêu của tôi trong thời gian tới là cùng PSG giành thêm thật nhiều những chiến thắng, và hướng đến những danh hiệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị trong các trận đấu tới. Tôi cũng phải dành cho Moise Kean những lời khen ngợi, cậu ấy đã liên tiếp ghi bàn. Đó là một cầu thủ có tiềm năng lớn, cậu ấy còn phát triển hơn nữa".  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích