Trang chủ     Bóng đá   /   Đương kim vô địch Viettel gây thất vọng cho người hâm mộ ở trận đầu tiên của mùa giải

Đương kim vô địch Viettel gây thất vọng cho người hâm mộ ở trận đầu tiên của mùa giải

Mùa giải V League 2021 đã bắt đầu với sự khởi động đầy bất ngờ qua những trận đấu đầu tiên. Ở trận mở màn ngày 15/1 đương kim Á quân Hà Nội đã thua sốc trước CLB Nam Định. Và một “ác mộng” tiếp theo cho người xem đó chính là sự thất bại của đương kim vô địch Viettel trước  CLB Hải Phòng ngay tại sân nhà. 

Viettel chơi lúng túng trước đội bóng kém hơn

Viettel chơi lúng túng trước đội bóng kém hơn Viettel chơi lúng túng trước đội bóng kém hơn

Tâm điểm của trận đấu ngày hôm qua trong vòng loại V. League 2021 đó chính là đương kim vô địch Viettel tiếp đón Hải Phòng ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay đầu trận đấu đội chủ nhà đã thể hiện sự lúng lúng và đã phải nhận thất bại trước trận đấu. Trận đầu tiên đương kim Á Quân đã để thua sốc trước Nam Định với tỉ số 0-3. Và cho đến đương kim vô địch cũng phải nhận thất bại thảm hại. Đây có thể là lời cảnh tỉnh cho các đội bóng cửa trên. Nếu không có phong độ và chiến thuật rõ ràng thì họ bị thua đội cửa dưới là đương nhiên.

CLB Hải Phòng đã đánh bại Viettel bởi lối đá phòng ngự phản công

Từ trước cho tới giờ Hải Phòng luôn nổi tiếng là đội bóng chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Trong trận đấu với Viettel thì lối đá này càng được các cầu thủ thể hiện nhuần nhuyễn hơn. Trong đó, các cầu thủ chuyên dồn bóng cho các ngoại binh để họ có thể xử lý thành bàn thắng.  Đặc biệt, với Viettel sự thiếu vắng của bộ đôi trung vệ là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Đội bóng Hải Phòng đã khai thác sơ hở này để đem lại một trận đấu đầy hứng khởi và với một trận bóng đầy thuyết phục.

Những lỗ hổng của nhà đương kim vô địch

Những lỗ hổng của nhà đương kim vô địch Những lỗ hổng của nhà đương kim vô địch

Trong trận đấu ngày hôm qua đương kim vô địch Viettel đã để lộ ra rất nhiều lỗ hổng khi các cầu thủ chủ chốt ngồi trên sân. Cụ thể, ngay từ khi trận đấu bắt đầu đội chủ nhà đã tỏ ra khó khăn trong việc triển khai bóng. Đặc biệt, tuyến giữa của họ gần như mất hút và đây là cơ hội để cho Hải Phòng đưa bóng lên dễ dàng. Đặc biệt, bộ đội ngoại binh được kỳ vọng  nhiều nhất là Diego Fagan và Jermie Lynch cũng thi đấu rất năng nổ. Tuy nhiên, các tiền vệ của đội bóng lại thường xuyên mắc lỗi và không có được sự hỗ trợ tốt nhất. Đặc biệt ở gần cuối hiệp một tiền đạo ngoại binh của Hải Phòng đã vượt qua hàng thủ của Viettel và tung ra cú sút. Tuy nhiên, cú sút này không làm cho Nguyên Mạnh lúng túng nhưng sau đó Đức Chiến đã tạo điều kiện để Hữu Khôi ập bóng vào đá bồi. Nhưng thủ thành Viettel lại cứu nguy được lần hai. Nếu không có sự tài năng của Nguyên Mạnh có lẽ Viettel đã phải nhận trái đắng lần hai. Sau 45 phút trận đấu trôi qua bước sang hiệp 2 đội chủ nhà Viettel lúc này tỏ ra khá lúng túng. Họ như đã vỡ trận các nhân tố đá rất mờ nhạt không có bài bản. Đặc biệt họ thiết đi sợi dây liên kết với nhau. Vì vậy, trong hiệp 2 họ đã phải nhận rất nhiều cú sút nguy hiểm. Tuy nhiên với sự xuất sắc của thủ thành đã giúp họ chỉ phải nhận đúng một bàn thua duy nhất.

Sự nổi bật của Hải Phòng trong trận đấu

Sự  nổi bật của đội bóng xứ sở hoa phượng đỏ Sự nổi bật của đội bóng xứ sở hoa phượng đỏ

Ngay từ  đầu trận đấu Hải Phòng bước vào sân và quyết chơi pressing một cách quyết liệt. Đặc biệt, HLV còn tung ra tất cả 3 tiền đạo ngoại binh nhằm tìm kiếm điểm trong trận đấu. Với chiến thuật mà HLV đưa ra thì đội bóng cần phải có sự kết hợp chặt chẽ về phòng ngự và tấn công.  Sau khi ghi được bàn mở tỷ số ở phút 19 càng chơi đội bóng càng hăng và cho thấy sự hợp lý trong lối chơi. Dù phải đá với đương kim vô địch nhưng họ vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh và tự tin. Chính điều này đã giúp cho họ có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích