Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Everton thua cay đắng, Frank Lampard mỉa mai Anfield, tố trọng tài thiên vị

Everton thua cay đắng, Frank Lampard mỉa mai Anfield, tố trọng tài thiên vị

HLV Everton, Frank Lampard cho rằng tổ trọng tài đã có những quyết định sai lầm trong trận thua của họ trước đại kình địch Liverpool, trong đó có cả việc bị cướp trắng một quả penalty.

Điều gì đã xảy ra với Everton?

Everton thua cay đắng, Frank Lampard không phục

Klopp tỏ ra thất vọng với lối đá tự thủ của Lampard

Klopp tỏ ra thất vọng với lối đá tự thủ của Lampard HLV người Đức tỏ ra bất bình khi các cầu thủ Everton thường xuyên câu giờ khiến cho nhịp độ chơi bóng của Liverpool bị gián đoạn.

Kết quả Ngoại Hạng Anh hôm nay: Căng thẳng cuộc đua vô địch

Kết quả Ngoại Hạng Anh hôm nay: Căng thẳng cuộc đua vô địch Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay vòng 34, kết quả bóng đá Anh hôm nay, bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Joel Matip đã có tình huống va chạm với Anthony Gordon của Everton và khiến cầu thủ này ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài đã cho rằng đây không phải là một quả phạt đền và đã yêu cầu phát bóng lên. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Frank Lampard đã mỉa mai rằng nếu người ngã là Mohamed Salah thì chắc chắn Liverpool sẽ được hưởng một quả phạt đền.

QUẢNG CÁO

Ngay sau tình huống trên, Liverpool đã khai thông được thế bế tắc với các bàn thắng của Andy Robertson và Divock Origi, qua đó giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn để bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Everton đã tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ sau khi Burnley có được chiến thắng 1-0 trước Wolves. May mắn cho The Toffees là họ vẫn đang đá ít Burnley một trận.

Phát biểu sau trận thua, Lampard không hài lòng với quyết định của trọng tài Stuart Attwell. “Người Khổng Phổi” cho rằng Everton xứng đáng được hưởng quả phạt đền sau khi Gordon ngã xuống trong vòng cấm Liverpool dưới tác động của Matip. Cựu HLV Chelsea cũng cho rằng Liverpool luôn được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài mỗi khi họ chơi trên sân nhà Anfield.

"Đó là một quả phạt đền trong hiệp hai cho chúng tôi. Tôi không hiểu nổi quyết định của trọng tài. Nếu đó là Mohamed Salah, Liverpool sẽ được hưởng một quả phạt đền. Tôi không cố tạo ra xung đột ở đây mà nó là một số trường hợp đôi khi vẫn xảy ra trong bóng đá. Có lẽ có tác động từ đám đông phía sau trọng tài. Có lẽ lần sau khi đến Anfield, chúng tôi cần phải lường trước đến việc Liverpool luôn được hưởng lợi từ các trọng tài." - Thuyền trưởng Everton cho biết

Ngoài ra người ngã trong vòng cấm là Gordon cũng cho rằng tình huống trên nên là một quả penalty: Anh ta đã dẫm vào chân tôi. Lúc ấy tôi là người có ưu thế hơn và Matip đã chơi xấu để ngăn cản. Khi anh ta dẫm vào chân, tôi thấy rất đau nên mới ngã ra trong vòng cấm. Thật khó hiểu về quyết định của trọng tài.”

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích