Trang chủ     Bóng đá   /   Gareth Southgate: "Sẽ chẳng ai nhớ đến bạn nếu bạn không là nhà vô địch"

Gareth Southgate: "Sẽ chẳng ai nhớ đến bạn nếu bạn không là nhà vô địch"

Phát súng đầu tiên trên Wembley vào đêm qua thuộc về cầu thủ trẻ Mikkel Damsgaard của Đan Mạch. Tiền vệ mang áo số 14 xé toang lưới của Pickford với cú sút phạt đẹp như tranh vẽ.

Nhưng chừng đó là không đủ để Kasper Hjulmand cùng các học trò có thể đặt 1 chân vào chơi trận chung kết. Hành trình đầy quả cảm của những chú lính chì chính thức khép lại, và cơ hội vô địch EURO lần đầu tiên đang mở ra với Tam Sư. 

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đan Mạch (2h, 08/07/2021) | Vòng Bán Kết

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đan Mạch (2h, 08/07/2021) | Vòng Bán Kết Video bàn thắng giữa Anh vs Đan Mạch ✓ Highlight bóng đá giữa Anh vs Đan Mạch tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Anh vs Đan Mạch

Kết quả, Tỷ số Anh vs Đan Mạch, 2h00 ngày 08/07/2021

Kết quả, Tỷ số Anh vs Đan Mạch, 2h00 ngày 08/07/2021 Cập nhật Kết quả Anh vs Đan Mạch lúc 2h ngày 08/07, Xem Tỷ số bóng đá Anh vs Đan Mạch ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Anh vs Đan Mạch nhanh chóng, chính xác nhất

Gareth Southgate

QUẢNG CÁO

Giành chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước một đối thủ được xem là hiện tượng của VCK EURO 2020, HLV Gareth Southgate chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận: “Chúng tôi được chơi trên sân nhà và đó là một lợi thế lớn.

Đằng sau các cầu thủ luôn có những cổ động viên hết mình, cả đội rất cảm kích với sức mạnh đến từ khán đài. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi đánh giá thấp đối thủ của mình. Nhiều người cho rằng, Đan Mạch bị đánh giá thấp, cá nhân tôi không nghĩ vậy.

Họ là những người mở tỉ số trước và đã có thế trận ngang ngửa với chúng tôi. Các cầu thủ đã trải qua một trận đấu vất vả, với tất cả kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, các cầu thủ của tôi đã vượt qua được thêm một chướng ngại vật để đi đến trận chung kết dù tôi nghĩ cũng có đôi chút may mắn.

Như tôi đã nói ở cuộc họp báo trận trước, chiến thắng sẽ làm hài lòng mọi người, nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu quan trọng. Sẽ chẳng ai nhớ đến bạn nếu bạn không là nhà vô địch, và chúng tôi muốn làm người hâm mộ nước Anh biết đến mình với một danh hiệu lớn sau trận đấu sắp tới với Ý.”

Kasper Hjulmand

Dù chiến thắng hay thất bại, HLV Kasper Hjulmand và đoàn quân của ông vẫn xứng đáng với những lời tán dương của người hâm mộ. Tuy vậy, tiếc nuối khi không vào được trận chung kết là những gì có thể cảm nhận trên vẻ mặt của Hjulmand trong buổi phỏng vấn sau trận.

Ông nói: “Rõ ràng đây là một kết quả khó chấp nhận, cho dù chúng tôi đã làm nên kỳ tích khi tiến đến bán kết ở giải này. Tôi xin dành những lời cảm ơn cho những cổ động viên đã luôn theo dõi và cổ vũ chúng tôi bên trong lẫn ngoài sân vận động ngày hôm nay.

Các cầu thủ của tôi đã làm được những điều tuyệt vời từ giai đoạn vòng bảng, họ có một sức mạnh phi thường để làm được điều đó. Chúng tôi hạnh phúc khi được làm việc cùng nhau, nỗ lực qua từng trận đấu và đã có những khoảnh khắc đẹp để ghi nhớ sau này.

Tôi không nghĩ các cổ động viên sẽ phải đợi quá lâu nữa để chứng kiến một đội tuyển Đan Mạch mạnh mẽ như hôm nay, vì chúng tôi chắc chắn sẽ tiến sâu nhiều lần nữa ở các giải đấu sắp tới.

Simon Kjaer

Đội trưởng Simon Kjaer của Đan Mạch cũng đã có những phát biểu sau trận với DR1 sau trận bán kết EURO 2020: “Tập thể chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm trong tháng qua. Chúng tôi đã đi một hành trình dài, trải qua chiến thắng có, thất bại có.

Nhưng trên hết, kinh nghiệm là thứ mà các cầu thủ cần tích lũy để phát triển bản thân. Đến được với trận bán kết EURO năm nay, tôi phải nói đó là một kỳ tích, nó được xây nên bởi sự cố gắng và tinh thần bất khuất của mỗi cá nhân trong một tập thể. Và chúng tôi có quyền tự hào dù không thể cạnh tranh cho chức vô địch ở trận đấu cuối cùng.”

Thanh Liêm

Web thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích