Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Giorgio Chiellini: “Rất khó để giải thích trận thua này”

Giorgio Chiellini: “Rất khó để giải thích trận thua này”

Theo nhận định của trung vệ Chiellini, đội tuyển Ý đã để thua Bắc Macedonia bởi sự kém may mắn trong khâu dứt điểm. Cả trận, họ tung ra tới 32 cú dứt điểm nhưng không thể một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Giorgio Chiellini và các đồng đội đã mất vé tham dự World Cup

Ý lỡ hẹn World Cup lần thứ 2 liên tiếp, Jorginho trở thành kẻ tội đồ

Ý lỡ hẹn World Cup lần thứ 2 liên tiếp, Jorginho trở thành kẻ tội đồ Đây là lần thứ hai liên tiếp Ý bỏ lỡ World Cup và người mang nặng nỗi đau này nhất không ai khác chính là Jorginho.

Ronaldo không ghi bàn trong ngày Bồ Đào Nha dành chiến thắng

Ronaldo không ghi bàn trong ngày Bồ Đào Nha dành chiến thắng Siêu sao 37 tuổi mặc dù không thể ghi tên mình lên bảng điện tử nhưng Bồ Đào Nha vẫn có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau trận trung vệ của Juventus đã có những chia sẻ thật lòng với đài RAI Sport, anh nói: "Bạn không thể nói chúng tôi đã kiêu ngạo. Rất khó giải thích trận thua này. Chúng tôi đã dứt điểm 32 lần nhưng không thể ghi bàn. Italia đã phạm sai lầm nhiều tháng và phải trả giá. Tôi tự hào về cách chiến đấu của đồng đội nhưng chúng tôi thực sự quẫn trí vào lúc này. Chúng tôi phải bắt đầu lại".

QUẢNG CÁO

Chiellini chỉ vừa mới bình phục chấn thương bắp chân và không thể xuất phát trong đội hình chính của Azzurri trong trận này. Tuy nhiên khi vừa được vào sân ở phút thứ 90, trung vệ này phải chứng kiến đội bóng của mình nhận ngay bàn thua chỉ 1 phút sau đó. Cầu thủ ghi bàn duy nhất Aleksandar Trajkovski dứt điểm chéo góc qua chính Chiellini và khiến thủ môn Donnarumma không thể cản phá. 

Đội tuyển Ý có lần thứ hai liên tiếp không thể tham dự World Cup

Đây được xem là kết quả không thể chấp nhận được của nhà Đương kim vô địch Euro 2020, họ chắc chắn sẽ vắng mặt trong ngày hội hấp dẫn nhất hành tinh. Mặc dù đội tuyển Ý hoàn toàn chơi áp đảo khi giành quyền cầm bóng tới 66%, dứt điểm 32 lần, gấp 8 lần đội khách nhưng không thể dành chiến thắng trước đội bóng tí hon Bắc Macedonia. 

Trung vệ 37 tuổi bày tỏ nỗi buồn trước báo giới: “Đầu óc chúng tôi thực sự trống rỗng. Chúng tôi hy vọng sẽ có đủ sức mạnh để tiến lên phía trước. Tôi vẫn muốn đội gắn bó với Roberto Mancini, người đã cống hiến rất nhiều cho Italy. Mục tiêu là trở lại ở World Cup bốn năm nữa. Tôi không biết đây có phải là trận cuối trong màu áo Italy của tôi hay không. Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra".   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích