Trang chủ     Bóng đá   /   Giọt nước mắt của người Hungary

Giọt nước mắt của người Hungary

Đối đầu với tuyển Đức tại lượt đấu cuối bảng F Euro 2020, nhiều cầu thủ Hungary đã không thể cầm được nước mắt. Nhưng đó không phải chỉ dấu của sự sợ hãi mà là minh chứng cho tinh thần quả cảm của đội bóng mang biệt danh Magyars.

Những cầu thủ Hungary kéo nhau đứng thành hàng. Tay đặt lên trước ngực, mắt hướng về phía CĐV đội nhà. Tất cả đều đồng thanh hoà mình với CĐV để tạo nên vang âm của bài quốc ca quê hương. Ở đâu đó trên khuôn mặt của một số người, nước mắt đã rơi.

Hà Lan sẵn sàng bỏ thi đấu nếu UEFA không mạnh tay với vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Hungary

Hà Lan sẵn sàng bỏ thi đấu nếu UEFA không mạnh tay với vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Hungary UEFA hiện đang điều tra các cáo buộc liên quan tới các cổ động viên Hungary trong trận đấu với đội tuyển Pháp khi họ đã có những lời lẽ và âm thanh mang tính kỳ thị sắc tộc nhắm đến các cầu thủ Pháp và cùng với đó là sự xuất hiện của các biểu ngữ kỳ

HLV Marco Rossi:

HLV Marco Rossi: "Đức đang ăn mừng vì cầm hòa Hungary ngay trên sân nhà" Đúng như dự đoán, 3 cái tên mạnh nhất ở bảng tử thần là Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã dắt tay nhau vào vòng trong. Nhưng điểm chung của 3 đội bóng này là đều gặp khó khăn khi đối đầu với Hungary.

Giọt nước mắt của người Hungary

QUẢNG CÁO

Hungary chính thức bị loại khỏi Euro 2020 sau trận hòa 2-2 với tuyển Đức.

Đây là đòn trời giáng vào quyết tâm của của Hungary khi tấm vé đi tiếp vào vòng sau chỉ còn cách họ chưa đến 10 phút.

Không quyết tâm sao được khi thành tích tại Euro 2020 được kỳ vọng sẽ như một liều vaccine khích lệ tinh thần đất nước Hungary đang oằn mình chống đỡ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tính tới ngày 24/6, Hungary có tổng cộng 807,844 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 29,972 người đã chết. Đất nước Trung Âu này xếp thứ 33 trong danh sách các quốc gia có số lượng người nhiễm bệnh nhiều nhất thế giới. Còn theo nghiên cứu của Universite John-Hopkins (Hoa Kỳ), đây cũng là quốc gia đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ lây nhiễm với 306,53 người chết trên 100000 dân.

Điều này khiến mọi cầu thủ Hungary đều muốn mang niềm vui về để xoa dịu quê nhà.

Giọt nước mắt của người Hungary

Trong trận đấu trước Pháp, cũng chính nỗi đau vì dịch bệnh trên đã tiếp thêm nguồn sinh lực dường như vô tận cho Hungary, để rồi họ tạo nên bất ngờ khi cầm chân được nhà ĐKVĐ thế giới. Nếu đánh bại được tuyển Đức, họ cũng sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Lúc đó, không ai có thể đoán được sự bùng nổ vui sướng sẽ lớn như thế nào với người dân Hungary.

Vậy mà tất cả đều tan thành mây khói chỉ trong vỏn vẹn mấy phút. Cú dứt điểm thành bàn của Leon Goretzka là đủ để người Đức “thoát chết” đi tiếp vào vòng sau còn Hungary đau đớn bị loại khỏi giải đấu. Thầy trò HLV Marco Rossi phải xách vali về nước dù đã rất nỗ lực đảo ngược tình thế.

Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, nhiều bóng áo trắng đổ gục xuống sân. Nhiều người trong phần còn lại ngán ngẩm cúi gằm mặt xuống đất.

Nhưng rồi tất cả đều nhận ra thất bại này không phủ nhận công lao của đội bóng. Họ có thể thất bại một trận đấu nhưng lại để lại hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Trước khi Euro 2020 diễn ra, Hungary từng được coi chỉ đội bóng “lót đường” trong bảng đấu được gọi là tử thần với sự xuất hiện của ba ông lớn Pháp, Đức, Bồ Đào Nha.

Giọt nước mắt của người Hungary

Vậy mà học trò của HLV Marco Rossi đã đảo ngược tất cả mọi suy nghĩ. Thậm chí, chính họ mới là những người góp phần tạo nên tính quyết định tại bảng F. Trước Bồ Đào Nha, Hungary chỉ chịu khuất phục sau 85 phút kiên cường. Đối đầu với Pháp, họ khiến đối thủ không thể thoải mái làm điều mình muốn. Và khi tất cả nghĩ họ đã hết sức khi gặp Đức, họ lại khiến Die mannschaft sống trong sợ hãi trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Lối chơi không ngôi sao nhưng giàu tính gắn kết đã phác họa lên hình ảnh một đội tuyển Hungary đoàn kết và giàu khát khao cống hiến. Nó đồng thời cũng vẽ lên hình ảnh miêu tả tinh thần con người Hungary đang ngày qua càng nỗ lực để bước tới chiến thắng đại dịch toàn cầu. Không phải ngẫu nhiên SVĐ Ferenc Puskas lại là nơi được UEFA cho phép đón nhiều CĐV vào sân nhất tại Euro 2020 với số lượng lên tới 60.000 người.

Ba trận đấu tại Euro 2020, các cầu thủ Hungary đã giúp hình ảnh của quê hương lan tỏa khắp thế giới. Đó không chỉ là hình ảnh trong sân bóng, mà còn là sức sống của cả một dân tộc ở sau lưng.

Sau những cái cúi đầu gập xuống đất, các cầu thủ Hungary đã có thể ngẩng đầu nhìn các CĐV quê nhà trên SVĐ Allianz Arena. Và những giọt nước mắt của các cầu thủ, chắc chắn sẽ không phải những giọt nước mắt đơn độc.

Quang Anh

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích