Trang chủ     Bóng đá   /   Góc cà khịa: Kevin De Bruyne không nhớ Chelsea từng đoạt chức vô địch Champion League

Góc cà khịa: Kevin De Bruyne không nhớ Chelsea từng đoạt chức vô địch Champion League

Kevin de Bruyne đã "nhắc nhẹ" Chelsea - câu lạc bộ cũ của anh rằng anh khao khát chiếc cúp bạc ra sao. Bên cạnh đó anh cũng chia sẻ rằng mình không thể nhớ Chelsea từng chạm tay vào chiếc cúp bạc cách đây 9 năm. Anh thậm chí còn bị Chelsea "quên" mời đến xem trận chung kết 2012.

Cầu thủ người Bỉ vừa đạt được danh hiệu lớn thứ chín trong sáu năm huy hoàng khi Manchester City lên ngôi vô địch Premier League vào 23/5. Nhưng anh vẫn nuôi tham vọng tăng gấp đôi số danh hiệu thông qua trận đối đầu với CLB cũ của mình vào đêm chung kết 30/5.

Chelsea nhận tin vui trước thềm trận chung kết Champions League

Chelsea nhận tin vui trước thềm trận chung kết Champions League Chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Manchester City, các cầu thủ Chelsea đã trở lại sau 2 ngày nghỉ và cả Mendy và Kante đều trở lại tập luyện

Chung kết Champions League: Thành bại tại Rodri

Chung kết Champions League: Thành bại tại Rodri Chỉ còn vài ngày nữa, Chelsea và Man City sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất của mùa giải này. Và đâu sẽ làm điểm quyết định của trận cầu? Dường như, điểm quyết định nằm ở vị trí của Rodri?

Khi Chelsea vô địch Champions League năm 2012 thì Bruyne vẫn đang là thành viên của The Blues, nhưng anh thậm chí không chắc mình đã xem trận chung kết  đó vì anh không được mời đến Munich.

QUẢNG CÁO

Chiến thắng vang dội của Chelsea năm 2012

Anh nói: “Chúng tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu trong sáu năm qua, đã cạnh tranh trong mọi cuộc thi và đó là điều tôi thích.

“Tôi muốn giành chiến thắng một lần nữa - Tôi không thể đợi trận đấu tiếp theo đến để chúng tôi có thể giành chiến thắng một lần nữa.”

Thuyền trưởng Thomas Tuchel đã dẫn dắt 2 trận thắng trước Man City trong vài tuần cuối cùng của mùa giải. Về phía Man City, thuyền trưởng Pep Guardiola cũng đã cải tổ chiến thuật cho đội bóng của mình sau 2 trận đấu đó. Nhưng Bruyne nghĩ rằng 2 trận thua không ảnh hưởng nhiều đến trận chung kết sắp tới.

Anh nói thêm: “Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một tình huống khác hoàn toàn. Trong hai trận đấu vừa rồi, chúng tôi đã cố gắng ứng biến và HLV đã nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng cả 2 trận”

“Ở trận bán kết cúp C1 vừa rồi, chúng tôi đã thi đấu không tốt lắm. Nhưng kết quả chúng tôi đã dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, mà kết quả này rất khó để lội ngược”.

"Nhưng đối với chung kết Champions League thì khác, tình huống này lại theo kiểu được ăn cả ngã về không"

Nhớ lại thời 2012, siêu sao người Bỉ đã ký hợp đồng với The Blues bốn tháng trước đêm chung kết của Chelsea ở Munich. Anh đã kịp có trận ra mắt đầu tiên trong một trận đấu trước mùa giải của Chelsea vào tháng bảy cùng năm. Tuy nhiên, Bruyne đã không được mời tham dự trận đấu trong khi huyền thoại của The Blues - tiền đạo Didier Drogba vật lộn với quả phạt đền chiến thắng. Vài tháng trước chung kết, Bruyne bận rộn thi đấu tại Genk với vai trò cầu thủ cho mượn nên anh thậm chí không nhớ đã xem câu lạc bộ mới của mình chiến thắng trên truyền hình.

Bruyne luôn giữ thái độ trung lập khi nói về CLB cũ của mình

De Bruyne trả lời phóng viên: “Tôi không có ở đó. Tôi nhớ là mình không được mời. Thật tình thì tôi cũng không nhớ rõ lắm.

“Với các trận chung kết Champions League, đôi khi tôi sẽ xem, đôi khi không, tùy thuộc vào thời điểm. Tôi cũng không quan tâm lắm. "

Trong hai năm rưỡi trên sân nhà của Chelsea ở Stamford Bridge, anh chỉ có 9 lần ra sân với đội bóng thành London. Phần lớn thời gian ở đây anh chỉ đóng vai trò một cầu thủ cho mượn ở Bỉ hoặc Đức. Trớ trêu thay khi Bruyne phải chờ đợi rất lâu để được đá tại chung kết Champions League lần đầu thì lại vướng phải tình huống đối thủ mới chính là CLB cũ của anh - Chelsea.

Khi được hỏi liệu tình huống trớ trêu này có khiến anh cảm thấy trận đấu ở Porto trở nên đặc biệt với mình không,  Bruyne nói: “Không hẳn. Tôi thực sự không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào về họ. Đó là một phần quá khứ trong sự nghiệp của tôi. Việc đối đầu có vẻ thú vị nhưng tôi chỉ muốn tập trung chơi một trận thật hay.”

“Mọi người cứ nghĩ về vài tháng tôi không thi đấu nhưng trước khi tôi thi đấu trước mùa giải, tôi đã được cho đội bóng cũ và Đức cho mượn. Tôi đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là một cầu thủ.

“Sau đó, tôi trở lại và không thi đấu nhiều nên tôi đã đưa ra quyết định và cuối cùng thì mọi người đều hài lòng với điều đó. Vì vậy, tôi không nghĩ bất cứ ai nhìn lại đó là một quyết định tồi”.

Tuy rằng thực lực của anh chưa có cơ hội thể hiện ở Chelsea, nhưng khi đến với Man City, anh đã kịp rèn luyện trở thành một chiến binh thực thụ.

Trong 6 năm ở Man City, anh cũng nhiều lần “hụt” chung kết C1. Nhưng anh vẫn biết là ngày mình đá chung kết C1 sẽ sớm tới, anh chia sẻ: “Ngay từ đầu đến với Man City tôi đã có cảm giác này. Mọi người cho rằng đội bóng không đạt được vô địch Champion League là điều thất bại nhưng thực tế để giành được cúp rất khó”

“Trong 6 năm qua chúng tôi vẫn luôn nỗ lực vì chiếc cúp Champion League - chúng tôi đã lọt vào tứ kết, bán kết. Luôn nằm trong nhóm tám đội xuất sắc nhất châu Âu.

“Trong các trận đấu knock-out, những tình huống nhỏ có thể tạo ra kỳ tích.

“Trong các tình huống xấu, đội chúng tôi đã ít nhiều mắc sai lầm nhưng năm nay hoàn toàn khác. Chúng tôi đã giải quyết các khó khăn cực kỳ gọn ghẽ. Năm nay, đội đã đi đúng hướng”

Sau trận thắng 2-1 trước Borussia Dortmund vừa qua, Bruyne cảm thấy xiềng xích tâm lý đã được tháo bỏ sau 8 năm dài. Anh có cảm giác bùng nổ và tự do trước chiến thắng trong trận bán kết trước PSG và điều đó có thể xem như lời cảnh báo cho đội tuyển của thuyền trưởng Thomas Tuchel.

“Mọi người đều có cảm giác tiếc nuối nếu đội mình không vô địch Champions League nhưng tôi nghĩ Vinny đã giúp tạo nên lịch sử cho câu lạc bộ này” - Kevin De Bruyne nói

“Các trận đấu với PSG, chúng tôi cảm thấy “tự do”. Nhìn nhận theo khía cạnh đó mang lại cảm giác tốt cho chúng tôi”

Cầu thủ Vincent Kompany (Vinny) đã không đợi được ngày Man City vào chung kết Champion League

Đồng đội người Bỉ Vincent Kompany của anh đã có 11 năm ở Man City và đã rời Man City 2 năm trước mà chưa hề chạm tay vào chiếc cúp này. Những huyền thoại khác như David Silva, Yaya Toure, Pablo Zabaleta và Joe Hart cũng vậy. Tiền vệ Bruyne - người sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới - còn vài năm nữa để tiến đến chiếc cúp. Điều anh muốn là chiến đấu hết mình để trước khi rời đội anh không còn gì để hối tiếc. 

De Bruyne nói: “Những cầu thủ huyền thoại từng là trụ cột của đội. Nếu trận chung kết tới đây chúng tôi giành được cúp thì Vinny chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm”

“Những người đã ra đi đều có cảm giác tiếc nuối khi đã không vô địch Champions League nhưng tôi nghĩ anh ấy đã góp phần tạo nên lịch sử cho câu lạc bộ này.

"Anh ấy đã giành được rất nhiều thứ nên tôi nghĩ anh ấy sẽ khá hài lòng với sự nghiệp của mình."

Vì đã chờ đợi một thời gian dài để tham dự nên sẽ không có chuyện De Bruyne bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết. Tuy Man City khá "rón rén" khi siêu sao của họ phải điều trị ba chấn thương riêng biệt trong những tuần gần đây ở đầu gối, bắp chân và gân khoeo. Nhưng Bruyne không hề tỏ ra kém cỏi trong trận triệt hạ Everton 5-0 vừa qua và anh hùng hồn khẳng định mình luôn sẵn sàng để tiến quân đến Bồ Đào Nha.

Anh nói thêm: “Tôi đã có thể chơi trận với Brighton nhà cầm quân đã quyết định không đưa tôi vào.

“Nhưng tôi rất vui vì đã có thể chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Everton, điều này cho thấy rằng tôi là một người bắt nhịp tốt.”

Luna

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích