Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   [Góc Hà Quang Minh] 60 ngày của Man Utd: CLB - Danh dự - Trách nhiệm

[Góc Hà Quang Minh] 60 ngày của Man Utd: CLB - Danh dự - Trách nhiệm

Bắt đầu từ ngày mai, Man Utd sẽ bước vào 60 ngày quan trọng nhất của mùa giải. Và đó sẽ là 60 ngày để chứng thực tính chuyên nghiệp của các cầu thủ qua những gì họ thể hiện.

Giai đoạn 60 ngày sắp tới được xem là giai đoạn bản lề của Man Utd ở mùa giải 2021/22. Khi Ralf Rangnick đến nhận ghế thay Solsa, nhiều người đã từng dự liệu rằng giai đoạn này sẽ chính là một thử thách năng lực của vị HLV tạm quyền người Đức. Thậm chí, có người còn cho là nó có tính quyết định xem Rangnick có thể là HLV chính thức của Man Utd sau thời gian tạm quyền hay không.

Man Utd: Cơn điên của Leeds và cơn đau ở Madrid?

Man Utd: Cơn điên của Leeds và cơn đau ở Madrid? Một trận thắng điên rồ thực sự của Man Utd. Và dù phải ghi nhận những điều chỉnh nhân sự sáng suốt của Ralf Rangnick.

Tim Sherwood:

Tim Sherwood: "Từ ngày đến Man Utd, cậu ấy trở nên kém cỏi" Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, khi Raphael Varane cập bến Old Trafford sau một thương vụ trị giá 40 triệu euro.

Nhưng thực chất, nếu nhìn vào lý lịch công việc của Rangnick, chúng ta sẽ nhận thấy ông có vẻ không quá mặn mà lắm với việc cầm quân trực tiếp. Ông như một bộ não kiến thiết phần chất cho một CLB nhiều hơn. Rangnick cũng dư sự tỉnh táo để hiểu, áp lực ở ghế HLV trưởng một CLB vĩ đại như Man Utd lớn nhường nào. Ở ghế cố vấn cao cấp có thực quyền, ông hoàn toàn có thể tạo dựng một Man Utd mà ông hình dung với ít trách nhiệm trực tiếp hơn. Và ở ghế ấy, ông cũng hoàn toàn có thể được bổ nhiệm chính thức để trở thành một GĐKT của CLB, một vị trí phù hợp với ông hơn nhiều.

QUẢNG CÁO

Ralf Rangnick sẽ sớm rời ghế HLV Man Utd

Chính vì thế, giai đoạn 60 ngày sắp tới đây sẽ không phải là thử thách của Ralf Rangnick hoặc nếu có, nó cũng chỉ là phần nhỏ dành cho ông. Thử thách của Man Utd trong 60 ngày tới là của chính các cầu thủ Man Utd, từ những siêu sao lương cao nhất cho tới những cầu thủ trẻ. Họ phải chứng minh được họ xứng đáng mặc chiếc áo màu đỏ ấy, chiến đấu vì nó, chiến đấu vì chính bản thân họ và coi Man Utd như một lãnh địa trong thế giới túc cầu mà ở trong lãnh địa ấy, những “thần dân” của nó luôn phải đề cao 3 giá trị lên đầu. Đó là CLB - danh dự - trách nhiệm.

60 ngày ấy là 10 trận đấu ở cả Premier League lẫn Champions League mà chỉ có 2 đối thủ (Watford và Norwich) trong số đó được xem là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng ngay cả những cái tên như Norwich và Watford cũng không hẳn là dễ nhằn cho Man Utd nếu như họ vẫn chơi như cách chơi trước Burnley, Southampton, Leeds gần đây. Và các đối thủ còn lại thì khỏi nói. Ngoài Atletico ở Champions League, những gì Man Utd phải đối diện ở Premier League đúng nghĩa là phép thử thứ thiệt cho các danh thủ ở Man Utd, những người vẫn luôn tự tôn cho rằng mình là “ai đó” và có thể tạo ra “thứ gì đó đặc biệt”.

Man Utd sẽ dồn nhiều tâm huyết ở Champions League

Hãy nhìn vào Paul Pogba chẳng hạn. Cho dù có thiện cảm đến mấy với cầu thủ người Pháp này; cho dù có trân trọng năng lực của anh tới mấy, chúng ta không thể không phủ nhận 2 điểm chính. Thứ nhất, việc chưa dứt khoát hợp đồng với Man Utd của equipe Pogba đã tạo ra một phần hỗn loạn ở CLB đúng lúc CLB cần sự thống nhất và kỷ luật nhất. Khi có một ai đó sẵn sàng thiếu tỏ ra cam kết, chắc chắn phần còn lại sẽ xem đó như một tham chiếu để họ cũng có thể có một thái độ tương tự. Thứ hai, cho dù có tỏ ra chuyên nghiệp đến mức độ nào đi nữa, việc chưa cam kết bằng hợp đồng khi thời gian còn lại của hợp đồng cũ chỉ còn chưa đầy 4 tháng chắc chắn sẽ tác động đến thái độ thể hiện trên sân của chính Pogba. Và những chỉ trích gần đây về thái độ của Pogba trong trận gặp Leeds không hẳn không có lý. Khách quan cho rằng dù vẫn thể hiện trình độ rất cao nhưng thái độ chơi bóng của Pogba cho thấy rõ tình trạng thiếu tận tâm đối với CLB.

Man City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Leicester, Everton, đó là 6 đối thủ lớn nhất trong 8 trận tới của Man Utd ở Premier League và việc kiếm điểm từ họ không chỉ khẳng định Ralf Rangnick đang căn chỉnh Man Utd đi đúng hướng mà nó còn cứu vãn cả mùa giải cho đội bóng. Man Utd hiện đứng thứ 4 nhưng đó là một vị trí thứ 4 đầy mong manh trước áp lực bám đuổi của West Ham, Arsenal, Tottenham, Wolverhampton. Mất điểm trong chuỗi trận này cũng đồng nghĩa với việc Man Utd có thể mất suất dự Champions League năm tới và kéo theo nhiều hệ luỵ khác trong công tác chuyển nhượng. Nhưng sự mất mát nếu có ấy sẽ chỉ gây thiệt hại cho CLB về phương diện tài chính trong một thời gian ngắn mà thôi. Là một thế lực lớn, Man Utd sẽ sớm trở lại đúng như vị thế của mình. Cái mất lớn hơn cả thực tế là cái mất của chính các cầu thủ. Họ phải hiểu được điều đó để đề cao 3 yếu tố CLB - danh dự - trách nhiệm.

Không thể vào top 4 sẽ khiến Man Utd gặp không ít vấn đề

Hãy thử hình dung khách quan sẽ nói gì về những siêu sao như Ronaldo, Pogba nếu họ không thể đưa CLB lọt top 4 và sau đó tháo chạy như thể chuồn nhanh khỏi căn nhà cháy? Sẽ khó có thể có sự tôn trọng dành cho họ, nhất là khi họ nằm trong nhóm được trọng vọng nhất, hưởng lương cao nhất. Rồi cả Harry Maguire nữa. Những tranh cãi xoay quanh năng lực của anh và mức phí chuyển nhượng kỷ lục mà Man Utd đã chi ra để đưa anh về sẽ được quyết định bởi chính việc anh có chơi ra trò hay không trong giai đoạn Man Utd rất cần sự vững chãi này. Nói tóm lại, các danh thủ ở Man Utd cần hiểu, họ phải chơi bóng trước hết vì danh dự của mình cái đã. Kế đến, họ phải thể hiện rõ trách nhiệm ngang bằng với số tiền mà họ nhận được từ CLB. Trách nhiệm ấy thể hiện sự sòng phẳng, tính chuyên nghiệp của một người làm công đối với nơi đã bỏ tiền ra thuê mướn mình.

Thực sự, về lực lượng nhân sự, Man Utd không hề yếu kém. Thứ mà họ thiếu chính là tinh thần tập thể, thái độ thể hiện và tính kỷ luật công việc. Ralf Rangnick đã và đang dùng mọi cách để thiết lập lại các giá trị ấy. Và dù vẫn biết sự lộn xộn của Man Utd bấy lâu nay đến từ gốc rễ là một hệ thống quản trị thiếu trọng tâm, thiếu tính căn cơ nên dẫn tới việc các cầu thủ mất động lực, thiếu thái độ nghiêm túc nhưng nói gì thì nói, bóng đá là thứ thể hiện trên sân và những người bị soi mói nhất cho những gì thể hiện trên sân vẫn là cầu thủ và HLV. Do đó, chính các cầu thủ phải tự cứu lấy mình trước, để từ đó góp phần lớn gỡ rối cho CLB. Muốn vậy, không có gì khác ngoài việc lúc này, họ phải chơi bóng không chỉ trong 60 ngày tới mà cả trọn vẹn thời gian hợp đồng của mình bằng tiêu chí đề cao 3 giá trị CLB - Danh dự - Trách nhiệm lên hàng đầu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích