Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Con cá mất luôn là con cá lớn

Góc Hà Quang Minh: Con cá mất luôn là con cá lớn

Sân vận động mới của Tottenham Hotspur có một chi tiết kiến trúc mà sẽ còn nhiều người nhắc tới sau này. Đó chính là con gà trống vàng trên mái, chiếm vị trí cao nhất, bắt mắt nhất. Nó như một biểu trưng về tham vọng. Đó là phải đưa Tottenham lên tới đỉnh cao. Khát vọng danh hiệu ở Tottenham quá lớn, và nỗi mỏi mòn cứ dày lên thêm sau mỗi mùa giải. Nó trở thành một ám ảnh được hiện thực hoá bằng một công trình thể lý như để nhắc nhớ rằng CLB vẫn còn nợ các ủng hộ viên ít nhất một lần vinh quang.

Trong một video giới thiệu về Tottenham cùng sân vận động mới thuộc diện lớn nhất London hiện nay, có cảnh toàn bộ các cầu thủ Tottenham đương thời leo lên mái sân, đứng quanh chú gà trống vàng. Có vài cầu thủ sợ độ cao đến mức không dám nhìn xuống dưới. Hình ảnh ấy đầy ẩn dụ. Nó có phải là một ám ảnh khác, của một đội bóng có đủ sức lên đỉnh cao nhưng cứ gần chạm tới nơi là lại e sợ chỉ vì chưa quen với cảm giác mạnh bao giờ.

[Góc Hà Quang Minh] Ole Solskjaer: hai trận hay bao nhiêu năm nữa?

[Góc Hà Quang Minh] Ole Solskjaer: hai trận hay bao nhiêu năm nữa? Thắng Tottenham, áp lực của Solskjaer giảm đi một phần. Nhưng điều đó không có nghĩa là câu hỏi xoay quanh cái ghế của ông không nên được đặt ra nữa…

Cựu sao MU chửi thậm tệ Kane và các cầu thủ Tottenham

Cựu sao MU chửi thậm tệ Kane và các cầu thủ Tottenham Vừa qua, Tottenham đã có màn đón tiếp Man Utd trên sân nhà. Trong bối cảnh Quỷ Đỏ đang có phong độ không tốt, người hâm mộ kỳ vọng Harry Kane cùng các đồng đội sẽ thi đấu tốt và giành lấy ít nhất 1 điểm.

QUẢNG CÁO

Hình ảnh từ video giới thiệu sân vận động của Tottenham

Tất cả những ví dụ kể trên chỉ là những chuyện phiếm không hơn không kém, và mang nhiều suy luận chủ quan. Nhưng có một thực tế không ai có thể phủ nhận. Đó là muốn lên đến đỉnh cao, một đội bóng phải chuẩn bị đầy đủ cho đỉnh cao ấy. Họ cần đầu tư, cần giới chủ luôn thèm khát chinh phục, cần lực lượng ủng hộ viên mang khát vọng lớn, hoài bão lớn, cần một đội hình đủ chiều sâu, chất lượng và vượt trên hết, cần một HLV đủ tầm. Nuno Santo không phải là một HLV ở tầm vóc để tạo ra một bước ngoặt lớn cho một CLB như Tottenham. Thực tế, 4 tháng trước, ông chỉ là lựa chọn thứ 5 của Tottenham mà thôi. Khi không thể thuyết phục được 4 lựa chọn xếp trên, việc Santo được gửi gắm niềm tin cũng chỉ là khiên cưỡng.

Bây giờ thì Santo đã ra đi, và Conte, lựa chọn hàng đầu của Tottenham hồi mùa Hè đã tới. Không hiểu lý do nào khiến Conte quyết định nhận việc ở Tottenham lúc này mà không phải là từ hồi mùa Hè nhưng dường như, việc Levy giữ chân được Harry Kane có thể là yếu tố quyết định khá lớn. Chính Conte đã từng nhận xét hồi 2017 rằng Harry Kane là tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay trong mắt ông. Có lẽ, ở mùa Hè, Conte không tin rằng Kane sẽ ở lại nên do đó ông không nhận việc vì chưa biết mình sẽ bắt đầu với Tottenham dựa trên nền móng nào.

Kane đã gần như ra đi ở hè này

Tottenham thực ra đã đánh mất bản sắc của mình kể từ khi Pochettino bị sa thải. Các HLV kế tiếp Pochettino đã không thể tạo dựng ra được một cá tính nhận diện cho Tottenham mặc dù trong đội hình của họ lúc này vẫn còn 5 cầu thủ là Kane, Son Heung-min, Winks, Lloris, Dele Alli từng góp mặt ở chung kết Champions League với Liverpool năm nào. Rồi thêm vào đó là việc Erikssen rời đi. Kể từ khi tiền vệ sáng tạo của Đan Mạch đến Inter, tuyến giữa của Tottenham chưa có một ai thay thế được anh một cách thoả đáng. Conte sẽ phải bắt đầu từ điểm ấy và may mắn cho ông là Tottenham vẫn có Moura, Lo Celso, những cầu thủ có chất sáng tạo khá cao. Biến một trong số họ trở thành đối tác ăn ý với Hojbjerg sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của Conte bởi tuyến tiền vệ này chính là nền tảng sức mạnh mà Tottenham đã từng có được và giúp họ trở thành một đối thủ cực khó chịu trong nhóm “Big 6” của Premier League ngày nào.

Conte là một người luôn đặc biệt ưa thích chơi với sơ đồ 3 trung vệ và ông từng giành được rất nhiều thành tựu với sơ đồ này. Những chức vô địch Premier League, Serie A của ông đều cơ bản dựa trên lối vận hành với hàng thủ 3 người và hai biên thủ (wingback) mang động cơ hai thì. Với Conte, Tottenham có thể sẽ từ bỏ 4-2-3-1 quen thuộc suốt từ thời Pochettino đến nay và chính cái định tính có thể được Conte tạo dựng ở Tottenham nay mai sẽ khiến chúng ta nghĩ đến Man Utd, một đích đến mà ai cũng nghĩ là Conte lẽ ra đã lựa chọn.

Solsa tìm được chiến thắng trước Tottenham để cứu chính mình và để đẩy Santo khỏi London nhờ vào một sơ đồ 3 trung vệ như thế. Trước trận hành quân đến Atalanta, Solsa cũng úp úp mở mở về kế hoạch tiếp tục sử dụng sơ đồ này. Dự đoán của truyền thông thể thao Anh, Pháp, Ý đều nghiêng về 3-4-1-2 cho Man Utd và sự trùng lắp giữa các dự đoán ấy cho thấy ắn hẳn họ phải có một đầu mối thông tin rất chung nào đó. Và nếu Man Utd của Solsa lấy sơ đồ 3 trung vệ làm điểm tựa cơ bản, ổn định và nhất quán để bắt đầu cuộc hồi sinh, những ủng hộ viên của Man Utd sẽ nghĩ gì về việc Conte không đến Man Utd? Chơi với sơ đồ 3 trung vệ này, Conte thực sự đáng được liệt vào hàng chuyên gia, nếu không nói là bậc thầy. Còn với Solsa, nó đã vượt ra ngoài một thể nghiệm hay chưa hay vẫn chỉ lẩn quẩn ở mức độ một giải pháp nhất thời?

Con cá to mà Man Utd có thể đã đề xổng

Được biết, Conte thực ra đã sẵn sàng cho việc sẽ đến Manchester để hành nghề. Tất cả những gì ông đợi chỉ còn là một cuộc tiếp xúc của lãnh đạo Man Utd cùng một đề nghị chính thức mà thôi. Nhưng Man Utd còn dùng dằng với dự án Solsa của mình và số phận run rủi để Santo là kẻ thất bại đúng thời điểm. Đối tượng trong tầm ngắm của Man Utd vì thế đã trở thành người của Tottenham. Câu chuyện ấy nhắc lại cả một giai đoạn hậu Ferguson, ở Man Utd người ta vẫn xem Pochettino của Tottenham như một ứng viên kế nhiệm sáng giá.

Nhưng ở những năm thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 này, Tottenham đã không còn là nơi mà Man Utd có thể dễ dàng săn đầu người như họ đã từng dưới thời Ferguson nữa rồi. Với một tham vọng lớn không kém gì Man Utd, Tottenham chắc chắn sẽ không hạ mình như một CLB ở tầm vóc thấp hơn, nhất là khi biểu tượng con gà trống vàng trên mái sân Tottenham Hotspur vẫn ngạo nghễ trước gió mưa như một nhắc nhở rằng: Ở đây, chúng tôi có một kỳ vọng lớn, một niềm tự hào lớn.

Con cá mất luôn là con cá to. Nhất là khi Man Utd có những nhân tố có vẻ phù hợp với sơ đồ 3 trung vệ mà người thuần thục sơ đồ ấy lại ở Tottenham mất rồi…

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích