Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Khúc tráng ca của những chú chim hoàng yến

Góc Hà Quang Minh: Khúc tráng ca của những chú chim hoàng yến

Một cuối tuần quá nhiều điều để nói về bóng đá châu Âu. Và khi rất nhiều người còn bàn luận xoay quanh trận thua Tottenham của Man City để Premier League trở nên hấp dẫn hơn ở đoạn cuối, chúng ta hãy nói về một trận cầu khác, Nantes - PSG, nơi những chú chim hoàng yến cất lời tráng ca…

Nếu chúng ta bỏ quên hẳn một thứ rất “thời đại” hôm nay là “xu hướng theo dõi” để xem bóng đá đúng nghĩa là bóng đá giống như những thập niên chưa có sự thống trị của internet, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy sức cuốn hút kỳ diệu của trận Nantes - PSG trên vận động trường Stade de la Beaujoire miền Tây nước Pháp. Những chú chim hoàng yến đã cất lên một tiếng hót hùng tráng nhất, dõng dạc nhất và giàu khát vọng, giàu mơ mộng nhất. Đó không phải là tiếng hót của con chim đâm ngực vào bụi mận gai để đổi mạng sống lấy một tiếng hót tuyệt diệu nhất và duy nhất trong đời. Nó là tiếng hót của sự sống, và hi vọng, và lãng mạn trong một thế giới bóng đá đã ngập ngụa giữa những dòng tiền.

Kylian Mbappe bất ngờ quay xe sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid

Kylian Mbappe bất ngờ quay xe sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid Sau khi ghi bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng trước Nhà vua châu Âu, Kylie Mbappe đã bóng gió về việc anh sẽ tiếp tục ở lại gắn bó với CLB PSG. 

Cựu tiền vệ đội tuyển Anh khuyên Mbappe không nên đến Real Madrid

Cựu tiền vệ đội tuyển Anh khuyên Mbappe không nên đến Real Madrid Mới đây cựu tiền vệ của Chelsea và đội tuyển Anh, Joe Cole đã dành những lời khuyên chân thành cho người đàn em Kylie Mbappe.

Có thể nói, PSG đã chơi một trận rất dở và cái dở đó không chỉ đến từ những xáo trộn các vị trí trụ cột mà còn tới từ cả sự thiếu chính xác cũng như cái hời hợt của một vài cá nhân. Song, khi PSG chơi dở và thất bại, điều đó không đồng nghĩa là Nantes đã chơi không hay. Họ đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn, xuất thần khi chơi ngang ngửa với đội bóng được xem là nằm trong top hùng mạnh nhất châu Âu. Chiến thắng của họ như muốn khẳng định rằng “Dù là thời đại này đang tạo ra những cỗ máy bóng đá khủng khiếp nhờ tiền đầu tư nhưng sân cỏ vẫn có chỗ cho những câu chuyện đẹp của những đội bóng chỉ đi bằng đôi chân trần”.

QUẢNG CÁO

Nantes chọn cách nhập cuộc vô cùng khôn ngoan khi họ chủ động chơi phòng ngự với số đông và phản công nhanh nhờ vào tốc độ của tuyến trên. Cách phòng ngự số đông của họ không tiêu cực mà bài bản, với các khối liên kết tốt, phong toả tốt mọi không gian cơ hội và không hề bị một chút hỗn loạn nào do đề cao tính kỷ luật. Sơ đồ của họ linh hoạt vô cùng, nó biến đổi từ 5-3-2 thành 4-5-1 và có thể bung ra thành 2-2-3-2-1 khi có bóng phản công với khoảng cách các tuyến đề cao tối đa sự an toàn, nhất là ở phòng ngự sớm đón lõng. Và họ đã khiến dàn siêu sao PSG phải kinh ngạc khi dẫn trước 3 bàn trắng ngay trong hiệp 1. Pochettino cuống cuồng thay một loạt hảo thủ vào sân ở hiệp 2 nhằm cứu vãn tình thế nhưng cuối cùng, PSG cũng chỉ có được 1 bàn danh dự duy nhất. Từ đầu mùa giải tới giờ, PSG từng bị dẫn trước khá nhiều lần và họ đều phản ứng lại với sự bình thản của một ông lớn luôn vững tin rằng “cuối cùng chúng ta sẽ thắng”. Nhưng sự bình thản ấy chỉ đến khi họ chỉ bị dẫn trước 1 bàn mong manh. Còn khi đã là 0-3, cơn hoảng loạn dẫn tới những bối rối và sự vội vã đã tước đi của họ tất cả: sự chính xác, bản lĩnh bề trên và niềm tin vững chãi. Đặc biệt, khi trấn giữ khung thành của chim hoàng yến lại là một Lafont xuất thần, một mình chấp tất cả bộ 3 MNM đắt giá. Có thể nói, Lafont chính là một trong cặp dây thanh đới để con hoàng yến có thể cất lên tiếng hót hùng tráng này. Cái dây còn lại nằm ở tuyến trên, với những cái tên như Blas, Muani, Simon…

Những ai từng chơi trò Football Manager trên máy tính phiên bản 2015, 2016 ắt hẳn sẽ biết đến cái tên Ludovic Blas của lò Guingamp. Trong giả lập của trò chơi này, Blas đã được đánh giá là một thần đồng (wonderkid) ở tầm vóc có thể phát triển trở thành 3/5 sao sau này. Có thể đánh giá của Football Manager là chưa chính xác so với thực tế nhưng hôm nay, ở tuổi 24, với những gì Blas đang thể hiện ở Nantes, người ta tin rằng anh hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí ở những CLB tốt hơn Nantes rất nhiều trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Và Blas chỉ là một ví dụ nhỏ về những cầu thủ của Nantes. Họ đa phần đến từ những lò đào tạo trong nước, hoặc do chính Nantes đào tạo như trường hợp của Quentin Merlin chẳng hạn. Tề tựu nhau lại, họ xây dựng nên một tập thể tốt, chơi máu lửa, cống hiến, khôn ngoan và đoàn kết. Dẫn dắt họ là ai? Một cựu thần của PSG. HLV Kombouare, người đã chia tay PSG ngay sau khi CLB thủ đô được đầu tư từ Qatar hùng mạnh. Và tổng giá trị thị trường của đội hình Nantes chỉ ở mức 89,5 triệu euro, chưa bằng mức lương một năm mà PSG trả cho bộ ba MNM.

PSG luôn khiến đối phương phải lo ngại về sự sắc bén trên hàng công của mình bởi hàng công ấy hoàn toàn có khả năng có thể bù đắp lại những sai lầm của tuyến dưới. Nhưng nếu họ gặp phải một đội bóng chơi tốt như Nantes, tiềm lực còn hơn cả Nantes trong một đêm nào đó như đêm ở Beaujoire vừa rồi thì sao? Rất có thể đó sẽ là thảm hoạ, chấm dứt sớm giấc mơ bá vương Champions League của PSG ở mùa này. Và một cái tên hoàn toàn có thể làm được điều mà Nantes làm được, ở một đẳng cấp cao hơn, chính là Liverpool. Tốc độ của Liverpool sẽ hơn Nantes; chất lượng dứt điểm của Liverpool cũng hơn vượt trội Nantes; pressing ở Liverpool là bậc thầy so với Nantes và phòng ngự sớm ở Liverpool là một nghệ thuật. PSG nên tinh chỉnh mình đồng thời cầu Chúa để lá thăm giữa tháng 3 không cho họ phải đến Anfield quá sớm.

Thời đại bóng đá như một ngành công nghiệp hái ra tiền đã khiến các đội bóng được đầu tư bởi những nhà tài phiệt không có gì ngoài tiền. Và thời đại ấy cũng tạo ra các đội bóng giàu có trở thành ngoáo ộp ở mọi giải đấu với cái suy đoán mặc định của đại đa số ngay từ trước khi bóng lăn là “kẻ giàu mạnh nhất định chiến thắng”. Nhưng giữa thời đại ấy, một tiếng hót hào hùng của chim hoàng yến Nantes đủ để nhiều người yêu thứ bóng đá mơ mộng và lãng mạn còn vững niềm tin rằng “không phải cứ có tiền là có được tất cả”.

Nantes đã làm được thứ nhiều đội bóng mong mỏi làm được. Và chắc chắn, sẽ còn rất nhiều HLV khác nữa cũng đang toan tính như Kombouare đã từng. Họ sẽ tìm cách để chiến thắng đội bóng giàu mạnh nhất bởi đó sẽ là động lực không chỉ cho CLB mà còn cho cả những ai yêu thứ bóng đá lãng mạn nhiều khi không tưởng. Với họ, một chiến thắng trước một đại gia có đội hình trị giá bạc tỷ như PSG không đơn thuần chỉ là 3 điểm. Ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Nó là chiến thắng của một sự giải phóng chính mình, của khát vọng điên rồ, của niềm tin muốn minh chứng rằng bóng đá dù gì đi nữa cũng là những đôi chân được dẫn dắt bởi trái tim và khối óc trên sân cỏ chứ không phải những đôi chân được chắp cánh bằng tiền.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích