Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Man Utd - bản vá lỗi hay giải pháp cuối cùng?

Góc Hà Quang Minh: Man Utd - bản vá lỗi hay giải pháp cuối cùng?

Khi một đội bóng chiến thắng, rất có khả năng họ vẫn còn bị nghi ngờ bởi có nhiều chiến thắng mang hình bóng của may mắn. Nhưng một khi một đội bóng đã chiến thắng đến 3 bàn trắng, chắc chắn đa số sẽ bị thuyết phục hoàn toàn. Và do đó, chiến thắng của Man Utd ở sân Tottenham cuối tuần rồi cũng nên được nhìn nhận bằng những ngợi khen cho nỗ lực của cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Nhưng thực chất, dù Man Utd có đáng tưởng thưởng đến mấy đi nữa thì chúng ta cũng vẫn phải thừa nhận Tottenham đối diện họ là một Tottenham không phải ở phiên bản tốt nhất. Dưới tay Nuno Santo, Tottenham chỉ còn là một đội bóng vô hồn, không có ý tưởng tấn công sắc sảo và thường xuyên có những pha “hiến bóng nhân đạo”. Trước một đối thủ có sức chống chọi cùn mòn như vậy, chiến thắng của Man Utd cũng chưa nên được vội coi là một hồi sinh cho thấy họ trở lại đường đua hoặc Solsa đủ tầm vóc của một chiến lược gia đáng tin cậy.

Ronaldo lại lập thêm kỷ lục mới tại Ngoại Hạng Anh

Ronaldo lại lập thêm kỷ lục mới tại Ngoại Hạng Anh Đụng độ Tottenham tại vòng 10 Ngoại Hạng Anh trong bối cảnh đang chìm trong khủng hoảng, Man Utd được dự báo sẽ có một chuyến hành quân đầy giông bão.

Góc Hà Quang Minh: Thêm 3 trận phí phạm?

Góc Hà Quang Minh: Thêm 3 trận phí phạm? Với sự chống lưng của Sir Alex, Solsa có cơ hội để chứng minh mình đủ khả năng đưa con tàu Man Utd đi đúng hướng trong 3 trận nữa. nếu thất bại, Solsa sẽ phải ra đi và Man Utd sẽ có một HLV mới mà rất có thể là Conte.

Trận thắng Tottenham có gợi nhắc chúng ta về điều gì đã từng xảy ra hay không? Có lẽ, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa quên, cũng tầm này năm ngoái, sau khi Man Utd thua sấp mặt với tỷ số 1-6 trước Tottenham và Solsa cũng đứng trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, họ đã có 2 chiến thắng liên tiếp để gỡ gạc lại danh dự. Đầu tiên là trận thắng cũng cách biệt 3 bàn (4-1) trên sân khách (Newcastle) và kế tiếp là một chiến thắng hiển hách ở sân của PSG trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Và trận thắng PSG khá tương đồng với chiến thắng Tottenham đêm thứ Bảy vừa rồi ở điểm Man Utd chơi với sơ đồ 3 trung vệ, một sơ đồ hiếm khi được Solskjaer sử dụng.

QUẢNG CÁO

Đội hình ra sân của Man Utd

Rõ ràng, ý tưởng xoay sang chơi 3 trung vệ trước Tottenham không phải là một ý tưởng mới. Nó đã được sử dụng, và cho kết quả tốt vào ngày 21/10/2020 tại Paris. Một năm sau, nó được tái hiện tại London. Chỉ có con người là thay đổi. Luke Shaw đã không ở vị trí trung vệ lệch trái như ở Paris năm ngoái khi mà Solsa đã có thêm Varane. Và hàng công không còn là Rashford với Martial mà là Ronaldo và Cavani.

Phải thừa nhận, trước Tottenham, bàn mở tỷ số của CR7 quá đẹp và đẳng cấp. Nhưng sau bàn mở tỷ số ấy là gì? Man Utd đã chơi trong một tư thế quá tiện lợi với mình khi chủ trương phòng thủ chặt phản công nhanh trước một chủ nhà đang say máu gỡ hoà. Suốt cả phần thời gian của hiệp 2, gần như thường trực 11 cầu thủ của Man Utd luôn dồn về sân nhà và cả hai bàn nâng tỷ số của họ đều là những pha phản công mẫu mực. Góp phần vào cho thành công của các pha phản công ấy là sự rời rạc của hàng thủ Tottenham, một hàng thủ mà cự ly giữa các hậu vệ luôn mở rộng theo đúng kiểu “mời anh xơi”.

Song, dù Tottenham có dở đi nữa thì cũng không thể che mờ cái hay của Man Utd ở chiến thắng này khi họ có nỗ lực, có ý đồ và có tính chính xác. Nhưng câu hỏi đặt ra chính là “liệu đây chỉ là một công thức vá lỗi mang tính chữa cháy tạm thời hay nó chính là giải pháp cuối cùng của Solsa trong nỗ lực hồi sinh Man Utd?”.

Man Utd có chiến thắng giòn giã trước Spurs

Sau chiến thắng trước Tottenham, Solsa có để Man Utd chơi với 3 trung vệ tiếp tục hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Chơi 3 trung vệ, Man Utd chắc chắn hơn trong phòng ngự và kích hoạt tốt khả năng của Shaw cũng như Wan-Bissaka. Tình thế năm nay cũng khác năm ngoái ở chỗ Man Utd được tăng cường thêm Varane, người thực tế chơi hay nhất hàng thủ của họ từ đầu mùa tới nay. Tiếp tục với sơ đồ 3 trung vệ này, khả năng thành công của Man Utd có thể cao hơn so với một Man Utd 4-2-3-1 mà Solsa loay hoay suốt thời gian qua.

Nếu tiếp tục với sơ đồ 3 trung vệ, cặp tiền vệ trung tâm của Man Utd sẽ vẫn là McTominay - Fred hay có sự thay đổi khi Pogba quay lại? Có nên dùng Pogba hay không hay cho anh ta ra đi luôn như những tin đồn xoay quanh và như quả quyết của Scholes là Pogba không xứng đáng khoác áo Man Utd. Solsa đủ dũng khí để là một cuộc đại phẫu như vậy không? Rồi cả trường hợp của Jadon Sancho nữa? Không lẽ, Sancho sẽ là một Van de Beek thứ hai, được mua về để “trưng bày là chính”?. Hai câu hỏi kế này, để trả lời chúng, cũng hóc búa vô cùng.

Và câu hỏi thứ ba là Man Utd chấp nhận từ nay sẽ trung thành với lối phòng ngự phản công đúng như họ thể hiện trước Tottenham ư? Đây không phải là lối đá mà nhiều ủng hộ viên Man Utd quen mắt. Nó không phải ADN mà sir Alex Ferguson tạo nên. Nếu Solsa quyết duy trì và xây mới một Man Utd mang ADN khác biệt này, ông dám đương đầu với những chỉ trích trong tương lai hay không khi Man Utd gặp các kết quả không ưng ý? Chiến thắng thì sẽ không ai điều tiếng gì nhưng nếu thất bại, chắc chắn sẽ có những bới móc xoay quanh chuyện tại sao lại để Man Utd chơi một thứ bóng đá thiếu cống hiến đến thế. Đòi hỏi của dư luận là quá lớn và Solsa chịu được áp lực đòi hỏi này bao lâu?

Ole vẫn còn 2 bài toán lớn hơn cần giải trong vòng 1 tuần nữa

Nhưng cơ bản nhất vẫn là một câu hỏi mang nặng tính chuyên môn. Thực tế, sơ đồ 3-4-1-2 mà Solsa trình diễn ở Tottenham là vô cùng cổ điển. Nó có thể phát huy rất tốt trước một Tottenham thiếu sức sống nhưng nó có tác dụng hay không trước các đội bóng chơi biến hoá hơn? 3-4-1-2 của Solsa thực chất thiếu sự linh hoạt và quyền biến ở nhiều vị trí đúng theo chất của chiến thuật hiện đại hôm nay. Chính sự cổ điển ấy sẽ khiến nó rất dễ bị bắt bài và bị vô hiệu hoá bởi những HLV có nghề hơn và cao tay hơn Nuno Santo.

Man Utd sẽ đá thế nào trước Atalanta và Man City, đó mới là thứ nhiều người đang quan tâm. Thực chất, tâm trạng của nhiều ủng hộ viên Man Utd hiện nay là cứ chờ đợi với niềm tin dao động tính theo từng tuần một. Man Utd chưa thể hiện được sự ổn định đủ để ủng hộ viên của họ tin rằng với lối đá mà họ thể hiện, chắc chắn ở những trận kế tiếp Man Utd sẽ có những kết quả tích cực. Cái tính tạm thời này mới là thứ đáng lo ngại hơn cả và khi mà một HLV đã có 3 năm gắn bó với rất nhiều đầu tư trên TTCN nhưng đội bóng vẫn cứ chưa ổn định như thế thì rõ ràng, dấu hỏi về năng lực HLV vẫn được đặt ra là chuyện quá bình thường.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích