Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   [Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Hãy nhìn xung quanh họ

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Hãy nhìn xung quanh họ

“Fergieee time”, có lẽ đó là dòng tweet được chia sẻ nhiều nhất sau chiến thắng nghẹt thở vừa rồi của Man Utd trước West Ham, một chiến thắng đưa họ đánh chiếm top 4 và nuôi dưỡng niềm tin trong đội bóng thêm vững chắc. Man Utd rồi sẽ trở lại nhưng chúng ta hãy thử nhìn họ ở một góc độ khác, từ xung quanh chứ không phải từ bên trong đội bóng…

Bàn thắng của Rashford có thể sẽ được xem là một trong những bàn thắng quan trọng nhất đối với Man Utd ở mùa giải này nếu chúng ta quay lại nhìn tổng thể mùa giải ở đúng thời điểm kết thúc vòng 38. Cơ bản, nó mang lại sự tự tin cho chính Rashford sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Sau pha ghi bàn ở trận gặp Aston Villa, việc Rashford tiếp tục nổ súng chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy anh đã biết vượt qua giai đoạn khó khăn. Còn với cả đội, 3 điểm trước chính một đối thủ cũng đang cạnh tranh top 4 như West Ham có ý nghĩa lớn hơn 1 trận thắng đơn thuần. Nó như một cuộc đấu loại trực tiếp và nếu tận dụng động lực từ 3 điểm “Fergie time” ấy để duy trì mạch trận chiến thắng, Man Utd sẽ nuôi lại ý chí, tinh thần và cả sự ổn định nội bộ trong giai đoạn cần tái thiết này.

Joe Cole:

Joe Cole: "Cậu ta kém Bruno ở mọi mặt và không còn cơ hội ở Man Utd!" Vừa qua, Man Utd đã có được chiến thắng đầy cảm xúc trước West Ham nhờ pha làm bàn duy nhất ở phút 90+3 của Marcus Rashford.

Nâng tầm tuyến giữa, Man Utd nhắm chân chuyền 75 triệu euro của Real Madrid

Nâng tầm tuyến giữa, Man Utd nhắm chân chuyền 75 triệu euro của Real Madrid Thời điểm hiện tại, tuyến giữa đang là nơi mà Man Utd rất cần bổ sung nhân sự.

QUẢNG CÁO

Nhưng người ta nói gì về chiến thắng trước West Ham? Những người thuộc phe “anti-Man Utd” thì khỏi bàn khi bản thân họ luôn nhìn nhận chiến thắng của Man Utd bằng đôi mắt giễu nhại. Những người ủng hộ Man Utd; những người trung dung, đặc biệt là giới chuyên môn, mới là lực lượng đáng quan tâm nhất. Cách họ nhìn nhận và đánh giá một trận cầu nào đó của Man Utd thật ra có tác động rất nhiều tới hành trình của đội bóng mấy năm qua. Có thể nói, chính những xung lực bên ngoài này mới là thứ góp phần rất lớn vào việc tiêu diệt sự tự tin và cả tự tôn của các cầu thủ Man Utd hôm nay.

Nhiều người cho rằng Man Utd không xứng đáng với trận thắng West Ham vì… VAR chắc có vấn đề. Vấn đề hay không, điều quan trọng nhất là ở trong cuộc chơi ấy, tại phút ấy, những con người của Man Utd có mặt đúng vị trí, chuyền bóng đúng nhịp, và đưa bóng vào lưới. Ấy là cái việc mà các cầu thủ chuyên nghiệp luôn theo đuổi trong mỗi trận cầu và cũng là đòi hỏi mà họ cần phải thực hiện. Martial, Cavani, Rashford đã làm đúng cái điều họ được yêu cầu kể trên. Còn chuyện bàn thắng được công nhận nó là chuyện của trọng tài. Chỉ cần biết, chính bản thân David Moyes, HLV của West Ham, đã tỏ thái độ với bàn thua này theo cách rất chuyên nghiệp. Ông thể hiện sự bực bội với hàng thủ của mình thay vì chỉ trích trọng tài. Ông cho rằng các cầu thủ của West Ham đã đánh mất sự tập trung cần có ở thời khắc quan trọng nhất.

Và David Moyes là một người có nghề. Thế thôi.

Từ câu chuyện này, kết nối nó với hàng loạt thông tin đầy tính tiêu cực về nội tình Man Utd được đưa ra suốt thời gian qua mà chủ yếu chúng đang được xác định là “tin vịt”, chúng ta sẽ nhận thấy Man Utd đang là một cơ thể vộ cùng tổn thương bởi các xung lực thông tin bên ngoài. Chính những xung lực bên ngoài đầy tính tiêu cực này đã khiến các cầu thủ của Rangnick không thể toàn tâm chơi bóng với năng lượng tốt nhất. Dễ hiểu, họ dễ dàng đoán trước được điều gì sẽ đón đợi mình sau mỗi vòng đấu, mỗi trận đấu. Và dần dần, như con chim đậu cành cong, họ cũng bắt đầu mang một nỗi e dè nhất định đủ để kìm hãm chính các khả năng vốn có của mình.

Hãy thử nhìn lại suốt những năm qua, cái cách mà khách quan đánh giá về các đội bóng, các ngôi sao ở Premier League là như thế nào. Khi Harry Kane gặp khó khăn trong việc ghi bàn, khi Firmino xuống phong độ, khi Timo Werner vật vã trước cầu môn, khi Sterling mang lại khá nhiều thất vọng trong những pha dứt điểm cuối tưởng như chắc ăn…, chỉ trích dành cho họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì các cầu thủ Man Utd phải gánh chịu. Đồng ý là Man Utd là một thương hiệu toàn cầu nên áp lực họ nhận về cũng ở tầm vóc toàn cầu nhưng đâu phải chỉ mỗi mình Man Utd là một thương hiệu như thế. Cái khiến cho các cầu thủ Man Utd bị soi mói, chế nhạo, thậm chí bị mắng nhiếc thậm tệ chính là từ do thói phê phán nặng nề của các cựu cầu thủ Man Utd vốn dĩ đã được hun đúc thành một thứ văn hoá phán xét. Và một khi ngay cả các “cựu Man Utd” còn phải thất vọng não nề với đàn em của mình tới mức ấy thì chuyện khách quan bên ngoài có những phán xét gay gắt dành cho họ cũng chẳng còn là chuyện lạ nữa.

Thực tế, không có đội bóng nào đã đá là chỉ có chiến thắng. Và thực tế cũng không có đội bóng nào chưa từng thắng trận nhờ vào may mắn hoặc sai lầm của trọng tài. Thế nhưng, điều đó nếu diễn ra với Man Utd thì lại luôn bị nhìn theo cách khác. Khách quan luôn trầm trọng hoá nó, và dẫn tới một tình trạng chung. Đó là khi Man Utd thất bại, họ không nhận được an ủi nào. Còn khi thắng trận, họ lại không hề nhận được sự động viên. Ngay cả thứ cần có là phê phán mang tính xây dựng cũng khá thiếu. Thay vì đưa ra các đề xuất nên điều chỉnh thế nào, những cựu huyền thoại Man Utd có thể thẳng thừng theo kiểu “đội này may ra chỉ nên giữ lại 3 người”.

Tất nhiên, Man Utd vẫn có những vấn đề nội tại của họ nhưng như bất kỳ CLB nào trên thế giới, chuyện có vấn đề nội tại cũng là chuyện bình thường. Nhưng xoay quanh họ là một thế giới hỗn loạn thực sự, với luồng thông tin kém tính xây dựng vô cùng. Đó chính là thứ đã làm hại Man Utd nhiều năm qua, nhất là khi sau khi Ferguson giải nghệ, Man Utd chưa tìm được một HLV luôn có khả năng bảo vệ, thôi thúc, khuyến khích học trò của mình. Thậm chí, họ còn từng có cả những HLV sẵn sàng vào cuộc chỉ trích cầu thủ dưới trướng mình. Để từ đó, tình trạng bất tuân, bất mãn nảy sinh song song với trạng thái mất niềm tin nghiêm trọng.

Bây giờ, Rangnick đang dần xây dựng lại tất cả và ông cần có sự hậu thuẫn rất lớn từ nhiều phía. Nhưng có lẽ, phía cần nhất chính là từ các cựu huyền thoại. Họ nên cùng ông hơn là đứng ngoài cuộc với ông, để cho mình một vị thế “tiên chỉ” luôn lấy phê phán nặng nề làm đầu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích