Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   [Góc Hà Quang Minh] Man Utd: mất trọng tâm - mất tập trung - hời hợt

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: mất trọng tâm - mất tập trung - hời hợt

Lại một trận hoà nữa với cùng kịch bản dẫn bàn trước ở hiệp 1 và bị gỡ hoà ngay đầu hiệp 2, điều gì đang xảy ra ở Man Utd lúc này đây?

Nếu như trước Burnley, chúng ta có thể nhận diện một Man Utd rất yếu trong khâu thoát pressing thì ở Old Trafford, trước Southampton, chúng ta có thể nhìn thấy thêm một nhược điểm nữa. Đó là một Man Utd thiếu kỷ luật chiến thuật, thiếu tập trung và hời hợt vô cùng.

Hòa Southampton, MU lại tiếp tục khiến fan thất vọng

Hòa Southampton, MU lại tiếp tục khiến fan thất vọng Manchester United đón tiếp Southampton trên sân nhà Old Trafford, lần cuối 2 đội gặp nhau tại đây tỷ số là 9-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Man Utd có cơ hội vào top 4? Rio Ferdinand đưa ra nhận định

Man Utd có cơ hội vào top 4? Rio Ferdinand đưa ra nhận định Sau khi bất ngờ để cho Middlesbrough loại khỏi FA Cup một cách đầy cay đắng, Man Utd rất quyết tâm đánh bại Burnley để xua đi nỗi buồn bủa vây lấy Old Trafford.

Hãy nhìn vào bàn gỡ hoà của Southampton để nhận thấy sự hời hợt của các cầu thủ Man Utd rõ nét đến chừng nào. Trong pha bóng tấn công của Southampton, không thể chỉ trách lỗi hàng thủ đơn thuần mà tuyến tiền vệ mới phải chịu trách nhiệm chính. Ở tình huống ấy, sự phối hợp giữa Pogba và McTominay là rất tệ. Pogba gây áp lực tranh bóng lên Romeu, Romeu chuyền bóng cho Elyounoussi. Elyounoussi nhận bóng rất trống trải và Pogba chỉ còn cách quay lại đuổi theo đối thủ một cách vô vọng. Lúc ấy, McTominay đang ở đâu? Anh ta đứng ở một vị trí được gọi là “không kiểm soát ai cả”. Lẽ ra, Elyounoussi phải là người mà McTominay để mắt ngay từ khi Pogba còn chưa tạo áp lực lên Romeu. Dễ hiểu, giữa Elyounoussi và Ward-Prowse, McTominay có lựa chọn tốt nhất là quản lý chặt Elyounoussi bởi James Ward-Prowse đã ở trong vùng nhiệm vụ của Jadon Sancho rồi.

QUẢNG CÁO

Pogba thực tế cũng không phải ít lỗi hơn McTominay ở tình huống này. Một khi McTominay đã mắc lỗi vị trí và kèm người, Pogba cần phải bọc lót cho đồng đội của mình tốt hơn. Cụ thể, khi đuổi theo Elyounoussi, Pogba chưa thực sự tăng tốc hết mình. Anh ta chơi hời hợt, buông thả và gần như đa số thành viên Man Utd đều chơi hời hợt, buông thả như vậy. Nói thẳng, Man Utd có được 1 điểm là may cho họ bởi ở hiệp 2, Southampton chơi xuất sắc hơn Man Utd nhiều.

Ngoài sự hời hợt kể trên, Man Utd còn không có tính kỷ luật chiến thuật tốt. Thể hiện rõ nhất ở việc lựa chọn vị trí của các cá nhân cũng như giữ hình dạng đội hình cân bằng. Man Utd quá co cụm ở trung tuyến, khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ quá xa và gần như không hoạt động hiệu dụng ở nội biên (half-space) phần sân nhà. Đó chính là  lý do Southampton khai thác rất thoải mái hai nội biên của Man Utd, đặc biệt là ở khoảng cách khoảng 25-35m trước mặt thành De Gea. Đó cũng chính là vùng không gian giáp ranh giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ Man Utd và chính việc để không gian cơ hội này cho Southampton lộng hành đã dẫn tới kết cục Man Utd không thể nào lên bóng với sự an tâm, bình tĩnh cần thiết.

Sẽ nhiều người quy lỗi này cho HLV nhưng thực tế, Ralf Rangnick không có lỗi. Ông có thể không phải là một nhà cầm quân giỏi thực chiến nhưng nguyên nhân cơ bản của Man Utd thiếu kỷ luật, thiếu tập trung và hời hợt đến từ lịch sử. Cả một thời gian dài với quá nhiều xáo trộn đã khiến Man Utd như ngày hôm nay, một đội bóng mất trọng tâm trầm trọng.

Khi Mourinho đưa Pogba về Old Trafford, ông có đảm bảo với Pogba là sẽ xây dựng đội bóng xoay quanh anh. Rồi mọi thứ không xuôi chiều mát mái nữa, mối quan hệ đổ vỡ, Mourinho ra đi và Pogba cũng mất luôn vai trò trọng tâm của đội. Bruno Fernandes về, anh được Solskjaer tạo dựng như một trung tâm mới của cả đội và Man Utd cũng có thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Bây giờ, sau khi CR7 tới và Solskjaer đã ra đi, trọng tâm đội bóng là ai? Man Utd đang được xây dựng lối chơi xoay quanh cá nhân nào? Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời vì không còn ai là trọng tâm của đội bóng cả. Ralf Rangnick không thể xây dựng cả đội xoay quanh CR7 và lại càng không thể xây dựng cả đội xoay quanh một cá nhân ngôi sao nào thuộc diện đàn em CR7. Cái tôi của Ronaldo không cho phép anh ta phục vụ ai cả. Vô kỷ luật của Man Utd đến từ đấy chứ không từ đâu khác.

Nói thẳng, ở Man Utd, vấn đề trầm kha là mất niềm tin. Tại sao các cầu thủ mới rời Man Utd ra đi lại chơi tốt ngay ở đội bóng mới như Martial, Van de Beek? Cơ bản, họ cũng từng được trọng vọng trước khi ra mắt, được vồ vập nhưng rồi ngay lập tức lại bị xem như hạng hai so với các ngôi sao mới tới. Ngay cả Pogba còn mất cả vị thế của mình thì đừng nói đến chuyện những cầu thủ tên tuổi nhỏ hơn không mất đi sự tự tin. Chỉ có những người thuộc diện đang lập danh như Elanga hay coi như mình đã cũ như Dalot may ra mới thể hiện hết mình bởi họ hiểu, dù trọng tâm có là ai đi nữa thì mình cũng chỉ là một vệ tinh xoay quanh và phục vụ cá nhân ấy mà thôi.

Xem ra, có theo đòi hỏi của một bộ phận ủng hộ viên Man Utd và tìm ngay 1 HLV giỏi về làm việc thay Rangnick đi nữa thì Man Utd vẫn không chắc khá hơn. Vấn đề của họ cần một cuộc thay máu thực sự đau thương vì tốn kém chứ không phải một cuộc đại tu vá lỗi đơn thuần.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích