Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Một Man Utd nhìn từ vị thế Pogba

Góc Hà Quang Minh: Một Man Utd nhìn từ vị thế Pogba

Có bao nhiêu người đáng trách trong chuỗi bết bát vừa rồi của Man Utd? Câu trả lời là của riêng từng người nhưng chắc chắn, đa số sẽ lựa chọn nhiều hơn 2 cái tên. Nhưng kẻ lại phải gánh chịu nhiều búa rìu nhất lại chỉ là Paul Pogba, một người mà nhiều khi nói lẽ công bằng cho anh ta thôi cũng có thể bị giễu nhại bởi những kẻ quá khích…

Nụ cười của Pogba trở thành tâm điểm của trận đại bại 0-5 trước đại kình địch Liverpool. Dư luận Anh xem nụ cười ấy là một thái độ không thể chấp nhận được. Báo chí Anh, thay vì càn nói một câu công bằng cho Pogba thì lại dẫn chuyện anh ta bị chỉ trích vì nụ cười này mà xoáy sâu thêm.

Barcelona & Manchester United: Còn đâu ngày xưa oai hùng

Barcelona & Manchester United: Còn đâu ngày xưa oai hùng Ngược dòng thời gian trở về 10 năm trước, Barcelona và Manchester United đang được coi là hai CLB mạnh nhất châu Âu khi chỉ trong vòng 3 mùa giải gần đó, họ đã hai lần đối đầu trong các trận chung kết UEFA Champions League.

Người hâm mộ Quỷ Đỏ đồng loạt đòi

Người hâm mộ Quỷ Đỏ đồng loạt đòi "Ole out" Sở hữu dàn sao chất lượng với con quỷ đầu đàn mang tên Cristiano Ronaldo, những tưởng dù nhọc nhằn, thế nhưng Man Utd vẫn sẽ vượt qua được ải khó mang tên Leicester. Vậy nhưng sau tất cả, đại diện vùng tây bắc nước Anh đã để thua 2-4 trước Leicester.

QUẢNG CÁO

Pogba khi nhận thẻ đỏ trong trận Derby nước Anh

Có mặt được đúng 15 phút, lĩnh một thẻ đỏ ngu ngốc, đó là điều quá đáng trách rồi. Nhưng cái tội của Pogba còn to hơn trong mắt một số những ủng hộ viên Man Utd vốn định kiến nặng nề với anh khi anh buông một nụ cười khi lững thững đi về phía phòng thay đồ. Với họ, đã mắc lỗi như thế thì không được cười. Nhưng nếu Pogba khóc thì sao nhỉ? Dễ hiểu, họ cũng vẫn sẽ thoá mạ anh thôi. Đàn ông phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Đó sẽ là một tuyên ngôn khác họ dành cho anh nếu anh tỏ thái độ khác.

Thực tế, đó là một nụ cười mai mỉa và cay đắng hướng về phía trọng tài thì đúng hơn. Nó nên được diễn dịch theo kiểu “Thế mà cũng thẻ đỏ ư? Quá điên rồ. Tôi không ác ý và không cố ý”. Không ai diễn dịch như vậy cả. Với họ, cười là đồng nghĩa với bất cần, bất chấp, mặc kệ. Và họ cho rằng Pogba đã thể hiện một thái độ vô trách nhiệm với Man Utd lúc này.

Không một ai nói đến cú đá về phía Curtis Jones của CR7 cả. Cũng không một ai nhắc đến cú xoạc bóng thẳng vào chân Jones của Fernandes ngay đầu hiệp 2 ở dọc biên phải theo hướng lên bóng của Liverpool cả. Hai pha ấy thực chất đều phi thể thao, thể hiện một sự nóng giận, thiếu kiềm chế và may mắn thoát thẻ phạt mà thôi. Nhưng CR7 và Fernandes ở một “đẳng cấp” khác trong lòng những người yêu Man Utd. Còn Pogba, anh chẳng là gì trong mắt họ hết.

Tình huống phi thể thao của Ronaldo

Nếu Pogba không phải một gã người Pháp tóc xanh tóc đỏ, cái dáng nghênh nghênh mà thay vào đó là một tuyển thủ Tam sư thì sao nhỉ? Cái băng đội trưởng ĐTQG chắc chắn khó chạy khỏi tay Pogba và Southgate cũng sẽ xây dựng đội bóng xoay quanh anh ta. Báo chí Anh thì sao? Trách cứ khi lầm lỗi vẫn có nhưng không nghiêm trọng như tất cả những gì mà họ vẫn hướng về Pogba bấy lâu nay. Và chắc chắn, họ cũng sẽ liên tục dấy lên những phong trào kêu gọi phải trao quả bóng vàng cho Anh vì họ sẽ cho rằng anh xứng đáng như các ngôi sao của các quốc gia khác.

Rất tiếc, Pogba lại mang quốc tịch Pháp.

3 trận đấu, 3 trận sai lầm liên tiếp nhưng Harry Maguire có bị dội bom từ dư luận hay không? Không hề. Và anh ta là ai? Một thủ quân. Một thủ quân lẽ ra phải là người đứng mũi chịu sào trước mọi khủng hoảng chỉ sau mỗi HLV trưởng mà thôi. Nhưng ngoại trừ đúng một dòng nhận xét của Guardian sau hôm xảy ra thảm bại đại ý rằng “chơi như một cầu thủ nghiệp dư”, người ta không còn nhắc tới sai lầm của Maguire thêm nữa. Thay vào đó, Guardian lấy cả tập thể hàng thủ ra để nhận định rằng khi đã chơi kém cỏi đến mức này, tập thể Man Utd đã không còn tin vào Solsa nữa.

Maguire đã có những màn trình diễn tồi tệ liên tiếp

Nhận định của họ không sai. Đúng là có biểu hiện của sự mất lòng tin đối với vị HLV trưởng từ tập thể các cầu thủ Man Utd. Nhưng trong cách chỉ trích, không chỉ từ truyền thông mà còn cả từ dư luận và các cựu danh thủ Man Utd nữa, chưa một ai đóng vai thủ phạm lớn như Pogba. “Không xứng đáng được chơi cho Man Utd nữa” là một nhận xét về Pogba theo dạng đó. Và nó được phát ngôn bởi Paul Scholes, một huyền thoại. Nhưng có lẽ, trong chính cái đội hình vàng mà Scholes từng chung lưng đấu cật ngày nào, cũng không ít người từng có những hành động đủ ở tầm “không xứng đáng” nếu lấy Pogba làm thước đo. Vậy mà chưa bao giờ Scholes nặng lời về họ cả. Rõ ràng, định kiến dành cho Pogba trong cộng đồng Man Utd là quá lớn và sau trận thua Liverpool vừa rồi, dường như không một ai buồn nhớ tới chuyện Pogba vẫn là người kiến tạo nhiều nhất cho Man Utd từ đầu mùa tới giờ.

Pogba không còn thuộc về Man Utd nữa và anh cũng không nên thuộc về nơi ấy nữa. Ở đó, anh không có một vị thế được tôn trọng đúng mức. Việc đầy anh lên ghế dự bị 2 trận liền mà không lý do xác đáng nào cũng đủ để cho thấy bản thân những người làm việc trong nội bộ Man Utd dường như cũng chẳng xem anh có một chút giá trị nào. Và rất may cho Pogba, bản gia hạn hợp đồng anh còn chưa ký. Mà bây giờ đã là cuối tháng 10. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần chịu đựng thêm 2 tháng, anh có thể ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào xem trọng anh và cho anh một vị thế. Trong khi đó, Man Utd sẽ không có nổi một xu.

Có lẽ Pogba nên đi thọi

Sir Alex Ferguson là một con người vĩ đại. Những Scholes, Neville, Ferdinand, Keane… cũng là những tượng đài của một thời Man Utd vàng son. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ có thể và nên tiếp tục can thiệp vào vận mệnh hiện tại cũng như tương lai của CLB. Áp lực từ họ nhiều khi cũng quá đủ rồi. Thế hệ kế tiếp có thể chưa tầm vóc như họ nhưng cần phải được tự lập tạo dựng tầm vóc riêng theo cách của mình chứ không phải theo một con đường phủ đầy những cái bóng của các cây đa cây đề luôn cho mình cái quyền tiên chỉ…

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích