Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Một nửa nhịp đời và hai chu kỳ

Góc Hà Quang Minh: Một nửa nhịp đời và hai chu kỳ

“Cuộc chiến của những gã khổng lồ” - Tờ AS đã gọi trận lượt về Real - PSG như thế. Và thật trùng hợp, ngày này cách đây 5 năm, cũng tại Tây Ban Nha, PSG đã có một lần sụp đổ đầy tủi hổ. Hôm nay, họ có khác?

Khi PSG vượt qua Barcelona 4-0 ở Parc des Princes, chẳng ai là không nghĩ đến chuyện số phận đã an bài. Lượt đi năm 2017 ấy, PSG đã chơi một trận quá bốc. Họ khiến Barcelona không có một lối thoát nào. Và thực tế, trận cầu ấy cũng là thời điểm đánh dấu Barca bắt đầu bước vào chiều bên kia của sườn dốc sau những năm tháng thống trị châu Âu. Song, như kiểu “hồi quang phản chiếu” của một cơ thể sắp lìa trần, Barca của thế hệ vàng đã có một lần vùng dậy chấn động toàn cầu.

Người gây ra chấn thương cho Mbappe bị dọa giết, bất ngờ với động thái của PSG

Người gây ra chấn thương cho Mbappe bị dọa giết, bất ngờ với động thái của PSG Idrissa Gueye là người đã gây ra chấn thương cho Mbappe trong lúc tập luyện và tình trạng của cầu thủ này đang khá nghiêm trọng khi liên tục bị fan đe dọa.

Tương lai của Rashford tại Man Utd bị đắt dấu hỏi, 4 CLB muốn giành người

Tương lai của Rashford tại Man Utd bị đắt dấu hỏi, 4 CLB muốn giành người Vừa qua, Man Utd đã có màn trình diễn tệ hại trước Man City khi để thua đội bóng cùng thành phố với tỷ số đậm 1-4.

QUẢNG CÁO

6-1 ở lượt về, tại Camp Nou, làm bàng hoàng tất cả những ai chứng kiến. Không ít những người theo dõi trận cầu ấy vẫn còn nhớ gương mặt thất thần của Verratti khi trọng tài nổi hồi còi chấm dứt trận cầu. Một tiền vệ được xem là triển vọng sẽ trở thành hay nhất thế giới đã bị nhận xét là “chơi bóng với sự sợ hãi tột độ” khi đối diện những nhân tố xuất sắc nhất của thế hệ vàng La Masia. Và tất nhiên, đêm ấy, ở Camp Nou, Lio Messi đã xuất thần như một vị thánh.

Bây giờ, Barca không còn ở Champions League nữa, đối diện PSG là Real, một đội bóng cũng vừa đi qua những năm tháng thống trị trời Âu. Cũng như Barca, họ cũng sở hữu trong tay một dàn tiền vệ xuất sắc. Song, tình thế của PSG đã khác hẳn. Neymar, Messi, những người từng hành hạ PSG 5 năm về trước đã đầu quân về Paris. Những cái tên trải qua thảm bại lịch sử kia cũng đã rơi rụng hết, chỉ còn lại Verratti, Marquinhos, Draxler, Di Maria và Kimpembe (hôm đó dự bị) mà thôi. PSG đã được trang bị những vũ khí tối tân nhất và họ cũng đã đi qua những ám ảnh u tối kia để có những bước tiến đáng kể tại Champions League. Trong những bước tiến đáng kể ấy, điều ấn tượng nhất chính là khi gặp lại Barca, họ không những không còn nỗi sợ của cú sập hầm xưa cũ mà còn đàng hoàng và đĩnh đạc tạo ra được những chiến thắng tâm phục khẩu phục.

Nhiều người thường nói, 10 năm có thể coi là một nhịp đời và nếu xem một CLB bóng đá cũng như một con người, CLB ấy cũng sẽ có những chu kỳ khoảng 10 năm như vậy, như một nhịp đời. 5 năm trôi qua, PSG đã đi hết một nửa nhịp đời với những lột xác thực sự. Họ bắt đầu trở thành một lá thăm mà không đội bóng nào muốn gặp quá sớm ở Champions League. Họ cũng trở thành một thương hiệu toàn cầu khi có những đầu tư tầm vóc “đẳng cấp thế giới”. Họ tự thay đổi chính mình, một cách mãnh liệt, bất chấp rất nhiều công kích, mỉa mai từ nhiều phía về chuyện tiêu tiền của mình. Cũng trong nửa nhịp đời vừa đi qua đó, họ đã bước chân vào bán kết, rồi chung kết Champions League. Họ cho cảm giác rằng họ ở gần chức vô địch lắm rồi và họ cần chức vô địch ấy để xác lập một vị thế mới cho mình, vị thế của một nhà chinh phục chen chân vào ngôi đền sang trọng đã gắn những cái tên Barca, Real, Bayern, Liverpool, Milan vv và vv

Cũng trong nửa nhịp đời vừa đi qua đó, họ đã trải qua 2 đời HLV và sắp sửa là sự kết thúc của đời HLV thứ 3. GĐTT Leonardo của họ đã từng ngạo nghễ tuyên bố trên FourFourTwo đại ý rằng “Ở Paris, chu kỳ cho mỗi HLV chỉ là 2 năm, cùng lắm là 3 năm. Chúng tôi đã cho Tuchel hơn 2 năm và đó là 2 năm tốt đẹp nhưng không đi đến cái đích mong muốn”. Ai cũng hiểu cái đích mong muốn của PSG là gì và thực sự, áp lực đi đến cái đích ấy có lẽ không nơi nào lớn như PSG. CLB lớn nào mà chẳng mong vô địch  Champions League nhưng không ai dám chắc chỉ trong 2 năm có thể đi tới cúp bạc. Nhưng ở PSG, giới chủ tự cho mình cái quyền đặt ra một thời hạn kiểu đó, và tạo ra các chu kỳ ngắn ngủi cho HLV. Cơ bản, họ nghĩ rằng một khi tôi đã mang tất cả những sơn hào hải vị quý giá nhất hành tinh đến đây, HLV phải là một bếp trưởng tạo ra món ăn xuất sắc nhất mà bất kỳ ai cũng phải thèm muốn, trầm trồ.

Nửa nhịp đời trước, cú sập cầu của PSG đã khiến họ mất đi một cơ hội rất lớn. Nếu ở lượt về họ chiến thắng hoặc cầm hoà Barca, khả năng họ vượt qua Juventus ở tứ kết rồi Monaco ở bán kết không phải là không có. Giả sử quá khứ là thứ có thể được “tái sản xuất”, nhiều khi PSG đã gặp Real ở trận chung kết tại Cardiff năm ấy. Nhưng giả sử là điều thường chỉ được đưa ra khi người ta mơ mộng, người ta tiếc nuối và giả sử luôn không bao giờ có thật. Sự thật là nửa nhịp đời đã đi qua sau đại bại năm nào mà PSG cũng vẫn chưa có danh hiệu Champions League. Và sự thật là hôm nay, họ phải đối diện Real, một lão làng giải đấu, trong một thế trận bất khả tiên đoán rơi vào đúng thời điểm tương tự như đại bại năm năm cũ.

Ở Real hôm nay, những gương mặt tạo nên chức vô địch 2017 cũng đã rơi rụng dần. Giờ cũng đã là một Real rất khác, một Real đi qua sườn dốc và đang trong thời gian tái tạo lại năng lượng cho một chu kỳ mới. PSG có thể để Real bừng lên cái tia “hồi quang phản chiếu” như Barca đã từng hay không? 
Còn Pochettino, sự nghiệp huấn luyện PSG của ông cũng sắp đi vào hồi kết. Có hay chăng cũng một lần bừng lên cuối cùng sau một chu kỳ huấn luyện mà ở đó, Pochettino chưa bao giờ thoát ra khỏi những nghi ngờ về khả năng dẫn dắt các siêu sao của mình?

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích