Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Trách Maguire 1, trách Solsa 10

Góc Hà Quang Minh: Trách Maguire 1, trách Solsa 10

Phong độ tệ hại của Maguire đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận Man Utd thua 2-4 trước Leicester City. Thực sự, Maguire là cầu thủ gây thất vọng nhất và nếu như phải chấm điểm trên thang điểm 10, nhiều người sẵn sàng sẽ cho trung vệ đội trưởng Man Utd một điểm 2.

Maguire thất thế hoàn toàn trong tất cả các cuộc đối đầu tay đôi với Iheanacho. Anh làm cho người xem có cảm giác anh “sợ” Iheanacho thì phải. Không dám áp sát khi cần, không đủ quyết liệt khi bắt buộc phải quyết liệt. Maguire dật dờ như một cái bóng trên sân, một cái bóng luôn giật mình hốt hoảng mỗi khi đối diện đối thủ nhanh, mạnh hơn mình.

Góc Hoàng Bách: Nỗi thất vọng Manchester United từ hình ảnh Jadon Sancho

Góc Hoàng Bách: Nỗi thất vọng Manchester United từ hình ảnh Jadon Sancho Dù là mục tiêu săn đuổi của Manchester United từ mùa hè 2020, Jadon Sancho chỉ có thể cập bến Old Trafford một năm sau đó với mức phí chuyển nhượng thuộc nhóm kỉ lục.

Leicester City vs MU: Trận đấu của siêu phẩm và những bàn thắng muộn

Leicester City vs MU: Trận đấu của siêu phẩm và những bàn thắng muộn Trận đấu Leicester vs MU tại Premier League vào lúc 21h00 ngày 16/10 được Thể Thao Số 247 tường thuật trực tiếp.

Không những thế, cảm giác bóng của Maguire là rất tệ. Những lần hiếm hoi anh cầm bóng dường như đều kết thúc bằng những đường chuyền báo hại đồng đội. Và đỉnh điểm là 3 lần anh mắc lỗi để Leicester ghi bàn. Tất cả đều cho thấy Maguire chưa thực sự đáp ứng đủ đầy điều kiện thể chất lẫn tinh thần cho lần trở lại sớm sau chấn thương này.

QUẢNG CÁO

Maguire mất bóng khiến Man Utd bị gỡ hòa

Nhưng nếu chỉ chăm chăm vào việc mổ xẻ các nhược điểm mà Maguire bộc lộ trên sân và quy lỗi hoàn toàn cho anh ở thất bại này thì thực sự bất công đối với trung vệ có nhiều đóng góp cho Man Utd bấy lâu nay. Người đáng trách lỗi nhất phải là Solsa. Ông đã phản ứng quá chậm chạp và không hề biết vá lỗi cấp kỳ.

Sau trận thua, chính Solsa thừa nhận ông đã sai lầm khi sử dụng Maguire lúc anh chưa hoàn toàn bắt nhịp phong độ. Sự thừa nhận này tưởng như rất thẳng thắn nhưng thực chất, nó không đầy đủ chút nào. Cái sai lớn nhất của Solsa không phải là đưa Maguire vào đội hình chính thức ra sân từ đầu. Nó chỉ là cái sai nhỏ, hoàn toàn có thể được sửa chữa. Cơ bản, Solsa đã sai lầm nghiêm trọng khi không rút Maguire ra sân sau 1 hiệp 1 đầy thất vọng và đầy dấu hiệu cho thấy anh sẽ có một trận đấu thảm hoạ.

Ngay từ lần chạm bóng đầu tiên của Maguire lúc khởi đầu trận đấu, dấu hiệu không có cảm giác bóng đã lộ rõ. Maguire đón bóng rất lớ ngớ và cho Leicester được quyền ném biên ở phần sân Man Utd. Liên tiếp sau đó là những lần chọn sai vị trí, sự thiếu phối hợp đồng bộ với đồng đội khi quây bắt đối thủ đang có bóng, những lần không theo sát cầu thủ tấn công của đối phương và khiến khung thành của De Gea bị đặt trước những đe doạ thường trực.

Maguire lớ ngớ trong bàn thua cuối của MU

Nếu là những HLV khác, chắc chắn hiệp 2 Maguire sẽ không còn được giữ lại trên sân. Nhưng thật sự khó hiểu là Solsa không thực hiện thay người khi trong danh sách đăng ký ông vẫn còn các trung vệ khác. Tình thế sau hiệp 1 cũng đang ở một tỷ số chấp nhận được là 1-1, đồng nghĩa với việc Man Utd vẫn còn cơ hội bảo toàn ít nhất là 1 điểm. Chính Solsa chứ không phải ai khác đã đẩy Man Utd xuống vực thẳm bởi việc không chịu điều chỉnh nhân sựu tối quan trọng này.

Chúng ta cần nhớ rằng khi một cầu thủ chốt chặn ở hàng thủ chơi dở tệ và luôn gây rủi ro cho cầu môn, tuyến trên sẽ chơi bóng trong tâm lý ức chế vô cùng. Đặc biệt, Man Utd vẫn có chủ trương triển khai bóng từ tuyến dưới và Maguire chính là người chơi gần với Shaw, điểm phát triển bóng tuyến dưới. Gãy mắt xích Maguire, Man Utd không chỉ đổ vỡ trong phòng thủ mà còn đổ vỡ cả trong tấn công khi việc phát triển bóng bị hạn chết đi rất nhiều.

Trầm trọng hơn nữa là việc Solsa giữ Maguire lại trên sân đã khiến anh mắc tiếp 2 sai lầm dẫn tới 2 bàn thua khác. Với cú “hat-trick” thảm hại này, Maguire chắc chắn sẽ dính “chấn thương tinh thần” và do đó, để anh hồi phục lại và có thể chơi ở đúng phong độ của mình, anh sẽ cần thêm thời gian hơn nữa. Trong khi đó, lịch thi đấu trước mắt của Man Utd không dễ dàng chút nào. Rõ ràng, hệ lụy từ lỗi lớn của Solsa sẽ không chỉ dừng lại ở trận thua Leicester City này.

Lịch trình khắc nghiệt của Man Utd... còn dài lắm

Và một điểm nữa chúng ta cũng cần luu ý là triết lý Man Utd luôn dành cơ hội để phát triển các cầu thủ tiềm năng từ học viện. Việc Varane chấn thương, Maguire chưa bình phục hoàn toàn cho chúng ta nhận ra một thực tế là kể từ khi Solsa lên nắm quyền tới nay, ông chưa hề để mắt tới một trung vệ trẻ nào từ tuyến dưới. Để đến khi Man Utd rơi vào khủng hoảng lực lượng phòng ngự tạm thời như hôm nay, họ mới bộc lộ ra điểm yếu là không có lực lượng kế cận đủ tin cậy trong nhiệm vụ lấp vào chỗ trống,

Với tất cả những sai lầm như thế, phải chăng đã đúng lúc để dùng dòng hashtag #OleOut?

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích