Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Le Foot: Gladbach đã hạ Bayern Munich 5-0 như thế nào?

Góc Le Foot: Gladbach đã hạ Bayern Munich 5-0 như thế nào?

Năm thứ hai liên tiếp, Bayern Munich bị loại ngay từ vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Không những thế, những nhà vô địch kỷ lục của nước Đức còn phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất ở đấu trường này, khi để cho Borussia Monchengladbach hạ đo ván 5-0.

Tính từ đầu mùa cho đến trước trận thua Gladbach 0-5 mới đây, Bayern Munich đã ghi được 60 bàn sau 14 trận trên mọi mặt trận, gồm cả Siêu cúp nước Đức, tức trung bính 4,3 bàn mỗi trận, và cũng mới chỉ để lọt lưới 9 bàn. Không một đội bóng nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu ghi nhiều bàn như Bayern.

Tại sao Robert Lewandowski xứng đáng giành Quả bóng vàng 2021?

Tại sao Robert Lewandowski xứng đáng giành Quả bóng vàng 2021? Vào năm 2020, với việc danh hiệu Quả Bóng Vàng bị hủy vì COVID-19, vinh dự vốn dĩ thuộc về Lewandowski đã bị “đánh cắp”. Rất khó để không bất bình thay cho chân sút 33 tuổi khi anh đã cùng Bayern Munich đăng quang tại Bundesliga, Champhions League.

Chấn động: Dùng đội hình mạnh nhất, Bayern Munich vẫn bị Gladbach “hấp diêm” 5 bàn không gỡ

Chấn động: Dùng đội hình mạnh nhất, Bayern Munich vẫn bị Gladbach “hấp diêm” 5 bàn không gỡ Cập nhật tỷ số, kết quả bóng đá Đức trận đấu Monchengladbach vs Bayern Munich, vòng 2 DFB-Pokal.

Thậm chí, trước khi trải qua trận thua muối mặt trước Gladbach, thầy trò Julian Nagelsmann mới chỉ nếm trải đúng 1 thất bại và 1 trận hòa sau 14 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Trận hòa đầu tiên trong mùa giải của Bayern cũng trước chính Gladbach ngay tại Borussia-Park thuộc vòng mở màn Bundesliga 2021/22, với tỷ số 1-1. Trong khi trận thua duy nhất xét trong giai đoạn đó là 1-2 trước Eintracht Frankfurt cũng ở Bundesliga.

QUẢNG CÁO

Những chiến thắng còn lại đều là những màn “làm gỏi” đối thủ của hùm xám Bavaria, đáng kể có chiến thắng với tỷ số 12-0 trước đội bóng hạng năm Bremer SV hồi tháng 8. Hay như màn hủy diệt 7-0 trước Bochum ở Bundesliga hồi tháng 9.

Tuy nhiên, trước Gladbach, những ngày tháng thăng hoa ngất ngưởng của Bayern bỗng như con tàu đắm. Borussia Park tiếp tục trở thành nơi đi dễ khó về đối với đại diện Bavaria, khi trong 5 lần hành quân đến Rhineland, Bayern đều không thể có được chiến thắng.

Ngoài ra, hãy nhớ lại lần gần nhất Bayern Munich nhận 5 bàn thua trong một trận đấu, đó là vào tháng 11 năm 2019, bấy giờ đội bóng còn được dẫn dắt bởi Niko Kovac và chỉ một ngày sau, vị HLV người Croatia bị sa thải. Nhưng đáng nói hơn cả, đội bóng bấy giờ khiến Bayern nhận thất bại 1-5 chính là Eintrachk Frankfurt và người ngồi trên ghế nóng khi ấy không ai khác lại là Adi Hutter, người đang dẫn dắt chính Gladbach lúc này.   

Có vẻ như, Adi Hutter rất biết cách gieo sầu cho Bayern Munich. Vậy rốt cục, Gladbach vừa qua đã hạ gục Bayern 5-0 như thế nào?

Trước tiên, cần phải biết rằng, Bayern những trận đấu liên tiếp vừa qua không có được người thuyền trưởng Julian Nagelsmann trên băng ghế chỉ đạo, khi nhà cầm quân mới 34 tuổi này phải cách ly tại nhà vì nhiễm Covid-19. Tuy vậy, công thức tiếp cận các trận đấu mùa này của Bayern được định hình rất rõ.

Mùa giải này, Bayern vẫn thiết lập một cấu trúc đội hình dâng cao quen thuộc. Tuy vậy, phong cách gengenpressing giờ đây phát huy tác dụng hiệu quả hơn so với nửa sau mùa giải thứ hai của Hansi Flick ở Munich.

Nagelsmann từng nói rằng Bayern là đội bóng tệ thứ hai ở Bundesliga trong việc để thủng lưới từ những pha phản công nhanh của đối thủ trong mùa giải trước. Và để hạn chế những thương tổn từ khâu chuyển trạng thái từ thủ sang công của các đối thủ, Nagelsmann muốn đội bóng của anh phải đoạt lại được bóng nhanh hơn, ngay trên phần sân của đối thủ. Điều này có nghĩa là đội hình càng phải đẩy cao hơn nữa, càng gần khung thành đối thủ càng nhanh càng tốt, thông qua những đường chuyền hướng về trước.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh gần đây, Nagelsmann giải thích: “Hầu hết các HLV khắp thế giới đều muốn những cự ly rộng khi kiểm soát bóng. Tôi thì muốn những cự ly ngắn giữa các cầu thủ, vì quả bóng di chuyển rất nhanh và khoảng cách càng ngắn, khả năng counterpressing, tức gây áp lực lên bóng trong giai đoạn chuyển trạng thái từ công sang thủ càng tốt.”

Hệ thống 4-2-3-1 của người tiền nhiệm vẫn được Nagelsmann duy trì, song, cấu trúc thực tế khi sở hữu bóng của Bayern giờ đây hoàn toàn khác. Một trong hai hậu vệ cánh sẽ bó vào trong thường xuyên để cùng Kimmich và Goretzka tạo thành khối 3 người trước cặp trung vệ, nhờ đó mở ra nhiều tam giác phát triển bóng hơn. Hậu vệ cánh còn lại cùng tiền đạo cánh ở cánh đối diện sẽ đẩy cao hết mức, trong khi tiền đạo cánh còn lại – thường là Leroy Sane sẽ hợp cùng Thomas Muller trở thành những số 10 ở hành lang trong cho tới trung lộ. Cấu trúc đội hình khi ấy trông giống như 2-3-4-1.

Trước Gladbach, Bayern vẫn sử dụng hệ thống quen thuộc như đã nói là 4-2-3-1, trong khi đội chủ nhà của Adi Hutter sử dụng hệ thống 5-2-3 khi phòng ngự và chuyển thành 3-4-2-1 khi kiểm soát bóng tấn công. Dễ hình dung, mỗi khi Bayern tổ chức lên bóng trong hiệp 1, hậu vệ cánh trái Alphonso Davies sẽ thường xuyên di chuyển bó vào khu vực hành lang trong cánh trái, bên hông cặp tiền vệ trung tâm trong hệ thống 5-2-3 của chủ nhà. Trong khi Leroy Sane được yêu cầu bám biên trái.

Tuy nhiên, đó chỉ là vài điểm đáng chú ý của Bayern trong hiệp 1, bởi spotlight phải thuộc về Gladbach hoàn toàn. Chỉ trong vòng 21 phút đầu tiên, đội bóng của Adi Hutter ghi liền 3 bàn vào lưới Manuel Neuer.

Ngay trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ngay từ rất sớm, pha tổ chức tấn công của chủ nhà đã cho thấy một dấu hiệu bài vở có chủ ý mà về sau xuyên suốt trận đấu được phát huy, đấy là những đường chuyền bổng ở cự ly ngắn, trung bình lẫn dài hướng đến vị trí của Breel Embolo – người đá cao nhất trên hàng công của Gladbach.

Bóng sau đó tìm tới tiền vệ trung tâm Kouadio Kone, lúc này, có tới 7 cầu thủ chủ nhà cùng xuất hiện trên phần sân Bayern, cân bằng quân số với đối thủ không xét đến vị trí của Neuer.

Những tưởng mọi thứ đã có thể nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo đỏ, sau khi Alphonso Davies giành lại quyền kiểm soát bóng. Nhưng đường chuyền sai địa chỉ của cầu thủ người Canada sau đó vào phía trong trước áp lực của đối thủ, cộng với đông quân số Gladbach có mặt trên phần sân Bayern và pha phòng ngự lập bập của trung vệ Dayot Upamecano đã giúp thầy trò Adi Hutter mở tỷ số từ phút thứ 2.

Đồng thời, Embolo qua đó trở thành một điểm làm tường, thu hút trung vệ đội khách, mở ra khoảng trống sau lưng cho các đồng đội khai thác. Điển hình như pha bóng ở phút thứ 9 này. Vẫn một đường bóng bổng dành cho Embolo, anh kéo theo Lucas Hernandez, từ đó làm tường dễ dàng, còn người đồng đội Jonas Hofmann thì lẻn ra khoảng trống sau lưng bị tuyển thủ người Pháp bỏ lại.

Upamecano tiếp tục có một pha xử lý nặng nề, để Hofmann vượt qua. Rất may cho Bayern là cú dứt điểm kiểu trivela sau đó của Hofmann đi ra ngoài.

Hay như ở một tình huống khác, Lucas Hernandez chọn điểm rơi bóng không hợp lý khi tranh chấp cùng Embolo, bóng lướt đi tìm tới Jonas Hofmann. Rất may cho Bayern một lần nữa, khi Davies và Upamecano với tốc độ của mình đã chạy về kịp thời để tranh chấp.

Giờ, hãy đến với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Gladbach, một pha phối hợp tuyệt hảo, nhịp nhàng và tốc độ cao bên hành lang biên cánh phải. Hãy chú ý kỹ tình huống này, vì các bạn sẽ lại bắt gặp đường nét gần như tương tự nhưng là bên hành lang cánh trái.

Ở đây, Bayern đã tổ chức pressing lên đối thủ lỏng lẻo khi Hofmann cùng Joseph Scally có đủ không gian để nhận bóng từ trung vệ lệch phải Matthias Ginter có số áo 28, đồng thời tạo ra một thế quân số áp đảo ở cánh này trước Bayern. Kimmich đã đứng cách Hofmann đủ xa, trong khi Davies ở phía sau không kịp dâng lên áp sát.

Đến khi Davies có mặt, Hofmann dễ dàng nhả bóng cho Scally. Chúng ta có một tình huống 2 đánh 1 mà Gladbach tạo ra lên vị trí của hậu vệ cánh người Canada.

Scally sau đó chuyền ngang vào trong cho Embolo, mọi thứ sau đó hoàn toàn đứng về phía Gladbach.

Embolo đỡ bóng 1 nhịp trước khi chọc khe đưa quả bóng đâm nách hàng thủ Bayern. Kimmich theo bóng, bỏ lại Davies, người một lần nữa rơi vào thế 1 đấu 2. Đồng thời, vị trí của Embolo kéo theo trung vệ Upamecano, để hở ra khoảng trống lớn sau lưng ngay trước khung thành Neuer. Lars Stindl đương nhiên đánh hơi được vùng không gian đó và đồng nghĩa, hậu vệ cánh phải Benjamin Pavard của Bayern phải lập tức theo kèm.

Pavard theo kèm Stindl thì lại để hở sau lưng. Đó chính là nơi quả bóng được Hofmann căng vào, dành cho pha băng xuống thoải mái của wingback trái Bensebaini. Cú đá sau đó của cầu thủ từng khoác áo Rennes đánh lừa và hạ gục Neuer. 2-0 cho chủ nhà.

Tiếp tục đến với một pha bóng khác mà Gladbach tạo ra sóng gió cũng sau một tình huống phối hợp bên cánh phải. Vẫn một đường chuyền hướng ra sát biên, Joseph Scally và Hofmann tiếp tục có khoảng trống để nhận bóng, còn Davies thì lại rơi vào thế 1 chọi 2.

Scally quyết định thực hiện một đường chuyền bổng hướng đến Embolo. Embolo có bóng, khống chế và tiếp tục chuyền hướng ra biên phải, vào nách hàng thủ Bayern. Cảnh tượng cũng không khác bàn thua thứ hai của đội khách là bao, khi Davies bị áp đảo quân số hoàn toàn. Tiếc cho Gladbach là ở pha bóng này, họ đã không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn.

Còn đây là tình huống dẫn đến quả penalty mà từ đó Bensebaini chuyển hóa quả đá 11 mét thành công giúp Gladbach vươn lên dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1. Quy trình được tiến hành bên cánh trái. Trung vệ lệch trái Jordan Beyder nhử theo Serge Gnabry, trước khi chuyền bóng quyết đoán hướng lên phía trên cho Bensebaini.

Một lần nữa, Gladbach tạo thế quân số lợi thế trước Bayern ở cánh trái này, thoải mái đập nhả một-hai với nhóm 3 cầu thủ. Các cầu thủ áo đỏ vừa không đủ quyết liệt trong tranh chấp, vừa bị hút theo bóng hoàn toàn mà bỏ quên người.

Bóng cứ thế tuần tự, nhịp nhàng và nhanh chóng được Gladbach vận chuyển về phía trước. Bensebaini thoát xuống ra sau lưng Pavard trước khi tạt vào trong cho Embolo. Quả tạt bị Lucas Hernandez cản được, nhưng sự quyết tâm và chính xác trong tính thời điểm của tiền đạo người Thụy Sĩ một lần nữa giúp anh tranh chấp thành công trước chính tuyển thủ người Pháp, buộc Hernandez phải phạm lỗi và dẫn tới penalty cho chủ nhà.

Trong bàn thua thứ hai và thứ ba mà Bayern phải nhận, Gladbach ý thức được tốc độ, sức mạnh và khả năng gây áp lực của những cá nhân bên phía đội bóng thành Munich lợi hại ra sao. Nhưng bóng luôn nhanh hơn người, do đó, các cầu thủ chủ nhà luôn ban bật với nhau ở tốc độ cao. Tất cả các tình huống đều được thực hiện bởi những pha chạm bóng từ 1 đến tối đa 2 nhịp, khiến Bayern trở tay không kịp. Tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai kéo dài 10 giây từ khi triển khai trên phần sân nhà Gladbach ở giữa sân. Còn tình huống dẫn tới quả phạt đền trong bàn thắng thứ ba kéo dài 11 giây từ khi triển khai trên phần sân nhà Gladbach cũng ở giữa sân.

Sự tự tin và có toan tính của thầy trò Adi Hutter còn được phản ánh qua cách họ tổ chức gây áp lực tầm cao lên khâu triển khai bóng ở vị trí thủ môn Neuer của Bayern, cũng như nhất là việc Gladbach bố trí Jonas Hofmann theo kèm như hình với bóng, sát sao đối với chân làm bóng xuất sắc nhất của Bayern là Joshua Kimmich. Trong cách lên bóng của hùm xám Bavaria, Kimmich luôn là hạt nhân chủ đạo và quan trọng nhất. Anh cũng là người chơi thấp nhất nơi hàng tiền vệ, trong khi người đá cặp dù có là Goretzka hay Sabitzer đều được thoải mái dâng lên cao vào khoảng trống giữa hai tuyến của đối thủ. Phong tỏa Kimmich coi như triệt đi đường lên bóng tổ chức tấn công nguy hiểm của Bayern.

Đầu hiệp 2, Bayern Munich vẫn tiếp tục giữ cấu trúc chủ đạo là 4-2-3-1. Còn Gladbach vẫn trung thành với cách tiếp cận của họ như trong hiệp 1. Bóng bổng hướng đến Breel Embolo như một lẽ sống và đó cũng là cách mà Gladbach ghi bàn thắng thứ tư của trận đấu. Thủ thành Yann Sommer chuyền dài lên đến vị trí tranh chấp của Embolo, Kimmich là người đánh đầu phá bóng, nhưng Gladbach đoạt được bóng hai.

Một đường phá bóng thẳng lên trên những tưởng sẽ dễ dàng được Upamecano và Lucas Hernandez giải quyết gọn gàng. Nhưng không, đây là một ngày thi đấu tệ của cặp đôi này. Vẫn câu chuyện về sự chính xác trong tính thời điểm và chọn điểm rơi, Embolo đã thật sự ăn đứt. Từ đó, tiền đạo người Thụy Sũy đoạt bóng trước mặt trung vệ người Pháp trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại Neuer.

Chính sau bàn thua đó, Bayern Munich quyết định chơi tất tay, thay thế chính những cầu thủ đã chơi không thành công là Upamecano và Davies bằng Niklas Sule và Kingsley Coman. Hệ thống của đội khách lúc này hoàn toàn xoay thành 3-2-4-1.

Nhưng chính quân bài thay người Coman lại thực hiện đường chuyền hỏng, dẫn đến pha kiến tạo của Luca Netz dành cho Embolo, người phá bẫy việt vị thành công để hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số chung cuộc 5-0.

Một trận thua đau với lực lượng hùng hậu nhất tuy khiến Bayern Munich chấm dứt chuỗi ngày ấn tượng, cũng như khiến họ bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức. Nhưng thất bại này chưa đủ mẫu số để chứng minh rằng hệ thống hay chiến thuật vận hành hiện tại của Bayern đã bộc lộ vấn đề thật sự. Đôi khi, mọi thứ còn nằm ở tính thời điểm của phong độ và thái độ các cầu thủ trên sân. Giám đốc thể thao của Bayern là Hasan Salihamidzic tuy có thể nhúng tay hơi nhiều vào khía cạnh chuyên môn, nhưng ông nói đúng, khi trước Gladbach, các cầu thủ Bayern nhất là trong hiệp 1 đã hoàn toàn lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi. Đồng thời, không có sự chỉ đạo trực tiếp từ Nagelsmann cũng là một thiệt thòi đối với Bayern. Dù thế nào đi chăng nữa, Gladbach của Adi Hutter đã có một trận đấu hoàn hảo, ở cách tiếp cận lẫn màn trình diễn của các cá nhân.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích