Trang chủ     Bóng đá   /   Hạ gục Aston Villa, Liverpool dễ dàng vào vòng 4 FA Cup

Hạ gục Aston Villa, Liverpool dễ dàng vào vòng 4 FA Cup

Liverpool đã dễ dàng đánh bại Aston Villa ngay trên sân của đối thủ trong trận đấu tại vòng ba FA Cup với một cơn mưa bàn thắng. Loạt trận đấu sớm của vòng 3 FA Cup chứng kiến Liverpool đến làm khách trên sân của Aston Villa. Loạt trận đấu sớm vòng 3 FA Cup rạng sáng nay đã được diễn ra, trong đó tâm điểm là trận Liverpool và Aston Villa. Còn nhớ vào tháng 10 năm ngoái, đội chủ sân Villa Park đã tạo nên cú sốc cực lớn khi giành chiến thắng đậm 7-2 trước các nhà ĐKVĐ Premier League. Tuy nhiên ở lần tái ngộ này, những cầu thủ chủ chốt đã làm nên trận thắng cách đây 3 tháng của Aston Villa đều vắng mặt vì đại dịch Covid-19. Bởi vậy, dễ hiểu khi kịch bản của trận đấu trước đã không thể lặp lại.

Hạ gục Aston Villa, Liverpool dễ dàng vào vòng 4 FA Cup Mane đánh đầu mở tỉ số

Với ưu thế về con người quá vượt trội này, không bất ngờ khi Liverpool đã áp đảo hoàn toàn thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 4, khi Curtis Jones có đường tạt bóng chính xác để cho Mane xâm nhập vòng cấm đánh đầu đẳng cấp hạ gục thủ môn trẻ Akos Onodi. Sau bàn thắng này, Liverpool tiếp tục dồn đội hình lên cao và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, sự vô duyên cùng với những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Onodi đã khiến cho các ngôi sao như Salah, Henderson, Wijnaldum, Mane hay thậm chí là các trung vệ Fabinho phải bất lực trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng.

Hạ gục Aston Villa, Liverpool dễ dàng vào vòng 4 FA Cup Louie Barry lập công gỡ hòa cho Aston Villa

Những phút sau đó, đội khách đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, tuy nhiên tới cuối hiệp 1, họ lại bất ngờ bị Aston Villa gỡ hòa sau một pha phản công xuất sắc. Người lập công là cầu thủ 17 tuổi Louie Barry.

Hạ gục Aston Villa, Liverpool dễ dàng vào vòng 4 FA Cup Liverpool đã tiếp tục tấn công dồn dập ở hiệp 2

Bàn thắng của Barry cũng chính là dấu ấn duy nhất mà đội chủ nhà để lại ở trận đấu này. Liverpool đã tiếp tục tấn công dồn dập ở hiệp 2, và các bàn thắng đến với họ như một điều tất yếu, khi sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội là quá lớn. Phải tới phút 60 của trận đấu, sau rất nhiều cơ hội được tạo ra, Liverpool mới có thể tìm kiếm được bàn thắng. Takumi Mimamino đã đón đường chuyền của Salah, trước khi trả ngược thuận lợi để Wijnaldum băng lên thực hiện cú đặt lòng vào góc chết đánh bại thủ thành Onodi. Đến phút 63, cầu thủ vào sân thay người Xherdan Shaqiri đã thực hiện quả treo bóng điểm rơi vào trong vòng cấm để Mane có thể chọn vị trí cực tốt và đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, hoàn tất cú đúp bằng đánh đầu.

Hạ gục Aston Villa, Liverpool dễ dàng vào vòng 4 FA Cup 3 bàn thắng chỉ trong 5 phút

Hai phút sau, lại là Shaqiri có đường chuyền tinh tế cho Salah để ngôi sao người Ai Cập này xoay sở khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 4 cho đội khách. 3 bàn thua đến chỉ trong 5 phút đã đánh sập ý chí chiến đấu của các cầu thủ trẻ đến từ Aston Villa. Nếu biết chắt chiu cơ hội, Liverpool đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng dù sao, chiến thắng chung cuộc 4-1 cũng là quá đủ để cho họ ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup. Còn với Aston Villa, dù thất bại nhưng các cầu thủ trẻ của họ đã có một màn trình diễn rất đáng khen ngợi.

QUẢNG CÁO
Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích