Trang chủ     Bóng đá   /   Hạ gục Thanh Hóa, HAGL đơn giản là không thể ngăn cản lúc này

Hạ gục Thanh Hóa, HAGL đơn giản là không thể ngăn cản lúc này

Với siêu phẩm sút xa của Minh Vương và cú sút phạt đền thành công của Công Phượng, HAGL xuất sắc giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng trước khi rời sân Thanh Hóa. 

Dù được đánh giá là đội bóng có phong độ tốt hơn, thế nhưng HAGL nhập cuộc một cách đầy nhọc nhằn trước quyết tâm thắng trận của Thanh Hóa. Ngay phút thứ 10 của trận đấu, khung thành của đội bóng phố núi đã phải chao đảo sau cú sút chạm cột dọc của Quốc Phương.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ của đội chủ nhà vẫn cho thấy sự lì lợm của mình khi liên tục bẻ gãy những đường lên bóng của HAGL. Và đến phút thứ 24, họ còn có một tình huống phản công thần tốc để đặt Gramoz trong tình thế dứt điểm thoải mái. Tuy nhiên thật khó tin khi ngoại binh của Thanh Hóa lại tung ra được một cú sút vọt xà.

Phải đợi đến gần cuối hiệp 1, HAGL mới dần triển khai bóng có nét hơn và bắt đầu tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Song, đến khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, Công Phượng và các đồng đội vẫn không thể có bàn thắng để khai thông thế bế tắc.

QUẢNG CÁO

Biết không thể áp sát khung thành của Thanh Hóa, các học trò của Kiatisak bắt đầu thực hiện những cú sút xa. Và khi hiệp 2 chỉ vừa trôi qua được 3 phút, Minh Vương đã không phụ lòng chiến lược gia người Thái Lan và các đồng đội khi lập siêu phẩm sút xa ở cự ly gần 20m. Cú đặt lòng của tiền vệ mang áo số 8 là quá khó và bất ngờ để thủ thành Thanh Diệp có thể cản phá.

Khai thông được thế bế tắc, HAGL càng chơi hay hơn và đến phút thứ 66 của trận đấu, cơ hội ghi bàn lại tìm đến đoàn quân của HLV Kiatisak lần nữa Washington Brandao bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Công Phượng đã không mắc bất cứ sai lầm nào để giúp HAGL nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước đến hai bàn, Thanh Hóa sốt sắng đẩy cao đội hình tấn công nhằm vớt vát một điểm. Thế nhưng phải đợi đến phút bù giờ 90+4, đội chủ nhà mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Gramoz. Tuy nhiên, nó đã đến quá muộn và Thanh Hóa không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận thua cuộc.

1-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và thắng lợi lại một lần nữa thuộc về HAGL. Với kết quả này, thầy trò HLV Kiatisak tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng V. League với vị trí top 1 và bỏ xa Viettel với khoảng cách là 5 điểm. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích