Tiền đạo người Na Uy tiếp tục thể hiện sức mạnh không thể đánh bại với cú hat-trick và 2 đường kiến tạo, để giúp Man City có được chiến thắng 6-3 trước đại kình địch cùng thành phố.
Một lần nữa Ngoại Hạng Anh phải ngả mũ thán phục trước phong độ hủy diệt của Erling Haaland. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Man City đã nhanh chóng dâng cao đội hình và tạo ra sức ép khủng khiếp trước khung thành của David De Gea. Tuy nhiên hàng thủ mỏng manh của Bầy Quỷ Đỏ không thể đứng vững trong pha dàn xếp tấn công của The Citizens ngay ở phút thứ 8.
Bóng được chuyền đến chân của Bernardo Silva và pha căng ngang của tiền vệ này tìm ngay đến vị trí di chuyển của tài năng trẻ Foden. Trong tư thế không bị kèm, tuyển thủ Anh sút căng về góc gần, khiến De Gea đứng chôn chân. Phút thứ 28, Kevin De Bruyne có cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, nhưng rất may cho đội khách là bóng đã tìm đúng điểm nối khung thành.
Phút thứ 35 điều gì đến cũng đã đến, tiền đạo Haaland di chuyển khôn ngoan, thoát khỏi sự kèm cặp của Erisen trước khi đánh bại McTominay trong pha không chiến. Cú đánh đầu của anh bị hậu vệ trái Malacia cản phá, nhưng bóng đã trôi qua vạch vôi. 3 phút sau, cầu thủ người Na Uy tiếp tục để lại dấu ấn sau đường chuyền siêu hạng của Kevin De Bruyne.
Những phút cuối cùng của hiệp một, De Bruyne có đường chuyền thuận lợi cho đà băng xuống của Haaland. Tiền đạo người Na Uy bất ngờ không dứt điểm mà thực hiện một đường căng ngang vừa tầm cho Foden đang ở cột xa chờ sẵn. Cầu thủ người Anh dễ dàng vượt qua sự đeo bám của Malacia trước khi làm tung lưới thủ thành David De Gea lần thứ 4.
Ngay đầu hiệp 2, hàng thủ Man United tiếp tục mắc lỗi, Gomez nhanh chóng tận dụng cơ hội và thực hiện đường kiến tạo để Haaland hoàn tất cú hat-trick thứ ba trong mùa giải năm nay. Tiền đạo 22 tuổi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi hat-trick ba trận liên tiếp trên sân nhà. Xen kẽ với pha lập công của cầu thủ người Na Uy là pha cứa lòng hoàn hảo của tân binh Antony.
Tuy nhiên niềm vui lớn chẳng tày gang, Quỷ Đỏ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 6 với cú hat-trick tiếp theo của Phil Foden. Lúc này, mọi thứ trên sân đã gần như khép lại đối với đoàn quân của Erik Ten Hag. Cú đúp trong những phút cuối cùng của Martial chỉ giúp Man United không phải rời sân Etihad với một thất bại ê chề. 3 điểm có được cũng giúp đoàn quân của Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal.
Theo Thể thao số 247