Trang chủ     Bóng đá   /   Hậu vệ HAGL rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" ở đất Thủ

Hậu vệ HAGL rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" ở đất Thủ

Vì thiếu sót của một bộ phận tại CLB Becamex Bình Dương mà hậu vệ Lê Văn Sơn phải “ngồi chơi xơi nước” đến hết giai đoạn lượt đi của V.League 2021.

Ở đầu mùa giải 2021, CLB Becamex Bình Dương đã phải nói lời chia tay với hậu vệ phải Hồ Tấn Tài về chơi cho đội chủ quản là Topenland Bình Định. Điều này, khiến cho đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng cần tìm một cái tên để thay thế. Lê Văn Sơn của HAGL đã lọt vào mắt xanh và nhanh chóng gia nhập theo dạng cho mượn 1 mùa giải.

Cầu thủ sinh năm 1996 được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm cho sức tấn công bên hành lang phải không bị yếu đi. Tuy nhiên, đáng tiếc hậu vệ 25 tuổi vẫn khó có cơ hội thể hiện mình ở giai đoạn 1 mùa bóng 2021. Bởi sự sơ suất của bộ phận hành chính văn phòng của Becamex Bình Dương đã “bỏ quên” không điền tên Văn Sơn vào danh sách đăng ký, trước khi gửi về Ban tổ chức giải.

Điều đó có nghĩa, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ cần phải chờ thêm 10 vòng đấu nữa để có cơ hội thi đấu ở V.League 2021. Khi nhận được thông tin này, hậu vệ sinh năm 19996 và HLV Phan Thanh Hùng đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Dù không được chơi ở V.League, nhưng Văn Sơn vẫn có thể chinh chiến tại Cúp Quốc Gia cho đội bóng đất Thủ bắt đầu vào ngày 9/4.

QUẢNG CÁO

Trong thời gian bóng đá tạm nghỉ vì dịch Covid-19, Văn Sơn và các đồng đội vẫn tích cực tập luyện tại đại bản doanh. Mới đây, hậu vệ này đã được sử dụng trong trận thắng 6-3 của Bình Dương trước CLB TP.HCM hôm 27/2. Nó có thể coi là phần thưởng sau những buổi tập tốt trước đó.

Mùa giải này sẽ là cơ hội để Văn Sơn tìm lại phong độ của mình, khi đã không thể hiện được nhiều ở những mùa giải gần đây. Mùa trước, cầu thủ này cũng được HAGL cho TP.HCM mượn nhưng cũng thi đấu không thành công. Hậu vệ 25 tuổi là người đầu tiên phải rời đội bóng của bầu Đức, khi Kiatisuk bắt đầu công việc vào đầu tháng 1 đã qua.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích