Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Fernando Santos: "Tôi biết Đức sẽ chơi tấn công nhưng không làm gì được"

HLV Fernando Santos: "Tôi biết Đức sẽ chơi tấn công nhưng không làm gì được"

Sau khi bị đoàn quân của Deschamps dội một gáo nước lạnh ngay tại sân nhà vào tuần trước, Joachim Loew cùng các học trò đã kịp bừng tỉnh và có một trận đấu hủy diệt trước đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha. Một trận đấu mà người Đức đã cho thấy sự kỷ luật tuyệt đối trong lối chơi của họ.

Cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục của đội tuyển Đức xuất phát từ sau bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Sau bàn thua, các cầu thủ Đức cho thấy quyết tâm dành trọn vẹn 3 điểm. Họ bắt đầu chấn chỉnh lối chơi, với các cầu thủ có khả năng tung các đường chuyền đảo cánh cùng với cỗ máy tạt bóng Kimmich, 4 bàn thua của Bồ Đào Nha đều đến từ một kịch bản giống nhau.

Phân tích chiến thuật Bồ Đào Nha vs Đức: Ronaldo rất hay, nhưng như thế là chưa đủ

Phân tích chiến thuật Bồ Đào Nha vs Đức: Ronaldo rất hay, nhưng như thế là chưa đủ Bồ Đào Nha vs Đức đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu vô cùng hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi. Thầy trò HLV Joachim Low là những người đã có được niềm vui chiến thắng sau khi trận đấu khép lại.

Ảnh chế Bồ Đào Nha vs Đức: Tuyển Đức uống Cocacola chọc tức Ronaldo

Ảnh chế Bồ Đào Nha vs Đức: Tuyển Đức uống Cocacola chọc tức Ronaldo Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước, thế nhưng Đức đã chứng tỏ bản lĩnh và gỡ liền 4 bàn. Những nỗ lực của người Bồ chỉ kịp ghi thêm 1 bàn thắng vào cuối trận.

bồ đào nha vs đức

QUẢNG CÁO

Có thể nói, lối chơi của đội tuyển Đức phần nào rất giống Bayern Munich, họ không cần thêu hoa dệt gấm, đó là một lối chơi của sức mạnh và sự kỷ luật. Trận thua hôm qua phần nào đã gợi cho Nelson Semedo về một ký ức đáng quên với trận thua 2-8 cùng Barca trước Bayern Munich. 

Với 3 điểm đầu tiên có được tại EURO 2020, cơ hội đứng đầu bảng của Đức là vẫn còn nếu trận cuối họ thắng Hungary và Pháp cùng Bồ Đào Nha kết thúc với một kết quả hòa. Tuy nhiên thầy trò Joachim Low phải có những toan tính về một vị trí ở bảng tử thần nếu như họ không muốn rơi vào chung nhánh với đội tuyển Ý ở vòng 16 đội. 

Fernando Santos

Điểm yếu của Bồ Đào Nha đã hiện rõ khi gặp phải một chướng ngại vật quá lớn như đoàn quân của Low. Ông Fernando Santos phát biểu trước báo giới sau trận rằng: “Đức sẽ chơi tấn công ào ạt ở trận đấu này, tôi đã dặn dò với các học trò như thế. Các cầu thủ của tôi đã có được lợi thế với những pha phản công và có được bàn dẫn trước.

Nhưng Đức vẫn kiên trì với những pha lật cánh và căng ngang khiến các hậu vệ của chúng tôi lúng túng. Kai Havertz, cậu ấy có một khả năng xâm nhập rất đáng khen. Chúng tôi đã có những pha phản công nhưng lại không có được bàn thắng để đem về một trận hòa. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm với tuyến dưới của mình trước trận đấu gặp Pháp.

Joachim Low

Về phần Joachim Low, vị chiến lược gia 61 tuổi đánh giá cao sự tuân thủ đấu pháp của các học trò. Trả lời phỏng vấn trước EURO2020.com, ông Low nói: “Tôi đã nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra các phương án tấn công trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận đấu với tuyển Pháp, chúng tôi có một chút hơi xuống về tinh thần, nhưng các cầu thủ đã vượt qua rất nhanh và trở lại tập luyện. 

Ở trận này, các cầu thủ tuyến 2 của tôi có khả năng sút xa tốt nhưng tôi sẽ không yêu cầu họ làm quá nhiều điều đó. Và bạn thấy đấy, Kimmich và Gosens đã có một trận đấu tuyệt vời ở 2 cánh phòng ngự của Bồ Đào Nha. Chúng tôi vẫn cần thêm 3 điểm để chắc chắn góp mặt ở vòng tiếp theo.

Thanh Liêm

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích