Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   HLV Li Xiaopeng chỉ ra lý do khiến Trung Quốc thảm bại

HLV Li Xiaopeng chỉ ra lý do khiến Trung Quốc thảm bại

Trong bóng đá, đôi khi niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Ở trận đấu vừa qua giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc, niềm vui cho chúng ta chính là nỗi buồn của đội bạn.

Li Xiaopeng

CĐV Trung Quốc phẫn nộ vì thua thảm trước Việt Nam

CĐV Trung Quốc phẫn nộ vì thua thảm trước Việt Nam Sau trận thua thảm trước đội tuyển Việt Nam ngay ngày mồng 1 Tết, các cổ động viên của đất nước tỷ dân đã không khỏi phẫn nộ trước dàn cầu thủ Trung Quốc.

5 điểm nhấn trận Việt Nam vs Trung Quốc: Sự trở lại của Hùng Dũng

5 điểm nhấn trận Việt Nam vs Trung Quốc: Sự trở lại của Hùng Dũng Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 và dưới đây sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này.

Chứng kiến Wu Lei cùng các đồng đội đã 3 lần phải nhận ‘trái đắng’, các cổ động viên đội khách cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng. Hiểu được điều đó, huấn luyện viên Li Xiaopeng đã mở đầu cuộc họp báo bằng lời xin lỗi toàn thể người dân Trung Quốc:

QUẢNG CÁO

“Chắc chắn rồi, tôi đang cảm thấy rất buồn và thất vọng với thất bại này. Tại đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể các cổ động viên. Chúng tôi đã mắc những sai lầm trong giai đoạn đầu trận. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một kết quả vô cùng khó chấp nhận.”

HLV Li Xiaopeng

Nói về trận thua vừa qua, nhà cầm quân 46 tuổi đã chỉ ra 2 lý do khiến ông cùng các học trò phải trắng tay rời Mỹ Đình:

“Có hai nguyên nhân khiến đội tuyển Trung Quốc phải nhận trận thua. Đầu tiên, dù các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng chúng tôi vẫn gặp các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ hai, tinh thần của các cầu thủ cũng không thực sự tốt.

Tôi phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể sau 7 trận đã đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Trung Quốc lại quá căng thẳng trong hiệp đấu đầu tiên và điều đó làm chúng tôi bị dẫn tới 2 bàn khi bước vào giờ nghỉ. Cuộc so tài này diễn ra vào ngày mùng 1 Tết  m lịch và thật buồn khi chúng tôi lại có một kết quả như vậy.”

Dù bày tỏ sự thất vọng về kết quả, thế nhưng bên cạnh đó huấn luyện viên Li Xiaopeng vẫn khẳng định rằng ông cảm thấy hài lòng vì những gì các học trò của mình đã thể hiện:

“Tôi đã thay cặp tiền vệ trung tâm trong hiệp hai, thế nhưng vì nhiều cầu thủ không thi đấu trong quãng thời gian dài nên họ chưa thể lập tức bắt kịp nhịp độ. Dẫu vậy, tôi thấy hài lòng với cách mà các cầu thủ đã nỗ lực. Một lần nữa, tôi xin lỗi các cổ động viên, cả những người có mặt trên sân lẫn những người theo dõi trận đấu từ xa ở quê nhà.”

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích