Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Slovakia trách số phận sau trận thua Thụy Điển

HLV Slovakia trách số phận sau trận thua Thụy Điển

Cả đội tuyển Thụy Điển và Slovakia đều bước vào lượt trận thứ 2 của bảng D với tâm lý thoải mái, sau khi đã trải qua lượt đấu đầu tiên với những kết quả có lợi trước Tây Ban Nha và Ba Lan. Cả hai đội đều đặt mục tiêu có điểm để có thể cùng nhau giành tấm vé đi tiếp.

Với cách nhập cuộc chủ động chơi phòng ngự phản công, đội tuyển Slovakia của HLV Štefan Tarkovič đã để các cầu thủ Thụy Điển lên bóng ở phần lớn hai biên và thực hiện những quả tạt. Nhưng với sơ đồ phòng ngự chặt chẽ cùng với chiều cao các trung vệ thì những đường lên bóng từ 2 biên của Thụy Điển đều bị vô hiệu hóa.

3 điều rút ra sau trận Thụy Điển vs Slovakia: Sống nhờ đổ bê tông

3 điều rút ra sau trận Thụy Điển vs Slovakia: Sống nhờ đổ bê tông Robin Quaison đã kiếm được một quả phạt đền và Emil Forsberg tận dụng thành công. Với chiến thắng này, Thụy Điển đã leo lên đầu bảng với 4 điểm có được.

Kết quả, Tỷ số Thụy Điển vs Slovakia, 20h00 ngày 18/6/2021

Kết quả, Tỷ số Thụy Điển vs Slovakia, 20h00 ngày 18/6/2021 Cập nhật Kết quả Thụy Điển vs Slovakia lúc 20h ngày 18/6, Xem Tỷ số bóng đá Thụy Điển vs Slovakia ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Thụy Điển vs Slovakia nhanh chóng, chính xác nhất

Mãi đến phút 75, sau một sai lầm của thủ thành Dubravka đã khiến anh này phải nhận một thẻ vàng, và Thụy Điển được nhận một quả penalty. Emil Forsberg đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Qua đó giúp Thụy Điển tạm thời leo lên ngôi đầu bảng với 4 điểm hiện có.

QUẢNG CÁO

Janne Andersson

Với 4 điểm có được tại EURO 2020, Thụy Điển coi như đã đặt 1 chân vào vòng 16 đội. Ở lượt đấu cuối, họ chỉ cần không để thua Ba Lan là có thể chắc suất cho một vị trí thứ 2 hoặc nhất bảng. Phát biểu trước UEFA.com, HLV Janne Andersson không giấu nổi niềm vui: “Slovakia đã phòng thủ rất tốt trong hiệp 1 và hạn chế sự di chuyển của các cầu thủ của tôi, khiến họ không sở hữu được bóng ở khu vực giữa sân. Việc họ chủ động đá phòng ngự phản công trong phần lớn thời gian đã khiến những nỗ lực lên bóng của chúng tôi đã gặp không ít khó khăn.

Khi nhận thấy các pha bóng từ hai biên không chiến thắng được Dubravka, tôi đã mở rộng tầm hoạt động của Isak, cậu ấy được tự do đi bóng và xử lý theo cách mình muốn, và cậu ấy đã không làm tôi thất vọng. Tuy còn nhiều điểm để cải thiện nhưng Isak là một cầu thủ đầy triển vọng của nền bóng đá Thụy Điển. Chúng tôi đã chơi 7 trận đấu trong năm nay và chỉ để thủng lưới một bàn, và hôm nay 3 điểm đến với chúng tôi là một điều xứng đáng.

Stefan Tarkovic

Để vụt mất cơ hội có điểm ở trận đấu này, HLV Štefan Tarkovič sẽ phải có những toan tính về lối chơi khi phải gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng đấu cuối. Trả lời những câu hỏi về chiến thuật ông đề ra ngày hôm nay trước UEFA.com, ông Hapal phát biểu: “Chúng tôi đã phải thay đổi từ 4-2-3-1 sang đội hình 4-1-4-1 với ý định sẽ chống những pha tạt cánh của Thụy Điển. Nhưng thật bất ngờ khi họ có những pha xâm nhập vòng cấm từ đáy biên, đặc biệt là cầu thủ trẻ Isak đã khiến hàng hậu vệ của chúng tôi bối rối. 

Tôi cũng đã chỉ đạo các cầu thủ tấn công nhiều hơn nhưng có vẻ may mắn đã không đứng về phía chúng tôi khi trọng tài đã bỏ qua một quả penalty vào cuối trận. Bóng đá là vậy, đôi khi bạn chỉ biết trách...số phận. Thành thật xin lỗi các cổ động viên vì chúng tôi đã chơi không tốt vào hôm nay.

Thanh Liêm

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích