Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   HLV Troussier gửi tâm thư đến người hâm mộ, không mong cầu tha thứ

HLV Troussier gửi tâm thư đến người hâm mộ, không mong cầu tha thứ

HLV Philippe Troussier hài lòng về tinh thần cũng như màn thể hiện của các học trò khi Việt Nam thua Iraq 2-3 ở lượt cuối bảng D và trắng tay khi rời Asian Cup 2023.

HLV Troussier

"Thất bại là kết quả đáng tiếc, nhưng tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay. Dù đội đã bị loại, tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo và xem đây là khâu chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng ba tới. Và họ đã làm được, chơi đúng triết lý đội theo đuổi, tự tin và giữ vững tinh thần đến những phút cuối cùng", ông Troussier nói tại họp báo sau trận.

Không còn hy vọng đi tiếp, nhưng Việt Nam vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội vẫn tự tin theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng và có nhiều tình huống phối hợp lên bóng tốt trước một Iraq không sử dụng đội hình mạnh nhất. Một trong những pha lên bóng đó của Việt Nam khiến hậu vệ Zaid Tahseen phản lưới nhà ở phút 17. Dù VAR can thiệp, hủy bàn thắng vì lỗi việt vị của Văn Khang, Việt Nam vẫn chơi với tâm thế tự tin, và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 42. Văn Khang đá phạt treo bóng như đặt cho Bùi Hoàng Việt Anh đá nối một chạm ghi bàn.

Tuy nhiên, hiệp một khép lại không hoàn hảo với các học trò của ông Troussier, khi Văn Khang lĩnh thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi không cần thiết ở phút bù thứ tư. Trước đó, tiền vệ 21 tuổi này đã lĩnh thẻ vàng ngay phút thứ 6 vì lỗi ngã vờ.

QUẢNG CÁO

HLV Troussier

HLV Troussier không hài lòng về quyết định phạt thẻ vàng thứ hai với Văn Khang. Ông nói: "Cả hai cầu thủ cùng nhảy lên và va chạm. Khang không chủ ý phạm lỗi, mà chỉ cố gắng tranh bóng. Nhưng trọng tài phạt thẻ thì chúng tôi phải chấp nhận. Thiếu người, chúng tôi rất khó triển khai lối chơi. Có lẽ thẻ đỏ của Văn Khang là bước ngoặt, dẫn đến kết quả không như ý hôm nay".

Trong thế 10 chống 11, Việt Nam sớm lép vế từ đầu hiệp hai, để Iraq đảo ngược tình thế với các bàn gỡ 1-1 rồi nâng tỷ số lên 2-1, nhờ công Rebin Sulaka ở phút 48 rồi Aymen Hussein ở phút 73. Đến phút bù thứ nhất hiệp hai, Việt Nam bất ngờ gỡ hòa 2-2 với pha lập công của Nguyễn Quang Hải. Nhưng Iraq vẫn lấy trọn ba điểm nhờ quả phạt đền của Hussein ở phút bù thứ 12, sau khi Minh Trọng phạm lỗi đá vào chân trụ đối phương.

"Việt Nam đã chơi rất tốt trong hiệp một, rất chủ động. Sang hiệp hai, đội vẫn giữ được tính tổ chức, chơi kỷ luật khi thiếu người và phải đá trong thế phòng ngự gần một giờ đồng hồ. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải trả giá cho những sai lầm, nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực, đội vẫn luôn chủ động tìm kiếm, khai thác những cơ hội lên bóng dù là nhỏ nhất để ghi được thêm một bàn", HLV Troussier nói thêm.

Nhà cầm quân Pháp không xem việc đội nhận một thẻ đỏ gián tiếp và bị thổi hai quả phạt đền hôm nay là biểu hiện về vấn đề kỷ luật, cần chấn chỉnh trước khi đá các trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2026. Theo HLV Troussier, dù đã đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của ông về thời lượng thi đấu với cường độ cao, các học trò chỉ có thể chơi tốt trong khoảng 60 phút ở sân chơi đỉnh cao như Asian Cup. Ông nói thêm: "Khi cầu thủ mệt mỏi, sự tập trung và chuẩn xác ở mỗi nhịp xử lý tình huống cũng bị ảnh hưởng, mà hai pha phạm lỗi dẫn tới phạt đền cuối trận là ví dụ. Nhưng đó cũng là bài học để họ tự thúc đẩy, cố gắng tốt hơn trong tương lai".

Kết quả thua 2-3 này khiến tuyển Việt Nam trắng tay rời Asian Cup 2023 ngay từ vòng bảng. HLV Pháp thừa nhận Việt Nam không đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng xem đây là kết quả có phần thiếu may mắn vì đội chung bảng với Iraq và Nhật Bản - hai đội hàng đầu châu lục. "Đây là một bảng đấu khó khăn, nhưng sau cùng, tôi nghĩ đội đã rời giải với hình ảnh đẹp và tích cực", ông nói thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích