Trang chủ     Bóng đá   /   Hòa Leeds United, MU tự kết liễu giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

Hòa Leeds United, MU tự kết liễu giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

Có chuyến làm khách đến Elland Road để đối đầu với Leeds United, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt quyết tâm cao độ phải giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với Man City, nhằm tiếp tục nuôi hi vọng về danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh mùa này. Tuy nhiên trước một Leeds quá lì đòn, Quỷ Đỏ đã không có được thứ mình muốn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Man United đã tràn ngay về phía phần sân của đội chủ nhà để tạo ra áp lực. Tuy nhiên Leeds đã chơi tỉnh táo và bẻ gãy mọi ý đồ của bầy Quỷ Đỏ. Những phút sau đó, Man United vẫn là kẻ làm chủ cuộc chơi, nhưng trước một Leeds không ngại va chạm, bầy Quỷ Đỏ dường như chẳng thể làm được gì và đành phải để 45 phút của hiệp 1 trôi đi mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tạo định đoạt kết quả trận đấu càng sớm càng tốt. Thế nhưng mọi chuyện không như là mơ khi thế bế tắc của trận đấu mãi vẫn chưa được khai thông.

 Lần lượt sau đó, chiến lược gia người Na-uy liên tục thay người để bổ sung sức tấn công cho tuyến trên. Những miếng đánh của Quỷ Đỏ sau đó đã có phần sắc nét hơn, tuy nhiên nó vẫn chưa đủ khó và hiểm hóc để có thể khiến mãnh lưới của Leeds United rung lên.

QUẢNG CÁO

Đến cuối cùng, sau khi trọng tài nổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc, Man United vẫn không thể có được bất kỳ một bàn thắng nào và phải chấp nhận cầm 1 điểm rời sân Elland Road. Với kết quả này, MU không chỉ không thể thu hẹp khoảng cách với Man City mà ngược lại, họ còn tự mình nâng cao biệt với gã hàng xóm giàu có.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích