Trang chủ     V-League   /   Hoàng Thịnh gầy như nghiện vì ám ảnh chấn thương của Hùng Dũng

Hoàng Thịnh gầy như nghiện vì ám ảnh chấn thương của Hùng Dũng

Sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng kể từ pha vào bóng kinh hoàng khiến Hùng Dũng gãy chân, Hoàng Thịnh nay đã quay trở lại CLB TP HCM để luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới. Đáng chú nhất là hình ảnh xanh xao của tiền vệ người Nghệ An sau những ngày tháng ám ảnh liên hồi với những gì đã làm.

Chấn thương của Hùng Dũng

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020: Cầm chắc vị trí dẫn đầu

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020: Cầm chắc vị trí dẫn đầu Cập nhật chi tiết, đầy đủ và chính xác nhất lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Gặp Việt Nam, Lào tức tốc thu nạp siêu tiền đạo từng đá ở Ligue 1

Gặp Việt Nam, Lào tức tốc thu nạp siêu tiền đạo từng đá ở Ligue 1 Đội tuyển Lào sắp đến sẽ có cầu thủ cực kỳ xuất sắc và là nhân tố chính giúp đội bóng nước này không còn bị coi là "lót đường" nữa.

Trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 23 tháng 3 giữa CLB TP HCM và Hà Nội, Ngô Hoàng Thịnh đã có một pha vào bóng vô cùng ác liệt khi phi cả hai chân vào chân trụ của Hùng Dũng. Hậu quả là chân phải của Dũng Chíp gãy gập và đến nay vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Pha bóng cực kỳ xấu xí trên đã gây ra một làn sóng phẫn nộ không chỉ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn cả trên toàn thế giới. Một số tờ báo Anh còn gọi đây là pha vào bóng kinh hoàng nhất lịch sử.

QUẢNG CÁO

Hoàng Thịnh xanh sao vì chấn thương của Hùng Dũng

Ngô Hoàng Thịnh sau đó đã bị trừng phạt bởi AFF bằng án treo giò cho đến hết ngày 31/12/2021 cùng với 40 triệu đồng. Đồng thời phải gánh mọi chi phí bao gồm tiền lương lẫn tiền chữa trị cho Hùng Dũng. Sau sự việc trên, Hoàng Thịnh cũng đã bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến Hùng Dũng cùng với người hâm mộ, quãng thời gian sau đó, chân sút 29 tuổi như biến mất hoàn toàn và đến nay mới quay trở lại luyện tập cùng CLB TP HCM. Chia sẻ về sự vụ trên trong buổi phỏng vấn mới nhất, Hoàng Thịnh cho biết:

“Đó là thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp và may mắn thời gian đó được ở với gia đình, mọi thứ cũng từ từ ổn định trở lại. Tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn khi vợ vừa sinh bé thứ 2. Đó là quãng thời gian dài giúp tâm lý của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi sụt cân rất nhiều do suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Khi trở lại tập luyện, tôi muốn cố gắng để tìm lại phong độ và cống hiến những gì tốt nhất cho người hâm mộ TPHCM. Tôi đã không thi đấu và tập bóng trong thời gian dài. Vì vậy, khi trở lại tập luyện với cường độ cao thì tôi thấy khá mệt mỏi. Tôi nghĩ cần 2 đến 3 tháng thi đấu các giải tập huấn mới có thể lấy lại phong độ như lúc đầu.”

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích