Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Học trò đấm đối thủ không trượt phát nào, Diego Simeone cuống cuồng lao vào sân

Học trò đấm đối thủ không trượt phát nào, Diego Simeone cuống cuồng lao vào sân

Dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng cuộc đối đầu giữa Feyenoord vs Atletico Madrid đã nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả, thậm chí có người đã đổ máu và cả HLV Diego Simeone cũng không thể kiềm nỗi chế cơn giận của bản thân.

Hỗn chiến Feyenoord vs Atletico Madrid

Barca thắng đậm Juventus trong ngày Messi ra đi

Barca thắng đậm Juventus trong ngày Messi ra đi Cập nhật tỷ số, kết quả giao hữu tranh Joan Gamper Cúp giữa Barca vs Juventus ngày 9/8/2021

Barca chia tay Lionel Messi, truyền thông Argentina nói gì?

Barca chia tay Lionel Messi, truyền thông Argentina nói gì? Trước sự đổ vỡ giữa Barca và Lionel Messi, truyền thông Argentina đã không khỏi dậy sóng thêm lần nữa khi cách đây chưa đầy 1 tháng, họ vừa mới ăn mừng tưng bừng danh hiệu Copa Ameria lần đầu tiên sau 7 năm.

Trận đấu giao hữu áp chót của Atletico Madrid tại Hà Lan đã để lại một hình ảnh vô cùng xấu xí trong lòng người hâm mộ bóng đá. Khi vào phút 39 của trận đấu, nhà vô địch La Liga đang bị dẫn trước với tỷ số 0-1, không hiểu vì gì mà Yannick Carrasco lại cố ý đá vào người Tyrell Malacia bên phía Feyenoord và khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn. Đáng nói hơn, thay vì hỏi thăm đồng nghiệp của mình, Yannick Carrasco lại ra dấu khiêu khích và yêu cầu đối thủ đứng dậy.

QUẢNG CÁO

Học trò đấm đối thủ không trượt phát nào, Diego Simeone nổi giận lao ngay vào sân

Ngay lập tức các cầu thủ của Feyenoord ập đến và sau đó là một màn hỗn chiến ngay trên sân. Sẵn cơn giận, Yannick Carrasco tiếp tục gây ra chuyện lớn khi đấm một cầu thủ của đội chủ nhà là Orkun Kokcu. Hậu quả khiến cầu thủ này bị chấn thương với vết máu loang khắp cổ và mặt.

Feyenoord vs Atletico Madrid

HLV Diego Simeone ngay lập tức chạy vào sân với cơn thịnh nộ và không tiếc lời quát tháo Yannick Carrasco. Ông túm lấy cổ áo cầu thủ người Bỉ như thể muốn đấm thẳng vào mặt anh ta. Đến khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Yannick Carrasco thì mọi chuyện mới bình thường trở lại. 

Thi đấu thiếu người thế nhưng nhà vô địch La Liga vẫn duy trì được thế trận ổn định và có bàn thắng gỡ hòa ở phút 83 của trận đấu. Tuy nhiên, Naufal Bannis đã kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Feyenoord ở những phút bù giờ cuối cùng.

Jackie Phan

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích