Trang chủ     Quốc tế   /   Ibrahimovic dạy dỗ Azpilicueta: “Đừng bao giờ đánh một con chó cùng đường”

Ibrahimovic dạy dỗ Azpilicueta: “Đừng bao giờ đánh một con chó cùng đường”

Trong buổi phỏng vấn vừa rồi, tiền đạo của Thụy Điển Ibrahimovic khẳng định chính anh đã cố ý đánh vào lưng của Azpilicueta và tuyên bố sẽ làm lại một lần nữa nếu có cơ hội.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ tình huống đá phạt góc ở cuối trận Thụy Điển tiếp Tây Ban Nha. Tiền đạo đang thuộc biên chế của AC Milan đã tận dụng cơ hội này lùi về và dùng vai húc vào lưng của Azpilicueta và khiến cho hậu vệ 32 này phải gặp một chấn thương nặng. Tình huống trên cũng khiến Ibrahimovic nhận thẻ vàng và bị treo giò trong trận gặp play-off giành vé dự World Cup 2022 của Thụy Điển.

Cười lết với phản ứng Luis Enrique khi được mời làm HLV trưởng MU

Cười lết với phản ứng Luis Enrique khi được mời làm HLV trưởng MU Theo truyền thông châu Âu đưa tin, MU đã nhắm tới Luis Enrique cho vị trí thuyền trưởng của mình. Tuy nhiên, phản ứng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra là khá buồn cười.

Ấm lòng với hành động của De Gea sau khi MU sa thải Solskjaer

Ấm lòng với hành động của De Gea sau khi MU sa thải Solskjaer Thủ môn người Tây Ban Nha David de Gea đã dẫn đầu những lời tôn vinh từ phòng thay đồ của Quỷ đỏ dành cho Ole Gunnar Solskjaer sau khi ông bị sa thải.

Ibrahimovic vs Azpilicueta

QUẢNG CÁO

Hành vi của Ibrahimovic đã bị lên án dữ dội nhưng bản thân cầu thủ này lại không nghĩ như thế. Ibra cho rằng ngôi sao của Tây Ban Nha xứng đáng với cú đánh của anh ta và nếu có cơ hội, Ibra sẽ lại tẩn cho Azpilicueta một trận nữa. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành động xấu xí của mình, tiền đạo sinh năm 1981 cho biết:

"Trong trận đấu với Tây Ban Nha, tôi đã có tình huống va chạm với Azpilicueta. Tôi đã cố ý làm vậy. Tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi nói vậy bởi vì Azpilicueta trước đó đã dám đe dọa đồng đội của tôi.

Tôi ý thức được hành vi của mình là sai nhưng tôi vẫn phải làm để cậu ta hiểu. Tôi muốn Azpilicueta biết rằng cậu ta hãy bỏ suy nghĩ đó và đừng dại mà làm điều tương tự với tôi, bằng không sẽ nhận lại hậu quả xứng đáng.

Trước đó, Azpilicueta đã lên tiếng đe dọa một đồng đội tôi, cậu ta quá hiền nên bị bắt nạt. Vì thế kể cả có bị treo giò thì tôi muốn Azpilicueta hiểu rằng đừng có sỉ nhục khi cầu thủ đối phương đang nằm sân. Đừng bao giờ đánh một con chó không sủa. Ngon thì đánh ai đó có khả năng phản kháng ấy. Quá dễ để chọn và lên mặt với một cầu thủ mới 20 tuổi và quá hiền lành. Tôi hy vọng là bây giờ thì Azpilicueta đã hiểu”.

- Theo Thể Thao Số 247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích