Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Jadon Sancho đang ở đâu trong hành trình của Quỷ Đỏ?

Jadon Sancho đang ở đâu trong hành trình của Quỷ Đỏ?

Nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ Man Utd, thế nhưng cho đến bây giờ, Jadon Sancho vẫn chưa thể đáp ứng lại những kỳ vọng ấy.

Jadon Sancho đang ở đâu trong hành trình của Quỷ Đỏ

Ronaldo - Messi: Ai đang giỏi hơn?

Ronaldo - Messi: Ai đang giỏi hơn? Dù đã ở cái tuổi xế chiều, thế nhưng cuộc đua song mã giữa Ronaldo và Messi vẫn đang diễn ra và thậm chí còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Mùa giải mới và trong màu của CLB mới, Ro-Si ai đang là người giỏi hơn.

Bruno và Ronaldo không khó hòa hợp như ta tưởng

Bruno và Ronaldo không khó hòa hợp như ta tưởng Với Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes trong đội hình, Man Utd hứa hẹn sẽ có một cặp bài trùng đầy nguy hiểm trong tương lai.

Thời điểm Jadon Sancho mới cập bến Old Trafford, người hâm mộ Man Utd đã vô cùng phấn khích. Bởi lẽ, sự hiện diện của Sancho đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ sẽ có thêm nhiều kiến tạo, nhiều bàn thắng, cũng như là những tình huống đi bóng tốc độ bên hành lang cánh phải.

QUẢNG CÁO

"Old Trafford sẽ mang đến cho cậu ấy nền tảng cần thiết để giải phóng tài năng chưa được khai thác hết của mình. Tại đây, cậu ấy sẽ trình làng thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất." 

Jadon Sancho đang ở đâu trong hành trình của Quỷ Đỏ

HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng đã từng tuyên bố một cách tràn đầy tự tin như thế về bản hợp đồng 73 triệu bảng. Vậy nhưng cho đến thời điểm này, thứ cảm xúc duy nhất mà Sancho mang đến cho người hâm mộ, đó là sự hụt hẫng. 

6 trận đấu đầu tiên trong màu áo mới (bao gồm cả Ngoại Hạng AnhChampions League), Jadon Sancho chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút cùng với 3 lần tạo cơ hội cho các đồng đội. Rõ ràng, đây không phải là những thống kê mà người ta mong mỏi ở một bản hợp đồng bom tấn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thông cảm cho anh chàng.

Jadon Sancho cần thêm thời gian để thích nghi 

Khi Sancho đến với Carrington vào hồi tháng 8, anh đã bỏ lỡ đợt tập huấn cuối cùng cùng các đồng đội mới vì lý do sức khỏe. Thậm chí, đội ngũ y tế của MU còn cho rằng, Sancho không đủ sức khỏe để tham dự trận đấu mở màn mùa giải, Sancho chỉ vào sân từ băng ghế dự bị mà thôi. Và hiển nhiên rồi, việc không có được một giai đoạn tiền mùa giải như ý khiến cho bài toán hòa nhập của anh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

“Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Sancho mới ở câu lạc bộ bao lâu cơ chứ, còn chưa được 2 tháng mà, phải không? Có quá nhiều sự thay đổi mà cậu ấy phải thích nghi. Hãy cho đứa trẻ khoảng không để thở.”

Jadon Sancho, Ronaldo Man United

Đó là quan điểm được huyền thoại Roy Keane đưa ra vào hôm Chủ Nhật vừa rồi khi nói về phong độ của Sancho. Ông tin tưởng anh chàng, đồng thời kêu gọi mọi người hãy tiếp tục kiên nhẫn.

Và quả thực thì dù muốn hay không, các cổ động viên cũng nên làm như vậy. Gây áp lực lên cầu thủ chẳng có tác dụng gì, ngoài chuyện đẩy anh ta đến gần hơn với bờ vực của việc trở thành một quả bom xịt.

Nhiệm vụ của Jadon Sancho bây giờ, đó là nỗ lực hết sức trên sân tập, đồng thời thể hiện thật tốt trong những lần được trao cơ hội thi đấu. Và Sancho cần phải tìm về bản ngã của mình thật nhanh, bởi tình cảnh của anh lúc này cũng không phải là quá thuận lợi. 

Ai cũng thấy Mason Greenwood đang ngày một nổi bật, Rashford hứa hẹn sẽ bình phục chấn thương vào đầu tháng 11, trong khi sự hiện diện của Cristiano Ronaldo khiến cho hàng công vốn đã vô cùng chật chội của đại diện vùng tây bắc nước Anh càng trở nên giàu tính cạnh tranh hơn.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích