Trang chủ     Bóng đá   /   Jordan Henderson dằn mặt Real trước chung kết Champions League

Jordan Henderson dằn mặt Real trước chung kết Champions League

Thủ quân Liverpool, Jordan Henderson đã lên tiếng dằn mặt Real Madrid trước trận chiến chung kết Champions League vào chủ nhật này.

Hiện nay, mọi ngả đường của bóng đá ở Lục địa già sẽ dẫn tới Stade de France, nơi Liverpool sẽ có cuộc tái đấu với Real Madrid tại trận Chung kết Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu. Đã bốn năm sau khi hai đội cũng chạm trán tại trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Kiev, khi cuộc chiến đang ngày càng gần, những cầu thủ của Liverpool có những trải nghiệm và muốn chia sẻ đến người hâm mộ.

HLV trưởng của Liverpool tâm sự trước trận chung kết Champions League

HLV trưởng của Liverpool tâm sự trước trận chung kết Champions League HLV trưởng của The Kop đã có những phút tâm sự trước khi đoàn quân của ông có trận tái đấu với đội bóng Hoàng Gia tại chung kết Champions League ngày 29/05.

Jurgen Klopp đau đầu khi mất hai trụ cột sát ngày chung kết Champions League

Jurgen Klopp đau đầu khi mất hai trụ cột sát ngày chung kết Champions League HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh đang phải đối diện với nguy cơ mất hai trụ cột ngay trước chung kết Cúp C1.

Trả lời trong buổi phỏng vấn mới đây với tạp chí hàng đầu thế giới Guardian, thủ quân Jordan Henderson cho biết Liverpool đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với cuộc chạm trán lần trước và để thua Real Madrid vào năm 2018.

QUẢNG CÁO

Champions League

Điều chắc chắn mà tôi muốn cho Real Madrid biết rằng, họ sẽ phải đối mặt với một Liverpool rất khác”, đội trưởng Liverpool khẳng định, “Liverpool đã có những sự chuẩn bị tốt ở cuộc chạm trán cách đây 4 năm với Real Madrid. Thế nhưng, bóng đá thật sự khó nói trước, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vận may lại không mỉm cười với The Kop. Tuy nhiên, ở lần chung kết này, Real sẽ thấy một bộ mặt mới của toàn thể đội bóng, chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều so với thời điểm đó”.

Các bạn hiển nhiên cũng thấy, với những sự bổ sung về mặt nhân sự mới, chúng tôi đã có những thành công nhất định và quả ngọt là 2 chiếc cúp Carabao cup và FA cup. Mặc dù Liverpool cũng có những khoảnh khắc tồi tệ, tuy nhiên, đó là bài học mà trong cuộc sống bạn cần phải có để có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân”, tiền vệ sinh năm 1990 chia sẻ.

Một điều đáng buồn cho đội bóng Liverpool kh họ đã ở rất gần với danh hiệu Premier League thứ 2 trong lịch sử CLB kể từ khi giải đấu danh giá này được đổi tên. Mặc dù vậy, với bản lĩnh của mình, HLV Pep Guardiola và các học trò xuất sắc lội ngược dòng, bảo vệ thành công ngôi vương vào chủ nhật vừa qua.

Trong khi đó, đội bóng Hoàng gia vẫn duy trì sự thống trị của mình bằng việc lên ngôi vô địch Quốc gia Tây Ban Nha sớm vài vòng đấu. 

Champions League

Trả lời về “cơn khát” danh hiệu của đội bóng, thủ quân của Quỷ đỏ vùng Merseyside cho biết các đội bóng cần những chiếc cúp vô địch để đánh giá thực lực và phải tự phá vỡ các kỷ lục của chính họ trong quá khứ: “Chúng tôi luôn có ‘cơn khát danh hiệu’ và mỗi khi chúng tôi giành chiến thắng, cơn khát sẽ cháy bỏng hơn nửa. Đây chính là điều quan trọng giúp bạn liên tục thách thức giới hạn của bản thân. Đặc biệt hơn hết, cơn khát lần này của riêng tôi đó là có lần thứ hai giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League”.

"Toàn bộ những cá nhân của Liverpool đang đoàn kết lại và hướng đến mục tiêu là tạo nên lịch sử này. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nếu Liverpool càng giành được nhiều danh hiệu, The Kop càng muốn bứt phá và tìm kiếm tiếp những mục tiêu mới”, Jordan Henderson kết luận.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích