Trang chủ     Bóng đá Ý   /   Jorge Mendes bất lực, Ronaldo bị kẹt lại ở Turin

Jorge Mendes bất lực, Ronaldo bị kẹt lại ở Turin

Ronaldo muốn rời Juventus để hướng đến việc giành Champions League thêm một lần nữa, nhưng mong ước của anh rất khó trở thành hiện thực.

Với việc Paris Saint-Germain đã thành công chiêu mộ huyền thoại Lionel Messi, cơ hội để Lille bảo vệ ngôi vương bị thu hẹp lại rất nhiều, nếu chẳng muốn nói là coi như  đã bằng không. Chính vì thế, Jose Fonte liên tục nhắn tin “gạ” Cristiano Ronaldo đến Stade Pierre-Mauroy chơi bóng. Nhưng tất nhiên kịch bản điên rồ này chẳng bao giờ có thể xảy ra được, và theo tiết lộ từ chính Fonte trên Talksport, Ronaldo chỉ cười trừ mà thôi.

Với Locatelli, hàng tiền vệ Juventus sẽ chơi thế nào

Với Locatelli, hàng tiền vệ Juventus sẽ chơi thế nào Juventus vừa bổ sung thêm một tiền vệ nữa ở mùa này. Đó chính là Manuel Locatelli, người được mệnh danh là Pirlo 2.0

Juventus chính thức có tiền đạo mới, mặc số áo của Pirlo

Juventus chính thức có tiền đạo mới, mặc số áo của Pirlo Juventus đã chính thức thông báo về việc chiêu mộ tiền đạo tuổi teen người Brazil, Kaio Jorge từ Santos.

Ronaldo bị kẹt lại ở Turin

QUẢNG CÁO

Hôm thứ Ba, tiền đạo người Bồ đã có những phản ứng cực “gắt” trước những thông tin xoay quanh việc có thể anh sẽ tái hợp cùng Real Madrid. Ronaldo khẳng định mình đã hết duyên với Los Blancos, và mọi tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây, đó là dù tuyên bố sẽ không quay lại Bernabeu, nhưng Ronaldo cũng đồng thời chẳng hề nói rằng bản thân sẽ tiếp tục gắn bó với Juventus. Trên thực tế, anh không nhắc tới nhà cựu vương nước Ý bất cứ lần nào.

Thực tế, chủ nhân 5 danh hiệu Quả Bóng Vàng muốn tìm kiếm một bến đỗ mới. Tuy nhiên kể cả khi anh vẫn cho thấy hiệu suất ghi bàn cực khủng, thì việc rời Juventus lúc này cũng là một điều rất khó. Trong bối cảnh nền tảng tài chính của mọi CLB đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, liệu “vị đại gia” nào sẽ sẵn lòng trả 30 triệu euro phí chuyển nhượng cho Juventus, đồng thời đáp ứng khoản lương ròng 31 triệu euro mà CR7 đang được hưởng?

Ronaldo bị kẹt lại ở Juventus

Mặc cho siêu cò Jorge Mendes đã làm việc hết công suất, thế nhưng rõ ràng là vào thời điểm hiện tại, Ronaldo thực tế không có nhiều bến đỗ tiềm năng, và những CLB này cũng đều có những mục tiêu khác được ưu tiên hơn. Real Madrid đã mơ về Kylian Mbappe từ lâu, Man City quyết tâm có Harry Kane bằng được, trong khi PSG thì đã chiêu mộ Messi rồi.

Dễ thấy, việc Ronaldo bị kẹt lại ở Juventus là điều chẳng thể tránh khỏi. Tất nhiên, đây không phải kịch bản quá tồi tệ, bởi với sự kết hợp giữa anh cùng những Federico Chiesa, Manuel Locatelli hay Paulo Dybala, đòi lại ngôi vương Serie A là nhiệm vụ trong tầm tay của Juventus. Đứng ở góc độ của một ngôi sao 36 tuổi, việc có thêm một danh hiệu Serie A, và rất có thể là cả danh hiệu Vua Phá Lưới nữa, đây là những thành công không hề tồi.

Nhưng ở Champions League, đội bóng do huấn luyện viên Max Allegri dẫn dắt chẳng thể lập tức tìm lại vị thế ứng viên vô địch, mà ai cũng hiểu rằng, chiếc cúp tai voi mới là thứ Ronaldo khao khát nhất. Tất nhiên nếu Bianconeri có một kế hoạch phục hưng bài bản, có lộ trình rõ ràng, họ hoàn toàn đủ sức bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu trong tương lai. Dẫu vậy với Ronaldo lúc này, thời gian chính là thứ mà anh đang thiếu nhất.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích