Trang chủ     Bóng đá   /   Joshua Kimmich: “Từ hậu vệ cánh phải đẳng cấp tới tiền vệ trụ số một thế giới”

Joshua Kimmich: “Từ hậu vệ cánh phải đẳng cấp tới tiền vệ trụ số một thế giới”

Hiện giờ là 8 giờ sáng và Joshua Kimmich đang nối máy với chúng ta, cầu thủ người Đức cho biết đã hoàn toàn sẵn sàng để bước vào chiến dịch Euro, phô diễn những điều mà chúng ta vẫn thường thấy ở anh: đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ.

“Tham vọng lớn của tôi là vô địch Euro,” cầu thủ 26 tuổi nói một cách đầy quyết tâm. “Tôi không tham gia giải đấu với tâm thế chỉ vượt qua vòng bảng". Nhưng tất nhiên, đó là điều kiện tiên quyết. Đội tuyển Đức đang phải đối mặt với những đối thủ cực kỳ khó chơi ở vòng bảng. Mỗi trận đấu đều có tính chất quan trọng như một trận chung kết đối với chúng tôi. Quả thật không thể nói trước được điều gì cả ”.

Nhận định Pháp vs Đức, 02h00 ngày 16/6/2021

Nhận định Pháp vs Đức, 02h00 ngày 16/6/2021 Nhận định, Soi kèo Pháp vs Đức VCK Euro 2020/21, lúc 02h00 ngày 16/6/2021 ✔️ Dự đoán kết quả bóng đá, phân tích soi kèo Euro giữa Pháp với Đức chuẩn xác

Lịch thi đấu tuyển Đức Euro 2020:  Cỗ Xe Tăng “mòn xích”

Lịch thi đấu tuyển Đức Euro 2020: Cỗ Xe Tăng “mòn xích” Đội tuyển Đức bước vào kỳ Euro 2020 với sự lo lắng rất lớn khi phải nằm ở bảng F – bảng tử thần của giải đấu. Nếu muốn giành lấy tấm vé đi tiếp, Die Mannschaft buộc phải vượt qua Bồ Đào Nha, Pháp và Hungary.

Bạn có thể cảm thấy sự tự tin ở Joshua. Trong hai hoặc ba mùa giải qua, cầu thủ 26 tuổi đã trở thành “số 6 xuất sắc nhất thế giới” trong mắt của người đồng đội cũ ở Bayern Munich - Javi Martinez và rất nhiều đồng nghiệp khác, Joshua có thể kiểm soát trái bóng, không gian và nhịp điệu của cả trận đấu. Nhưng không chỉ kỹ năng làm nên sự khác biệt của chàng tiền vệ ấy mà còn là tính cách đầy nhiệt huyết và hiếu chiến của tuyển thủ người Đức trên sân, những yếu tố đã làm nên truyền thống cho tinh thần và lối chơi của cả câu lạc bộ. Rottweiler - quê hương cũng như nguồn cảm hứng cho phong cách chơi bóng của Kimmich - một cỗ máy chiến đấu với chiều cao chỉ 177cm nhưng được thúc đẩy bởi ý chí không ngừng nỗ lực và sự khát khao các danh hiệu.

QUẢNG CÁO

“Bạn có thể thấy rõ tinh thần chiến đấu của chúng tôi trên sân, rằng chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, rằng chúng tôi có thể thắng mọi trận đấu, bằng bất kể cách nào,” Kimmich chia sẻ.

Joshua Kimmich

Chàng tiền vệ 26 tuổi thừa nhận rằng tinh thần chiến đấu này xuất hiện ở cấp câu lạc bộ dễ hơn so với cấp đội tuyển quốc gia, nơi chỉ tập trung vài tháng một lần, và cũng có một thực tế khá khó chấp nhận, không giống với phong độ hủy diệt của nhà vô địch BundesligaChampions League 2020 Bayern Munich, đội tuyển Đức của Joachim Low dường như chưa cho thấy một phong độ thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, Kimmich vẫn quả quyết: nâng cao chiếc cúp vô địch Euro là một “giấc mơ hoàn toàn có cơ sở”.

“Tại Bayern, mục tiêu là trở thành nhà vô địch. Nhưng cả tập thể vẫn cố gắng tập trung cho từng trận đấu và đương nhiên, tinh thần đó cũng phải được thực thi ở đây. Không cần thiết phải nói quá nhiều về chức vô địch trong khi trận đấu đầu tiên của cả đội còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên cả tập thể vẫn luôn phải hướng tới mục tiêu lớn nhất, chính là chức vô địch. Bạn có thể nghĩ tới những điều lớn lao và đồng thời vẫn tập trung xử lý thật tốt từng bước đi trước mắt để đạt được điều đó. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo."

5 năm đã qua trong sự nghiệp quốc tế của mình, Kimmich đã tham gia mọi giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Đức.

Tại Euro 2016, Kimmich khi đó là một trong những ngôi sao mới nổi của giải đấu, nơi mà thật đáng tiếc khi Đức đã phải dừng bước trước chủ nhà Pháp ở bán kết. Mười hai tháng sau, tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich là một trong những thành viên chủ chốt trong đội hình trẻ trung của đội tuyển Đức lập chiến tích tại Confederations Cup tại Nga. Bất ngờ thay sau đó là một thảm họa đáng quên tại World Cup diễn ra ở Nga, giải đấu mà Đức đã phải xách va li về nước ngay từ vòng bảng.

Khoảng cách giữa thành công và thất bại trong một giải đấu là rất khó đánh giá. Liệu ‘cú hat-trick’ trải nghiệm quý báu đó có mang lại một số bài học để nhìn nhận và nỗ lực hơn cho Euro 2020 hay không? Kimmich khi ấy đã ngập ngừng trong vài giây.

“Điều tôi đã rút ra được là sự đoàn kết của cả tập thể. Bỏ qua tất cả những yếu tố chuyên môn sang một bên, đây chính là yếu tố đã khiến chúng tôi thất bại trong năm 2018. Chúng tôi đã không trở thành một tập thể thực sự gắn kết. Chúng tôi đã không có những được những yếu tố nổi bật như những thế hệ đi trước của đội tuyển Đức."

Kimmich là cái tên gây thất vọng ở World Cup

 

Các nhóm cầu thủ lớn tuổi và trẻ tuổi, ngoài ra còn các nhóm lẻ khác đã tạo nên một tập thể thiếu ổn định, DFB đã đặt trụ sở tại một khách sạn cũ kĩ đậm nét văn hóa Xô Viết buồn tẻ ở ngoại ô Moscow, khác với những biệt thự sang trọng trên bãi biển ở Campo Bahia tại World Cup Brazil 2014, điều này hầu như không cải thiện được tâm trạng chung của cả đội. Trên hết, có một bầu không khí “đáng sợ” của sự tự phụ. Kimmich thừa nhận:

“Chúng tôi đơn giản là không thể tưởng tượng được việc bị loại với tư cách là đội cuối bảng trong bảng đấu với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. “Sự tự tin đã dẫn trở thành sự kiêu ngạo từ lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết. Có cảm giác rằng mọi người đã nghĩ về vòng loại trực tiếp mà không mảy may nghĩ về các đối thủ trực tiếp trong vòng bảng. "

Ngược lại, ở Confederations Cup, một đội hình đầy tính thử nghiệm của tuyển Đức đã tiếp cận trận đấu trước các đối thủ khác như những kẻ yếu thế và thành công một cách mạnh mẽ.

“Bạn có thể thấy rằng mọi người đã chiến đấu vì nhau, chạy cho nhau, hi sinh vì nhau,” Kimmich nhớ lại. “Về mặt chuyên môn, chúng tôi đã chơi không tốt như năm 2016. Nhưng tất cả mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp với chúng tôi. Mọi thứ luôn thay đổi trong suốt một giải đấu, rất khó để lường trước được bất kỳ điều gì sẽ xảy ra. Luôn cần một chút may mắn để quá trình đó diễn ra đúng đắn và để cảm thấy toàn đội là một tập thể gắn kết trên sân cỏ. Sự đoàn kết chắc chắn là yếu tố quan trọng nhất để chạm tới những điều vĩ đại. Sẽ luôn có rất nhiều cá nhân xuất sắc tại giải đấu lớn như Euro hoặc World Cup, nhưng để hòa nhập được với vào lối chơi chung của toàn đội thì rất ít tập thể có thể làm được”.

Mùa hè này, Liên đoàn bóng đá Đức đang cố gắng gợi lại sự hòa hợp và  tinh thần đoàn kết huyền thoại năm nào mà nhiều cầu thủ và ban huấn luyện của tuyển Đức đã tạo nên ở Brazil bảy năm trước. Có tới 4 cầu thủ đang ở những ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng tại sân tập Adidas gần Nuremberg, giống như những gì đã diễn ra vào năm 2014.

Thêm một yếu tố nữa, có một bộ khung hùng hậu của các cầu thủ Bayern như Kimmich, Thomas Muller, Niklas Sule, Leroy Sane, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Jamal Musiala, Leon Goretzka. Theo quan điểm của Kimmich, họ có trách nhiệm lãnh xướng cả tập thể đội tuyển. “Là những cầu thủ của Bayern, chúng tôi rất khao khát tạo nên nền móng của đội bóng. Nhưng điều quan trọng là không được phép có các bè phái khác nhau. Sẽ thật sai lầm nếu chúng tôi tách đoàn để đi chơi và ăn uống riêng. Ở đây tôi và các đồng đội cần đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy mình có giá trị và quan trọng”.

Mặt khác, Kimmich sẽ không đứng yên nếu bản thân cảm thấy có bất kỳ vấn đề trong đội . “Không quan trọng rằng bạn có phải là thủ lĩnh hay không, tất cả chúng tôi cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có tiếng nói ở trong đội tuyển.”

Vài ngày sau cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Kimmich đã không ngần ngại trách móc Sane vì đã không thi đấu hết sức trong trận Đức hòa 1-1 với Đan Mạch tại trận giao hữu khởi động cho Euro.

Những nghi ngờ trước mỗi giải đấu qua các trận giao hữu là điều quá quen thuộc của tuyển Đức, nhưng ba năm qua, kết quả và màn trình diễn kém triển vọng có lẽ đã khiến một số cầu thủ thậm chí không chắc chắn về khả năng tiến xa của đội trong mùa hè này. Đối lập với sự thiếu tự tin đó là các đối thủ tầm cỡ ở bảng F — đội tuyển Pháp với tư cách là Nhà vô địch World Cup và còn đó cả Đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha.

“Chí ít lần này hoàn toàn không có sự đánh giá thấp đối thủ tới từ các cầu thủ,” Kimmich cười. “Nếu tôi là một cổ động viên của Đức, tôi cũng có thể sẽ lo lắng một chút. Chúng tôi đã chơi không ổn định kể từ năm 2018. Sau World Cup, chúng tôi đã xuống hạng ở Nations League tuy nhiên đã có những màn trình diễn khá ổn. Vòng loại Euro cũng đã diễn ra tương đối tốt. Nhưng sau đó là sự cố COVID (vào năm 2020) và chúng tôi đã không trở lại được đúng phong độ để rồi có một hay hai kết quả thực sự tồi tệ, trước Tây Ban Nha (thất bại 6-0) và với Bắc Macedonia (thất bại 2-1). 

“Rất khó để nhận định vị thế của chúng tôi đang ở đâu. Tuyển Đức đã không thể có những màn trình diễn thuyết phục trong hơn một năm nay. Nhiều cầu thủ quan trọng đã phải bỏ lỡ các trận đấu do chấn thương hoặc dương tính với COVID, điều này khiến nhiều người cảm thấy khó bắt nhịp trở lại với toàn đội. Sự tự tin sẽ xuất hiện khi bạn có được các chiến thắng. Thật đáng tiếc chúng tôi đã không có được điều đó. Tôi chắc chắn rằng những tuần tập luyện này sẽ giúp đội tuyển xích lại gần nhau hơn. Đó là thách thức của chúng tôi và nó phải xảy ra.”

đội tuyển Đức

Thiếu đi sự gắn kết đó, tuyển Đức sẽ không thể vận hành chiến thuật một cách trơn tru, điều này khiến chúng ta phải tự hỏi rằng Kimmich nên thi đấu ở vị trí nào?

Một sự thay đổi đội hình khác lạ của huấn luyện viên Low trong trận giao hữu với Đan Mạch và Latvia (thắng 7-1) khi ông đã đưa hệ thống 3-4-3 trở lại và kèm theo đó là yêu cầu tăng cường một cầu thủ đa năng từ cánh. Đương nhiên đó chỉ có thể là Kimmich.

Kimmich đã chơi với sơ đồ đó trước Latvia, và có khả năng là trong chính đội hình mà Low có thể sẽ tung ra vào đêm thứ Ba tại trận mở màn vòng bảng của họ với Pháp. Sự năng động và đẳng cấp toàn diện của cầu thủ 26 tuổi chắc chắn sẽ tạo thêm sức mạnh cho cánh. Nhưng với cái giá phải trả là gì khi mà Toni Kroos và Ilkay Gundogan, những mẫu tiền vệ không thực sự mạnh ở khả năng phòng ngự, điều mà chắc chắn tuyển Đức cần đặc biệt quan tâm cho tuyến giữa của họ trước Pháp và Bồ Đào Nha. Lần gần nhất mà họ đá cặp cùng nhau ở hàng tiền vệ không có Kimmich, Đức đã bị đánh bại tới 6-0 tại Seville trước tuyển Tây Ban Nha.

Có lẽ chỉ một Kimmich thôi là không đủ.

Đã có rất nhiều những câu hỏi hóc búa trước trận mở màn trên sân Allianz Arena, giống như cuộc tranh cãi về vị trí của Philipp Lahm vào năm 2014 ngày nào. Lahm đã chơi ở vị trí tiền vệ trong 4 trận đầu tiên ở Brazil vì Low không muốn mạo hiểm với chấn thương của Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira. Lần này, Kimmich tương tự có thể chuyển sang cánh phải vì Low chưa tìm được ai ông có thể hoàn toàn tin tưởng ở vị trí này.

Về phần mình, Kimmich rõ ràng thích vai trò trung tâm mà anh ấy vẫn luôn đảm nhiệm tại câu lạc bộ và quốc gia. Nhưng cầu thủ 26 tuổi vẫn luôn sẵn sàng trám vào cánh phải của hàng thủ Bayern trong giai đoạn sau của chiến dịch Champions League vô cùng thành công của họ vào tháng 8 năm ngoái, khi Benjamin Pavard không có mặt. “Đó là quyết định của huấn luyện viên,” Kimmich trả lời tờ Bild của Đức vào tuần trước. "Nếu huấn luyện viên muốn tôi chơi ở vị trí hậu vệ phải và cảm thấy tôi có thể hỗ trợ đội ở vị trí đó, tôi sẽ chơi ở vị trí hậu vệ phải."

đội tuyển Đức

Chủ đề này sẽ được đề cập rất nhiều cho tới thứ Ba, và có thể xa hơn nữa. Nhưng Kimmich quan tâm đến việc làm thế nào để giúp lối chơi toàn đội hơn là bản thân thi đấu ở đâu. Anh ấy có thể chỉ đạo lối chơi toàn đội từ bất kỳ vị trí nào.

“Chúng tôi cần sát cánh và chiến đấu cùng nhau,” Kimmich nhấn mạnh, với bản năng của một thủ lĩnh đã trở thành thương hiệu trên sân cỏ. “Đó là một đặc ân tuyệt vời khi được chơi cho đội tuyển quốc gia, chúng tôi phải cho mọi người thấy rằng chúng tôi thực sự biết ơn và coi đó là một niềm vinh dự”.

Nếu đội tuyển Đức có thể chiến thắng, đây sẽ là lời đáp trả đanh thép tới những kẻ luôn nghi ngờ, bao gồm cả chính các cổ động viên để rồi những khúc ca khải hoàn lại vang lên một lần nữa..

Hoàng Nam

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích