Trang chủ     Bóng đá   /   Jota bị cầu thủ Newcastle đánh thô bạo, CĐV Liverpool công kích trọng tài

Jota bị cầu thủ Newcastle đánh thô bạo, CĐV Liverpool công kích trọng tài

Các CĐV Liverpool trút giận lên tổ trọng tài VAR sau một tình huống tiền đạo Diogo Jota bị trung vệ Federico Fernandez của Newcastle phạm lỗi đầy thô bạo.

Liverpool đã gây thất vọng lớn ở vòng 33 Ngoại hạng Anh khi bị Newcastle cầm hòa với tỉ số 1-1 ngay tại sân nhà Anfield. Đây là kết quả rất đáng tiếc với đội bóng thành phố cảng khi họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và phải trả giá bằng bàn thua ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu.

Trong trận đấu, ngoài những pha bỏ lỡ đáng tiếc thì còn xuất hiện nhiều tranh cãi, trong đó phải kể tới cú va chạm giữa trung vệ Federico Fernandez của Newcastle đối với Diogo Jota. Tình huống này xảy ra ở phút 16, thời điểm mà Liverpool đang dẫn trước với tỉ số 1-0. Trong lúc nhảy lên tranh chấp thì trung vệ của Newcastle đã thúc thẳng cùi chỏ vào mặt tiền vệ Diogo Jota.

Jota bị cầu thủ Newcastle đánh thô bạo, CĐV Liverpool công kích trọng tài

Jota bị Federico Fernandez đập cùi nhỏ vào mặt

QUẢNG CÁO

Cầu thủ của Liverpool tỏ ra khá đau đớn nhưng trọng tài Andre Marriner chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Fernandez. Thậm chí, vị vua sân cỏ còn không sử dụng VAR để xem lại tình huống. Bên ngoài đường pitch, HLV Jurgen Klopp đã tỏ rõ sự bất bình tràn trề. Sau trận đấu, rất nhiều CĐV của Liverpool cũng đã lên tiếng công kích trọng tài.

“Fernandez quá may mắn khi không bị trừng phạt với cái cẳng tay phang thẳng vào mặt Jota, nhưng một lần nữa, VAR để làm gì khi không kiểm tra những tình huống như thế này?” - tài khoản tên Jimmy_McFoz bình luận.

“Không chắc vì sao mà Federico Fernandez lại không nhận thẻ đỏ vì pha bóng này, chắc có lẽ các trọng tài đang bị sốc” - tài khoản Pbathurst bình luận. “Thế quái nào mà VAR không xem lại tình huống này? Vấn đề giống hệt pha của Pickford. Chỉ bởi vì Jota đã việt vị nên Fernandez được phép phang vào mặt cậu ấy?”, một CĐV gay gắt.

Chia sẻ vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, bình luận viên Peter Crouch đã cho rằng Fernandez biết chính xác mình đã làm những gì. “Tôi tin là anh ta cố tình làm vậy. Fernandez với một cánh tay giơ cao hướng thẳng về phía Jota và Jota đụng vào nó. Cánh tay đó không cần phải hạ thấp để va vào mặt cậu ấy. Tôi hiểu vài thứ về những cánh tay giơ cao, đứng hiểu nhầm ý tôi, tôi tin là anh ta đưa mình vào thế đó”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích