Trang chủ     Bóng đá   /   Jurgen Klopp thừa nhận: Liverpool nên tạm quên cuộc đua vô địch NHA

Jurgen Klopp thừa nhận: Liverpool nên tạm quên cuộc đua vô địch NHA

Sau thất bại muối mặt trước đối thủ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng là Burnley rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp khẳng định đội bóng thành phố cảng chưa thể nghĩ đến cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này.

Liverpool đang thể hiện một phong độ bết bát

Trước khi tiếp đón Burnley trên thánh địa Anfield, Liverpool đang có phong độ không tốt khi trải qua chuỗi 4 trận không thắng, trong đó có 3 trận liên tiếp không ghi lấy nổi 1 bàn ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Tiếp tục sự sa lầy về phong độ, thầy trò HLV Jurgen Klopp gây sốc cho người hâm mộ toàn cầu bằng việc để thua Burnley. Đội bóng này cũng có phong độ cực kỳ nghèo nàn khi mới chỉ thắng 1/8 trận gần nhất. 

Minamino, Jurgen Klopp, Liverpool Liverpool thua chua chát trước Burnley.

Suốt 90 phút, các ngôi sao trên hàng tấn công của nhà ĐKVĐ bất lực trong việc tìm đến mảnh lưới của đối phương khi đội khách chủ động phòng ngự số đông và rình rập thời cơ. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Liverpool đã phải trả giá bằng bàn thua trên chấm phạt đền của Ashley Barnes ở phút 83 của trận đấu. Một thống kê đáng buồn khi suốt khoảng thời gian từ 4/2017, Liverpool đều bất bại ngay cả khi gặp các đối thủ sừng sỏ trong các giải đấu cúp cho đến khi Burnley đến và kéo sập pháo đài Anfield. 

HLV Jurgen Klopp thừa nhận Liver đang có quá nhiều vấn đề

HLV Jurgen Klopp đã không giấu được sự thất vọng sau trận đấu. Sau trận thua, chiến lược gia người Đức nhận trách nhiệm về mình và động viên các học trò cần phải tập trung lấy lại phong độ và chưa nên nghĩ đến chức vô địch vào lúc này.  Ông chia sẻ “Thất bại hôm nay của chúng tôi là một đòn giáng mạnh. Là HLV trưởng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thành tích của đội bóng trong thời gian qua.

Liverpool, Mohamed Salah Phong độ của Liverpool đang rất bất ổn.

Mặc dù chúng tôi giành nhiều phần kiểm soát bóng nhưng không thể cụ thể hóa ưu thế đó. Sau đó, Burnley đã tận dụng tốt những gì mình có khi đối mặc với Allison trên chấm 11m. Các cầu thủ của tôi đã chấp hành chiến thuật đề ra nhưng không đạt thể trạng và phong độ tốt nhất. Không ai nghĩ đội bóng của tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh này, thay mặt đội bóng tôi xin lỗi người hâm mộ. Thời điểm này trước mắt chúng tôi cần tập trung đội hình và giải quyết những vấn đề còn tồn động, đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có. Liverpool chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ đang đạt phong độ cao mùa này”  Mặc dù để thua Burnley, nhưng Liverpool vẫn nằm trong top 4. Sau 19 vòng đấu, thầy trò HLV Jurgen Klopp sở hữu 34 điểm, đã kém vị trí dẫn đầu của Man Utd tới 6 điểm và dự báo sẽ mất vị trí khi các đội bám đuổi là Everton, Tottenham ra sân thi đấu. Cuối tuần này, Lữ đoàn đỏ sẽ phải làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United tại vòng 4 FA Cup.  Hứa hẹn đây sẽ là trận đấu đầy kịch tính và khốc liệt.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích