Thế trận giằng co được hai đội tạo ra xuyên suốt gần 2 hiệp thi đấu và bất ngờ ở phút 87 từ Junior Messias được thay vào sân từ ghế dự bị.
Một ngày thi đấu trong áp lực của Milan khi họ buộc phải thắng trước đối thủ khó nhằn Atletico Madrid vô cùng khó chịu. Đồng thời trông đợi vào Liverpool có thể đánh bại Porto để rút ngắn khoảng cách cạnh tranh vị trí thứ 2. Ở hiệp 1, thế trận hai đội tạo ra vô cùng giằng co và cả hai không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương xuyên suốt 45' thi đấu.
Tiếp tục với diễn biến đôi công "ăn miếng trả miếng" giữa hai đội và rồi điều bất ngờ đã đến với AC Milan. Ngay ở phút 87, từ một đường lob bóng đầy hoa mỹ của Franck Kessie mở ra cơ hội cho Junior Messias, ngay sau đó cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn bằng một pha đánh đầu cận thành về phía bên phải cầu môn khiến Oblak đứng chôn chân. Tỉ số trận đấu là 1-0 dành cho AC Milan.
Và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, khép lại một ngày thi đấu vô cùng thành công của AC Milan khi hy vọng đi tiếp của họ vẫn còn. Niềm vui tiếp theo ập về cho Milan khi Liverpool đã đánh bại Porto 2-0 cùng thời điểm. Theo đó AC Milan đã có được 4 điểm, Porto 5 điểm, Atletico Madrid 4 điểm và Liverpool 15 điểm.