Trang chủ     Bóng đá   /   Kết quả Chelsea vs Real Madrid: Werner nổ súng, The Blues thẳng tiến vào chung kết C1

Kết quả Chelsea vs Real Madrid: Werner nổ súng, The Blues thẳng tiến vào chung kết C1

Chelsea đã có màn thi đấu quá hoàn hảo từ công đến thủ để hạ gục Real Madrid với tỷ số 2-0 ở trận lượt về bán kết Champions League. Qua đó ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu danh giá nhất lục địa già với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận.

Chris Sutton chỉ ra

Chris Sutton chỉ ra "vũ khí bí mật" giúp Chelsea làm khổ Sergio Ramos Chelsea đang chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Stamford Bridge. Dĩ nhiên họ đang có được lợi thế, vậy nhưng Thomas Tuchel cùng các học trò vẫn phải chiến đấu hết khả năng của mình nếu muốn đi tới trận đấu cuối cùng.

David Moyes với tham vọng đưa West Ham vào nhóm dự Cúp C1

David Moyes với tham vọng đưa West Ham vào nhóm dự Cúp C1 Sau khi thắng Burnley 2-1 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, HLV David Moyes khẳng định West Ham chưa từ bỏ mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

Real Madrid hành quân đến sân Stamford Bridge lần này với một tinh thần nặng trĩu khi bắt buộc phải ghi bàn nhằm nuôi hi vọng đi tiếp. Dù vậy, Zidane biết mình vẫn phải cẩn thận với những mũi nhọn từ phía bên kia chiến tuyến nên ông đã quyết định sử dụng sơ đồ 3-5-2 với sự trở lại của Sergio Ramos để thăm dò đối thủ và gia tăng khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân.

QUẢNG CÁO

Thế nhưng những gì mà Zidane tính toán đã vượt quá tầm kiểm soát của ông khi hàng phòng ngự của chiến lược gia người Pháp tỏ ra vô cùng bất lực trước tốc độ kinh hoàng của những máy chạy như Mason Mount, Kante hay Timo Werner. Để rồi đến phút thứ 18, mảnh lưới của Kền Kền Trắng đã phải rung lên sau cú dứt điểm của Werner nhưng may cho họ là tiền đạo người Đức đã rơi vào thế việt vị.

Đến phút thứ 28 của trận đấu, lại là Werner với cú đánh đầu vào khung thành trống đã khiến cho lưới của Thibaut Courtois rung lên lần nữa. Nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với Kền Kền Trắng nữa, chẳng có lỗi việt vị nào ở đây và dĩ nhiên Werner đã lập đại công để mang về bàn thắng mở tỷ số cho The Blues.

Bị dẫn trước, Real Madrid buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu. Đại diện đến từ Tây Ban Nha đã tạo không ít những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea nhưng chừng đó là chưa đủ khó để hạ gục một Mendy quá bén trong khung gỗ của The Blues.

Bước sang hiệp 2, The Blues lấy lại thế trận và nhập cuộc một cách đầy tự tin. Khi bóng mới lăn chỉ được 2 phút, Kai Havertz lại một lần nữa khiến khung thành của Real Madrid với cú sút đưa bóng đập xà ngang đầy tiếc nuối. Những phút sau đó, Chelsea cũng có được vài cơ hội ghi bàn ngon ăn khi Real Madrid đẩy cao và để lại những lỗ hổng chết người. Tuy nhiên, Mason Mount, Timo Kai Havertz và cả Kante đều vẫn không thể ghi bàn dù chỉ còn phải đối mặt với một mình Thibaut Courtois trong khung gỗ.

Trong khi hàng công không thể ghi thêm bàn thì hàng thủ Chelsea lại thi đấu vô cùng chắc chắn khi không để cho Real Madrid bất kỳ một cơ hội nào để sang bằng tỷ số. Đến phút 86 của trận đấu, mọi nỗ lực về một chiến thắng trên sân Stamford Bridge của Real Madrid bị dập tắt hoàn toàn sau khi cầu thủ vào sân thay người Pulisic có đường căn ngang cực kỳ vừa tầm để Mason Mount ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Thomas Tuchel xuất sắc giành lấy tấm vé đi tiếp vào trận chung kết với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Đối thủ của họ tại vòng chung kết đó là Man City - đội bóng vừa bị họ hạ gục tại vòng bán kết Cúp FA và trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 29/5 sắp tới đây.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích