Tiếp đón Burnley trên sân nhà, nhưng Fulham đã có ngày buồn nhất ở mùa giải năm nay.
Fulham đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Và chính Burnley là đội đang đứng trước họ, với khoảng cách lên tới 9 điểm. Nếu không thắng trận này thì xem như Fulham đã hết cơ hội trụ hạng. Vậy nên đoàn quân của HLV Scott Parker đã chơi với tinh thần không còn gì để mất.
Lợi thế sân nhà giúp Fulham nhập cuộc hứng khởi. Đoàn quân của HLV Scott Parker tạo ra được nhiều sóng gió về phía cầu môn của Burnley song khi bàn thắng chưa thấy đâu, họ đã bị Burnley chọc thủng lưới sau tình huống phản công chuẩn mực.
Sau tất cả, sự nóng vội đã giết chết Fulham. Khi đang mải mê tấn công, đội chủ nhà lộ ra sơ hở và Westwood đã chớp thời cơ rất tốt để mang về bàn mở tỷ số cho Burnley ở phút 35.
Đoạt được bóng bên phần sân nhà, một cầu thủ Burnley phất một đường bóng dài cực kỳ chuẩn xác cho Matej Vydra thoát xuống. Tiền đạo 29 tuổi đi bóng xuống sát đường biên ngang trong vòng cấm rồi chuyền vào để Ashley Westwood đệm bóng mở tỷ số cho Burnley.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Burnley đã có bàn nhân đôi cách biệt. Lần này, người điền tên lên bảng điện tử là tiền đạo Chris Wood với một cú sút không thể cản phá ở rìa vòng cấm.
Sang hiệp 2, Fulham chơi đầy nỗ lực song không thể tìm nổi một bàn danh dự, qua đó chấp nhận phơi áo 0-2 ngay trên sân nhà Craven Cottage.
Như vậy chỉ ngay trong mùa giải lên hạng, Fulham lại phải quay trở lại giải hạng nhất ở mùa bóng tới. West Brom là đội bóng tân binh đồng cảnh ngộ với Fulham, trong khi đội tân binh duy nhất trụ hạng thành công ở Ngoại Hạng Anh mùa này là Leeds United.
Đội hình thi đấu
Fulham: Areola, Tete, Andersen, Adarabioyo, Robinson, Lemina, Cordova Reid, Anguissa, Cavaleiro, Mitrovic, Lookman.
Burnley: Pope, Lowton, Ben Mee, Tarkowski, Taylor, Cork, Westwood, Brownhill, Vydra, Wood, McNeil.