Lượt trận thứ sáu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu đã khép lại với những chiến thắng đậm đà của các ông lớn như Đức, Ý, Tây Ban Nha, trong khi đó, tuyển Anh lại bị cầm hòa đáng tiếc trước Đại Bàng Trắng Ba Lan.
Tại ngày thi đấu thứ 6 của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, tuyển Đức đã có một màn trình diễn vô cùng ngoạn mục trước CH Ireland. Ngay khi bóng chỉ mới lăn được 4 phút, Serge Gnabry đã nổ súng để giúp tuyển Đức có bàn thắng mở tỷ số. Đến giữa hiệp 1, Antonio Rudiger tiếp theo điền tên mình lên bảng điện tử để giúp đội khách nhân đôi cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, thế trận áp đảo cùng với tinh thần thoải mái khiến Đức chơi càng lúc càng hay. Đến phút thứ 56 của trận đấu, tỷ số lúc này đã được nâng lên thành 3-0 sau pha lập công của Leroy Sane. Và đến phút 88 của trận đấu, Werner nổ phát súng cuối cùng để kết liễu trận đấu và ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Đức. Với chiến thắng này, Đức vẫn đang dẫn đầu bảng J với 15 điểm, xếp sau là Armenia với 11 điểm.
Sau hai trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Ý đã đặt hết quyết tâm vào trận đấu với Litva nhằm giành lấy 3 điểm trọn vẹn để củng cố vị trí đấu bảng của mình. Với một đối thủ được đánh giá yếu hơn, các học trò của HLV Mancini đã nhập cuộc một cách vô cùng mạnh mẽ và sớm tạo ra thế trận một chiều.
Chỉ mất đúng 11 phút, tân binh của Juventus là Moise Kean đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà và chỉ 3 phút sau, bàn thắng lại tự tìm đến với Azzurri sau khi Utkus bên phía Litva đá phản lưới nhà. Đến phút 24 của trận đấu, Giacomo Raspadori là người tiếp theo điền tên lên bảng điện tử đến giúp Ý có bàn thắng thứ 3 trước khi Moise Kean hoàn tất cú đúp vào phút thứ 29 để nâng cao cách biệt lên thành 4-0. Sang hiệp 2, với cú sút từ đẳng cấp từ ngoài rìa vòng cấm, Di Lorenzo đã ấn định chiến thắng 5-0 cho đội tuyển Ý trước Litva.
Tuyển Anh đã có một chuyến làm khách đầy nhọc nhằn đến sân nhà của Ba Lan. Dù là đội kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng cũng phải đợi đến phút 72 của trận đấu, Tam Sư mới có được bàn thắng do công Harry Kane. Tuy nhiên, họ đã không thể bảo vệ được thành quả khi phải nhận bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu bởi tình huống phòng ngự mất tập trung.