Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Không Kane và Ronaldo, Man City cần phải làm gì?

Không Kane và Ronaldo, Man City cần phải làm gì?

Như vậy là Man City đã thất bại trong cả hai thương vụ Harry Kane và Cristiano Ronaldo. Với việc thị trường chuyển nhượng chỉ còn ít ngày nữa là sẽ chính thức đóng cửa, công cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Sergio Aguero của nhà đương kim vô địch Premier League có lẽ sẽ phải kéo dài tới năm 2022.

Dự kiến, Erling Haaland sẽ là cái tên mà Man City nhắm tới. Với việc điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro của cầu thủ người Na Uy sẽ bắt đầu có hiệu lực trong phiên chợ Hè tiếp theo, The Citizens hiểu độ cạnh tranh của thương vụ sẽ vô cùng khốc liệt.

Man City 5-0 Arsenal: Ngày các fan Pháo thủ vui mừng vì không thể buồn thêm

Man City 5-0 Arsenal: Ngày các fan Pháo thủ vui mừng vì không thể buồn thêm Lại một ngày cực buồn nữa của các Pháo thủ khi họ đón nhận thất bại đậm nhất từ đầu mùa. Trong khi đó, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn tiếp tục phong độ hủy diệt, mặc cho những ồn ào nơi chuyển nhượng với thương vụ Harry Kane hay Ronaldo.

BẤT NGỜ: Man City rời cuộc chơi, Ronaldo quay đầu gia nhập MU

BẤT NGỜ: Man City rời cuộc chơi, Ronaldo quay đầu gia nhập MU Cristiano Ronaldo được nhắc tới rất nhiều cùng với Man City trong những ngày qua, thế nhưng bây giờ, khả năng lớn là tương lai của anh sẽ nằm ở nửa đỏ thành Manchester.

Man City

QUẢNG CÁO

75 triệu euro, đây là một con số không hề nhỏ. Nhưng với một cầu thủ như Erling Haaland, bất cứ đội bóng nào sở hữu anh với mức giá này cũng đồng nghĩa với việc có được một món hời lớn. Tuy nhiên, những điều này là câu chuyện của tương lai, còn ở thời điểm hiện tại, việc của Man City là bảo vệ ngôi vương tại Ngoại Hạng Anh, đồng thời tiếp tục hướng tới danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử với những con người hiện tại.

Theo nguồn tin nội bộ, trong các văn phòng tại sân Etihad, người ta vẫn tin rằng Man City đang sở hữu đội hình mạnh nhất châu Âu. Và với riêng HLV Pep Guardiola, dù không thể mang về một trung phong đẳng cấp trong mùa hè này, nhưng ông cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn, bởi dẫu sao đi nữa thì BLĐ đội bóng cũng đã chi ra tới 117.5 triệu euro để mang Jack Grealish khỏi Aston Villa.

Mùa giải trước, The Citizens phải chơi 13 trận mà không có sự phục vụ của cả Sergio Aguero lẫn Gabriel Jesus. Trong số 13 trận này, họ đã thua Brighton cùng với Leicester, thế nhưng cũng có những chiến thắng cực kỳ ấn tượng. Man City ghi 5 bàn vào lưới West Bromwich Albion và Southampton, đồng thời nã vào lưới Liverpool tới 4 bàn.

Man City

Tuần trước, họ đã vùi dập Norwich City với tỷ số 5 – 0 mà không cần tới một trung phong thực thụ nào cả. Trong trận đấu vừa khép lại với Arsenal, tỷ số 5 – 0 tiếp tục được tái hiện, và đương nhiên phần thắng vẫn thuộc về Man City nhờ phong độ chói sáng của Ferran Torres, Gabriel Jesus cùng với Ilkay Gundogan.

Chứng kiến những gì các học trò đã thể hiện, hiển nhiên HLV Pep Guardiola chẳng có gì phải lo lắng về việc Man City không thể chiêu mộ một “sát thủ vòng cấm” trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Trong những phát biểu sau trận đấu với Norwich City hồi tuần trước, ông có nhắc tới ngôi sao mai Liam Delap. Và rõ ràng, chúng ta có quyền tin rằng việc cả Kane lẫn Ronaldo đều không cập bến Etihad sẽ mở ra cơ hội chứng tỏ mình cho chàng trai 18 tuổi này.

Man City

Tất nhiên, sẽ rất khó để Delap lập tức trở thành trụ cột của nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh. Thế nhưng chỉ cần anh chàng chứng minh được tiềm năng của mình, vậy thì có lẽ nhiều cổ động viên Man City cũng sẽ chẳng còn cảm thấy tiếc nuối vì hai thương vụ thất bại liên tiếp vừa rồi nữa. Bởi khi đó, họ có thể tự hào nói rằng chính nhờ hai thất bại ấy, ánh sáng lấp lánh từ viên ngọc Liam Delap mới có cơ hội được hiển lộ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích