Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Koeman – Barça - Laporta: Phía trước là hồi kết?

Koeman – Barça - Laporta: Phía trước là hồi kết?

Tiếng còi kết thúc vang lên ở phút 90+6 tại Camp Nou cũng là thời điểm bản nhạc truyền thống “Cant del Barça” được bật. Nhưng ngay cả khi bản nhạc ấy được đẩy âm lượng lên mức cao nhất, tất cả đều có thể nghe thấy tiếng những tiếng huýt sáo của khoảng 27 ngàn CĐV.

Họ đến không phải để chứng kiến trận hòa 1-1 trước Granada, đó đơn giản không phải là cách để lấy lại tinh thần và niềm tin sau trận thua 0-3 toàn diện trước Bayern Munich. Họ đến, càng không phải để chứng kiến đội bóng yêu thương đã đánh mất linh hồn.

Ronald Koeman từ chối tiết lộ về tương lai của mình tại Barcelona

Ronald Koeman từ chối tiết lộ về tương lai của mình tại Barcelona Sau trận hòa 1-1 với Granada, huấn luyện viên trưởng của Barcelona, ​​Ronald Koeman đã từ chối và nói rằng ông không muốn nói về tương lai của mình lúc này.

Koeman:

Koeman: "Nhờ tôi, Barcelona mới có tương lai" Dường như không có sự gắn kết nào mất đi giữa huấn luyện viên Ronald Koeman và chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta.

Gần 20 phút cuối trận (tính luôn cả những phút bù giờ), Barça đã thi đấu với Gerard Pique cùng Luuk de Jong là những mũi nhọn cao nhất trên hàng tấn công. Và trong 96 phút bóng lăn tại Camp Nou, 77% thời lượng kiểm soát bóng là vô nghĩa nếu đặt lên bàn cân với 54 quả tạt tổng cộng được đội chủ nhà tạo ra.

QUẢNG CÁO

Sơ đồ 54 quả tạt của Barca

15 năm qua, chỉ có đúng một lần đội bóng xứ Catalunya tạt bóng nhiều hơn đêm qua, đó là trước Malaga vào tháng 11 năm 2016. Ở LaLiga, ai cũng biết Barça kiêng kỵ tạt bóng đến thế nào, đó gần như là kế sách cuối cùng của họ. Trước đêm qua, trung bình mỗi trận Barça chỉ tạt 12,3 lần. Nhưng trước Granada, con số ấy đã gấp hơn 4 lần. Chưa kể, 54 quả tạt được thực hiện từ cả hai cánh, chỉ 14 trong số này là thành công. Khi bạn buộc phải dùng đến thứ vũ khí yếu nhất của mình để tìm lối thoát, khi một trung vệ (là Ronald Araujo) trở thành người dứt điểm nhiều nhất cả trận và cũng là người ghi bàn duy nhất để vớt vát lại 1 điểm, bạn rõ ràng đã có quá nhiều vấn đề.

“Kế hoạch của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi sự thiếu vắng của những cầu thủ trên hàng tấn công. Chúng tôi không có được những tiền đạo với kỹ thuật cá nhân tốt trong những pha đấu một-một. Thế chúng tôi phải làm gì bây giờ với những con người hiện có? Chơi tiki-taka khi không có lấy khoảng trống ở bên trong và thiếu những cầu thủ có kỹ thuật hoặc tốc độ? Có nhiều khoảng trống hơn ở hai cánh và chúng tôi buộc phải tranh chấp bóng hai trong vòng cấm. Đúng, chúng tôi đã thay đổi phong cách, nhưng đó là yêu cầu mà trận đấu này đặt ra. Barça của hiện tại đâu còn có thể chơi bóng như Barça của 8 năm về trước. Tôi sẽ không nói thêm điều gì về vấn đề này nữa, vì cứ như thể tôi luôn phải chứng minh cho mọi vấn đề vậy.”

Sau trận, Ronald Koeman đã phát biểu như thế, rõ ràng là với một tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, nhất là khi chiếc ghế của nhà cầm quân người Hà Lan đang lung lay hơn bao giờ hết.

Vài ngày trước, sau trận thua Bayern, Koeman khẳng định đấy là “những gì tốt nhất” đội bóng có thể mang đến. Trước đó nữa, trả lời phỏng vấn trong một bộ phim tài liệu của Hà Lan có tên “Força Koeman”, vị HLV 58 tuổi tự tin nói rằng: “Nhờ có tôi, Barça trông có tương lai hơn.” 

Phát biểu sốc của Koeman

Không phải mọi phát biểu của Koeman những ngày qua không có cơ sở, khi rõ ràng, Barça đang là một tập thể hoàn toàn khác so với suốt nhiều năm đã qua. Đó là một Barça không còn Messi, cũng chẳng có Griezmann và có lẽ đã chạm đáy hình sin.

Trước Granada, đội hình ra sân của Barça có độ tuổi trung bình 24,9, chỉ có đúng Busquets là người trên 30 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất hàng thủ là Araujo (tuổi 22). Khi phải đương đầu trước một đội bóng chơi co cụm và bịt kín mọi không gian ở trung lộ dẫn vào vòng 16m50, tìm kiếm cơ hội bằng những quả tạt từ hai biên đúng là một giải pháp. Và việc tìm đến Luuk de Jong thay vì Neymar như một phát ngôn nổi tiếng khác của Koeman (khi ông tuyên bố tiền đạo người Hà Lan nguy hiểm hơn Neymar trước những quả tạt) xem chừng… cũng có lý. Nhưng đó là cái hợp lý mà không nhiều Culer muốn thấy và chấp nhận. Đấy là tột cùng của sự bế tắc và thất vọng.

Garcia Pimienta, người từng dẫn dắt đội U19 của Barça vô địch giải trẻ UEFA Youth League vào năm 2018 và từng dẫn dắt đội Barça B cho đến hết mùa giải trước, nói một thứ rất đúng về Koeman và Barça hiện tại: “Vấn đề của Barça trước Bayern là đội bóng đã chơi một thứ bóng đá chưa từng có ở khía cạnh phòng ngự, còn ngày hôm qua trước Granada là một thứ bóng đá chưa từng có ở khía cạnh tấn công. Các cầu thủ ở Barça không quen với những điều đó, họ không biết chơi phòng ngự như trước Bayern, và không cũng không biết chơi tấn công theo kiểu tạt bóng như trước Granada. Koeman là một người có ý tưởng bóng đá, ông ấy muốn giành chiến thắng và sẽ làm mọi cách ông ấy nghĩ là tốt nhất để đạt được điều đó. Xét ở khâu tấn công lẫn phòng ngự, chúng ta sẽ không được thấy một Barça quen thuộc mà ai nấy cũng mong muốn.” 

Barca trông chẳng giống như họ đã từng

Năm 2014, Man Utd của David Moyes từng hòa 2-2 trước Fulham tại Old Trafford trong một trận cầu mà đội chủ nhà đã thực hiện đến 81 quả tạt. Moyes “chết danh” kể từ ngày đó và không một ai nghĩ rằng sẽ có lúc Barça cũng tái hiện lại điều gần như tương tự. Nhưng thực tại là như vậy.

Đó chính là sự lấn cấn của Barça hiện tại, lấn cấn giữa triết lý truyền thống của Johan Cruyff, hay của Pep Guardiola, nhưng bối cảnh hiện tại không cho phép điều đó, ít nhất là trong tư tưởng của Koeman. Bản thân HLV người Hà Lan lại đang bị cái roi kết quả thúc phía sau. Koeman cần kết quả để làm động lực vực dậy đội bóng và tạo đà niềm tin. Việc ông từng liên tục nhấn mạnh rằng Barça đã không còn như xưa, hay lứa cầu thủ hiện tại chưa đủ chất lượng, hoặc sẽ chỉ chất lượng trong vài năm nữa, vừa là cách để xua đi những kỳ vọng hoặc mơ mộng, vừa là cách để giải vây áp lực bủa lấy ông.

Cho dù Koeman tuyên bố rằng “tôi sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện tương lai của mình” sau trận đấu trước Granada, nhưng có lẽ, tương lai ấy sẽ sớm được định đoạt bởi Joan Laporta. Laporta cũng như rất nhiều Culer có lẽ thích một sự nhất quán ở triết lý bóng bóng đá và lối chơi, hơn là sự thực dụng để hướng đến kết quả. Họ muốn niềm hy vọng được gieo bằng nét đẹp của phong cách, và trong phong cách ấy, không có chỗ cho một hệ thống 5-3-2 phòng ngự như trước Bayern hay 54 quả tạt như trước Granada.

Quyết định sa thải đang treo trên đầu

Hôm 19 tháng 9 vừa qua, Lluis Canut, một nhà báo thân tín với Ronald Koeman đã nói trên kênh truyền hình TV5 của Catalunya rằng: “Tôi không biết liệu Koeman có trụ được tới tháng 11 hay không, đang có một chiến dịch chống lại ông ấy: Những người theo trường phái Johan Cruyff, những người muốn lobby cho vụ Xavi kế nhiệm, hay như chuyện Riqui Puig không được ông ấy trao cơ hội. Chúng tôi ăn tối hôm thứ Năm qua và Koeman vẫn ổn, Rafa Yuste và Mateu Alemany là những thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo bảo vệ ông ấy.”

Ngày hôm nay, khắp các trang báo Tây Ban Nha loan tin “án trảm” đã được định sẵn với Koeman. Từ sau trận thua Bayern, Laporta được cho là đã tổ chức một cuộc họp với các thành viên cấp cao khác để bàn về việc sa thải HLV người Hà Lan. Nền tài chính của Barça vẫn đang trong tình trạng uể oải, nhưng đã cải thiện đôi chút so với hồi mùa hè và vì thế, khoản đề bù hợp đồng 12 triệu euro trong trường hợp trảm đi Koeman không còn là một nỗi lo quá lớn với ban lãnh đạo. Đích thân phó chủ tịch Eduard Romeu của Barça vào tuần trước còn nói “tiền không phải là vấn đề nếu sa thải Koeman”.

Laporta không ưa Koeman một chút nào

Như giới thạo tin cho biết, nội bộ ban lãnh đạo Barça vẫn có một số nhân vật muốn tiếp tục giữ Koeman ở lại và cho ông thêm cơ hội, nhưng với Laporta, ông từ lâu đã tìm kiếm những phương án khác. Laporta muốn một người thuyền trưởng mới đáp ứng được kế hoạch dài hạn, thay vì lựa chọn giải pháp tình thế. Trong bối cảnh thị trường HLV tài giỏi khan hiếm như lúc này, mục tiêu ấy không dễ đạt được. Chính vì lẽ đó, chỉ đến khi nào chắc chắn chốt được người thay thế, thông báo sa thải Koeman mới được đưa ra. Có thể, cựu HLV tuyển Hà Lan sẽ tiếp tục giữ ghế ít nhất là đến trận Cadiz vào giữa tuần này.

Dù đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải, nhưng tếu tố thời gian đang không đứng về phía Koeman. Sau trận Cadiz, Barça sẽ tiếp đón Levante trên sân nhà vào cuối tuần. Vài ngày sau, họ sẽ có chuyến hành quân đến Lisbon cho trận đấu gặp Benfica ở vòng bảng Champions League, và sau đó vào đầu tháng 10 là trận cầu đinh trước Atletico Madrid.

Thời gian của Koeman không còn nhiều

Giả sử Koeman vẫn giữ ghế đến hết giai đoạn nói trên, tương lai của ông sẽ được định đoạt ngay sau mốc thời gian ấy. Bởi bấy giờ là đợt tập trung thứ hai trong mùa giải của cấp đội tuyển quốc gia. 2 tuần tạm nghỉ ở cấp CLB trở thành quãng thời gian không thể thuận lợi hơn cho một sự khởi đầu mới. Đấy cũng là lúc cuộc họp đại hội đồng Barça được tổ chức với sự tham gia của các hội viên (socio) nhằm công bố chi tiết kết quả nền tài chính CLB. Trừ khi Koeman thay đổi cục diện 180 độ, bằng không, tên ông sẽ không còn gắn với Barça vào ngày hôm đó.

Nhiều năm về trước, Laporta và Koeman đã từng gặp nhau trong một bữa tiệc tại nhà của cố huyền thoại Johan Cruyff. Bấy giờ, HLV hiện tại của Barça tham dự cùng vợ của ông. Họ đơn giản chỉ chào hỏi nhau và mối quan hệ chỉ có thế. Koeman vốn dĩ là sự lựa chọn từ đời ban lãnh đạo cũ Bartomeu. Và trong mắt Laporta, những tàn dư của quá khứ không gắn với những điều tốt đẹp, cần phải loại bỏ.

Tua nhanh thời gian, ngày 04 tháng 3 năm nay, tức một ngày sau khi Barça đánh bại Sevilla với tỷ số 3-0 ở bán kết Cúp Nhà vua, trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Periodico của Catalunya, Laporta – người lúc này vẫn chỉ là một ứng viên trong cuộc bầu cử chủ tịch CLB – đã nói: “Tập thể Barça hiện tại làm tôi cảm thấy thuyết phục. Hệ thống vận hành trơn tru, linh hoạt và sự biến hóa là cần thiết. Tôi vốn thích hệ thống 4-3-3, nhưng nếu HLV chọn 3-4-3 và các cơ hội ăn bàn được tạo ra thêm, điều đó lại càng tốt.” 

Koeman từng nói rằng ông không lo sợ về tương lai

Tuy nhiên, ai cũng đã rõ, ngoại trừ việc giành được chức vô địch Cúp Nhà vua, niềm hy vọng LaLiga của mùa giải 2020/21 với Barça đã tiêu tan kể từ sau trận thua trước chính Granada. Từ niềm tin được nhen nhóm, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là nỗi thất vọng và nuối tiếc. Đó cũng là lúc, Laporta cân nhắc lại tương lai của Koeman. Trong suốt mùa hè đã qua, Laporta thực tế đã tìm người thay thế vị HLV 58 tuổi, nhưng kế hoạch ấy bất thành.

Vài tuần trước, sau khi Laporta thực hiện một cuộc phỏng vấn, ngay ngày hôm sau rộ lên những thông tin về 3 điều kiện để hợp đồng của Koeman được gia hạn, đó là trao cơ hội cho Riqui Puig, trao cơ hội cho Umtiti và khôi phục lại bản sắc bóng đá tấn công thông qua hệ thống 4-3-3.

Ít lâu sau, tất cả được chứng kiến những phát biểu đáp trả của Koeman: “Laporta đã không tỏ ra khôn ngoan. Mối quan hệ giữa tôi và Laporta đã cải thiện thời gian qua. Dù vậy, vào tuần trước, truyền thông phát đi một số thông tin mà tôi nghĩ không xác thực. Từ những thông tin đó, người khác có thể lập luận rằng người HLV trưởng không có thực quyền. Đáng lẽ ra mọi thứ có thể được giải quyết qua những cuộc nói chuyện riêng. Ông ấy đã nói... hơi nhiều trên các mặt báo. Tôi muốn thấy một người chủ tịch đưa ra những câu hỏi rõ ràng dành riêng cho tôi, thay vì đề cập trên truyền thông.”

Mối quan hệ giữa Koeman với Laporta vốn dĩ đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Giờ thì những màn trình diễn và kết quả trên sân cũng đang không đứng về phía chiến lược gia người Hà Lan. Một bầu không khí toxic như thế, phải chăng chỉ có thể được giải quyết bằng sự chia tay?

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích