Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Kylian Mbappe tại PSG: Chỉ là hành tinh xoay quanh mặt trời

Kylian Mbappe tại PSG: Chỉ là hành tinh xoay quanh mặt trời

Ngày Messi đặt những bước chân đầu tiên trên thảm cỏ Ligue 1, Mbappe là ngôi sao xuất sắc nhất trên sân.

Messi có thể là tâm điểm của sự chú ý cách đây một tuần khi hơn hai vạn CĐV đã đến chật sân Auguste Delaune để chứng kiến màn ra mắt sân chơi Ligue 1 của anh trong màu áo PSG. 30 phút của Messi là thời khắc vô giá với nhiều người, gồm cả các cầu thủ Reims, đối thủ của PSG ngày hôm đó. Nhưng trên sân, người thi đấu tỏa sáng nhất và giúp PSG tiếp tục chuỗi trận toàn thắng thứ 4 liên tiếp để giữ vững ngôi đầu bảng chính là cái tên cũng đã tốn biết bao giấy mực suốt vài tuần lễ nay, Kylian Mbappe.

Messi, Ronaldo và 15 bản hợp đồng xuất sắc nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè

Messi, Ronaldo và 15 bản hợp đồng xuất sắc nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè Sau một trong những kỳ chuyển nhượng điên rồ nhất từ ​​trước đến nay, Thể Thao Số 247 sẽ chọn ra những phi vụ ấn tượng nhất dựa trên chất lượng, giá cả và nhu cầu của đội bóng sở hữu.

Barcelona: Khi đồng tiền đi trước

Barcelona: Khi đồng tiền đi trước Kỳ chuyển nhượng hè 2021 không những kết thúc muộn đối với Barcelona, mà nó còn kết thúc theo cách ngoài sức tưởng tượng, khép lại một mùa hè biến động chưa từng có tại Camp Nou.

Hãy tưởng tượng, nếu mùa giải 2021/22 của Mbappe trong màu áo Les Parisiens kết thúc vào cuối tuần qua trên sân Auguste Delaune, anh sẽ để lại dư âm là 2 kiến tạo cùng 3 bàn thắng chỉ sau 4 trận. Một con số ấn tượng! Nhưng may mắn với người Pháp là điều đó đã không xảy ra, khi sau phiên chợ hè 2021, người Real Madrid chưa thể được toại nguyện.

QUẢNG CÁO

Trong ngày ra mắt Messi, Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất

Tờ Le Parisien của Pháp bảo rằng Mbappe đã từ chối lời đề nghị gia hạn tới năm 2024 (tức là thêm 2 năm) với mức lương 45 triệu euro/năm sau thuế từ PSG. Xin nhắc lại, là 45 triệu euro mỗi năm sau thuế. Nếu chấp nhận lời đề nghị gia hạn này, Mbappe sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, vượt qua cả Neymar và Messi ở PSG.

Đồng thời, những nguồn tin từ Pháp và Tây Ban Nha cũng nói rằng ngay trước thời điểm kết thúc kỳ chuyển nhượng hè 2021, Real Madrid đã gửi đến PSG lời đề nghị thứ tư hỏi mua Mbappe với giá 220 triệu euro, và PSG tiếp tục từ chối. Trước đó, tờ L’Equipe của Pháp thì loan tin lời đề nghị thứ ba với giá 200 triệu euro đã được Real Madrid gửi đến và cũng bị từ chối.

Còn nước còn tát, người Paris không thiếu tiền và cũng không thiếu sự kiên nhẫn lẫn hy vọng, họ tin rằng trong quãng thời gian 1 năm tới, điều gì cũng có thể diễn ra, và họ tin rằng mình có thể sẽ khiến Mbappe đổi ý.

Thực tế, nếu nhìn vào những gì giám đốc thể thao Leonardo của PSG từng phát biểu trên RMC Sport, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã sẵn sàng cho viễn cảnh chia tay Mbappe trong mùa hè này, khi tuyên bố “Cầu thủ nào muốn ra đi, kể cả đó là Mbappe, chúng tôi sẽ không níu kéo, nhưng phải đáp ứng đúng điều kiện”.

PSG có lẽ cũng sẵn sàng để Mbappe ra đi

Tuy nhiên, nếu như lời đề nghị đầu tiên có giá 160 triệu euro từ Real Madrid từng bị PSG từ chối, thì các con số 200 hay 220 triệu euro thật sự khổng lồ và giới thạo tin tại Pháp tin rằng như thế đã đáp ứng đúng “điều kiện” của PSG. Quyết định cuối cùng vốn không thuộc về chủ tịch Nasser Al-Khelaifi hay giám đốc Leonardo.

Đã có những thời điểm trong vài tuần lễ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, các quan chức PSG ở Pháp lẫn Qatar đã đánh giá thiệt hơn trong câu chuyện tương lai Mbappe. Đã có lúc, họ nghiêng về ý tưởng “vớt vát” lại bằng tiền nếu Mbappe chia tay CLB, thay vì mất trắng anh vào mùa hè năm sau, trong trường hợp xấu nhất là tiền đạo người Pháp vẫn nhất quyết không gia hạn hợp đồng. Tờ L’Equipe tin rằng trong suốt quá trình tháo gỡ khúc mắc giữa Real Madrid và PSG trong thương vụ Mbappe, rất nhiều bên trung gian, người đại diện cầu thủ đã tham gia.

Nhưng sau tất cả, chính tiếng nói quyền lực nhất từ Tamim ben Hamad al-Thani, tiểu vương của Qatar, đã thay đổi tất cả. Những người Qatar từng mua lấy PSG với ý định làm hình ảnh, hay chính xác là tìm kiếm quyền lực mềm. Vì lẽ đó, sự hiện diện của Messi-Neymar-Mbappe trong màu áo PSG là tấm banner tuyệt mỹ nhất cho tham vọng đó.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của Messi có thể càng đẩy Mbappe ra xa PSG hơn.

Mbappe chưa có kinh nghiệm cho... điều này

Hồi tháng 4 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với RMC Sport, Mbappe từng nói về một khái niệm mang tính triết học là “cái tôi” như thế này: “Cái tôi là thứ quan trọng, vì khi bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn, sẽ chẳng có một ai thúc đẩy chính bản thân bạn ngoài bạn cả. Sẽ chỉ có bạn mà thôi. Cứ mỗi lần tôi bước ra sân, trong đầu tôi luôn tự nhủ rằng tôi là số 1 và tôi đang rảo bước trên thảm cỏ cùng những Messi hay Ronaldo. Đúng, họ là những cầu thủ xuất sắc hơn tôi, làm được hàng tá thứ hơn tôi. Nhưng trong đầu mình, tôi luôn tự mách bảo rằng mình mới là người xuất sắc nhất, vì nếu không đặt ra những giới hạn, bạn sẽ không thể nỗ lực để vươn tầm.”

Mbappe ở độ tuổi 22 đã mang trong mình cái tôi cực lớn, nhưng như anh nói, đó không phải là sự tự cao hay tự mãn, mà đơn giản là cái tôi ấy giúp anh tự thôi thúc bản thân mình chinh phục những giới hạn mới. PSG có thể cảm thấy sung sướng tột độ khi họ cuối cùng cũng có được Messi và không loại trừ lối chơi của đội bóng rồi sẽ được Pochettino xây dựng và định hình trong mùa giải này xoay quanh ngôi sao người Argentina. Nhưng khi ấy, Mbappe sẽ cảm thấy thế nào?

Sau kỳ World Cup 2018, khi Mbappe trở về PSG, anh đã nói với Neymar như sau: “Tôi sẽ không bước vào khu vườn của anh. Năm nay, tôi sẽ là ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng, còn anh thì không, nhưng tôi hứa là tôi sẽ không chiếm lấy chỗ của anh.”

Câu hỏi chỉ là khi nào?

Mbappe thấu hiểu bản thân mình tài giỏi như thế nào, nhưng cũng hiểu ở PSG, anh chỉ là một hành tinh xoay quanh một mặt trời khác. Mbappe đủ chuyên nghiệp để không khiến phòng thay đồ rạn nứt, anh cũng đủ chuyên nghiệp để không nổi loạn đòi ra đi.

Thế giới chuyển nhượng cứ vận hành, Real Madrid cứ liên tục tấn công PSG, và dù Mbappe có ao ước Los Blancos đến mấy, anh vẫn biết mình phải làm gì trên sân. “Bóng đá Pháp không phải là mảnh đất thử thách nhất hay màu mỡ nhất, nhưng tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm là một cầu thủ biểu tượng để giúp giải đấu này trở nên phát triển,” Mbappe từng tuyên bố như thế trong một cuộc phỏng vấn.

Mbappe chỉ đơn giản là chờ đợi đến đúng thời điểm để được ra đi như những gì đã cam kết trong hợp đồng với PSG. PSG đã có Neymar, giờ có cả Messi, Mbappe có lẽ cảm thấy anh ở lại cũng bằng thừa. Sứ mệnh đến hết mùa giải này là đủ. Vì rồi cũng tới một lúc nào đó, cánh phim buộc phải tung cánh. Và nơi mà Mbappe muốn đến phải là nơi anh trở thành mặt trời, trở thành một cái tên được đặt cho kỷ nguyên mới ở CLB ấy, khi những người khác xoay quanh anh chứ không phải điều ngược lại.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích