Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Lá phiếu của Messi: bình thường thôi, làm gì phải to chuyện

Lá phiếu của Messi: bình thường thôi, làm gì phải to chuyện

Lại một năm nữa Lewandowski đoạt danh hiệu cá nhân “The best FIFA Men’s player”. Và ở giải thưởng mà chủ nhân các lá phiếu là những trọng tài, HLV trưởng, đội trưởng ĐTQG, câu chuyện lá phiếu của CR7 và Messi lại gây ồn ào…

Sau khi Messi giành giải Quả bóng vàng 2021, anh cũng đã có những phát biểu nhắc tới Lewandowski, người cạnh tranh gay gắt nhẩt với anh ở danh hiệu này. Và chính những ngợi khen mà Messi dành cho Lewandowski đã khiến người ta tò mò rằng “Messi sẽ bầu chọn cho ai ở giải thưởng The Best của FIFA?”.

Ronaldo và Messi đã bình chọn cho ai tại FIFA The Best 2021

Ronaldo và Messi đã bình chọn cho ai tại FIFA The Best 2021 Câu hỏi mà được nhiều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này đó chính là những ai đã được Ronaldo và Messi bỏ phiếu bình chọn tại FIFA The Best 2021.

Tranh cãi gắt: Thủ môn xuất sắc nhất lại không có tên trong đội hình tiêu biểu

Tranh cãi gắt: Thủ môn xuất sắc nhất lại không có tên trong đội hình tiêu biểu Ở lễ trao giải FIFA The Best năm 2021, ban tổ chức đã quyết định lựa chọn đội hình hay nhất năm cực kỳ lạ lẫm với sơ đồ 3-3-4.

Neymar, Mbappe, Benzema, đó là thứ tự trong lá phiếu của Messi. Thứ tự ấy khiến nhiều người ngạc nhiên và khi họ so sánh với lá phiếu của Lewandowski và CR7, họ bắt đầu chỉ trích Messi. Lewandowski điền tên cả CR7 lẫn Messi trong phiếu của mình, đứng sau Jorginho. Còn CR7 thì điển tên Lewandowski hàng đầu, kế sau là Kante và Jorginho. 3 lá phiếu của họ đã tạo nên tranh cãi nảy lửa đại ý rằng Messi có quân tử hay không, có công tâm hay không khi bầu chọn như thế?

QUẢNG CÁO

Phải thừa nhận, Messi đã quá cảm tính khi đưa Neymar lên đầu. Bầu chọn này của Messi mang tính “thân tình” hơn là đánh giá chuyên môn và lý tính. Nhưng cũng không hẳn là cảm tính của Messi không có chút điểm tựa nào để có thể trở thành một dạng “bình chọn bất chấp”. Vì không thể tự bầu cho mình, Messi lựa chọn người về nhì ở Copa America đồng thời cũng là cầu thủ trụ cột của CLB đã vào bán kết Champions League 2020/21. Cũng chính CLB của Neymar đã loại CLB của Lewandowski ở tứ kết và nó khiến Messi mạnh dạn đánh giá Neymar vượt qua cầu thủ người Ba Lan. Chúng ta dĩ nhiên không phục lá phiếu ấy nhưng nói gì thì nói, nó cũng có một chút cơ sở nhất định.

Trường hợp của Mbappe và Benzema có lẽ được Messi đánh giá dựa trên phong độ, tầm ảnh hưởng của họ ở CLB cũng như chức vô địch UEFA Nations League mới đây. Dù có ý kiến còn chê bai UNL nhưng không thể phủ nhận, nó là một giải đấu chính thức của UEFA chứ không phải một giải giao hữu như cách chúng ta vẫn mỉa mai. Và đã là chính thức, nó cần phải được tính như một thành tích. Sức nặng của Mbappe và Benzema có lẽ nằm ở điểm này.

Việc Messi không bầu cho Lewandowski có thể khiến chúng ta cảm giác anh “tiền hậu bất nhất” và thiếu cách đánh giá công tâm, rạch ròi nhưng nó âu cũng là chuyện rất bình thường. Bản thân Messi cũng đang khoác áo PSG, đang kiếm tiền ở Pháp nên chắc chắn xu hướng “gần Pháp” sẽ được anh bộc lộ. Và điều ai cũng hiểu chính là bản thân Lewandowski có quá nhiều thiệt thòi khi ĐTQG Ba Lan không phải là một ứng viên nặng ký ở các giải đấu mà họ tham dự. Cũng như Mo Salah, Lewandowski chắc chắn sẽ gặp rất nhiều hạn chế trong việc thu thập được các bầu chọn cho mình. Đó cũng là lý do vì sao xưa nay, đa số các danh hiệu cá nhân kiểu này vẫn lẩn quẩn ở trong những nền bóng đá lớn. Hãn hữu lắm mới có thể lọt được ra ngoài cái vòng khép kín ấy trừ phi cầu thủ có một tầm ảnh hưởng mang tính bao trùm lên cả thế giới bóng đá ở thời kỳ anh ta đang còn chơi bóng.

Tất nhiên, nếu Messi bầu cho Lewandowski, khách quan sẽ nhìn về anh bằng ánh mắt thiện cảm hơn nhiều. Nhưng điều đó thực tế có quan trọng gì? Lá phiếu của Messi không thể quyết định thành bại và Messi cũng không phải là tất cả. Trong nhận định chung, Lewandowski vẫn là người xuất sắc nhất và anh cũng đã chứng minh điều đó bằng danh hiệu lần thứ 2 liên tiếp.

Việc một cầu thủ nào đó được đa số thừa nhận là có phong độ xuất sắc nhất, hoặc thậm chí là tài năng nhất nhưng vẫn bị một vài người đồng nghiệp nào đó phủ nhận năng lực xuất chúng của mình cũng vốn dĩ là chuyện quá bình thường từ xưa tới nay rồi. Điểm khác biệt chỉ là Messi mà thôi. Không một ai chỉ trích những đội trưởng khác đã không bầu cho Lewandowski cả. Khách quan chỉ quan tâm tới một mình lá phiếu của Messi vì đơn giản, anh là tượng đài sống trong thời đại bóng đá này. Yêu - ghét; ủng hộ - chỉ trích sẽ luôn dồn vào cá nhân như Messi, CR7 trong suốt cả sự nghiệp của họ, thậm chí có thể còn kéo dài tới tận sau này. Chính vì những cảm xúc ấy mà sự quan tâm hình thành, nhất cử nhất động của Messi đều bị đưa vào tầm ngắm hết.

Và cơ bản, khi đã hiểu vị thế siêu sao số 1 của mình, Messi có quyền được kiêu hãnh, được đặt cái tôi của mình thật lớn hay không? Không ai có thể cấm anh làm điều đó, khi đã từng có rất nhiều siêu sao hành xử như thế. Và một khi Messi đã xem mình là số 1, anh có quyền không lựa chọn một ai khác vào vị trí ngang tầm với mình.

Quan trọng nhất, khách quan khác trong bóng đá không bị chi phối theo cách nghĩ của Messi. Họ cũng cất lên tiếng nói của mình. Và đa số những tiếng nói ấy gọi tên Lewandowski. Thế thôi. Cũng đủ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích