Trang chủ     Bóng đá   /   Lần đầu tiên sau 30 trận chỉ hòa và thua, Schalke nếm mùi chiến thắng giòn giã trước Hoffenheim  

Lần đầu tiên sau 30 trận chỉ hòa và thua, Schalke nếm mùi chiến thắng giòn giã trước Hoffenheim  

Cú hattrick của tiền đạo 19 tuổi Matthew Hoppe đã giúp cho các cầu thủ Schalke 04 tận hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên sau hơn 30 trận ở Bundesliga.

Lần đầu tiên sau 30 trận chỉ hòa và thua, Schalke nếm mùi chiến thắng giòn giã trước Hoffenheim   Màn trình diễn thăng hoa của Matthew Hoppe

Schalke vừa có một trận đấu rất xuất sắc sau chuỗi ngày chỉ biết hòa và thua kéo dài từ mùa giải năm ngoái nhờ phong độ đặc biệt xuất sắc của Matthew Hoppe! Cầu thủ này đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. Cả 3 bàn thắng của cầu thủ trẻ này đều đến theo một kịch bản tương tự, đó là anh chạy chỗ, đón đường chọc khe từ đồng đội, rồi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Baumann. Theo đó, bữa tiệc bàn thắng của Schalke đã được mở màn ở phút 42, sau tình huống phối hợp ăn ý giữa bộ đôi Amine Harit cùng với Hoppe. Khi hiệp 2 bắt đầu được 12 phút, bộ đôi Harit, Hoppe đã giúp Schalke nhân đôi cách biệt. Baumann băng lên khép góc, nhưng bị tiền đạo của đội chủ nhà rê bóng qua. Trước khung thành trống, sao trẻ mang áo số 43 dễ dàng đưa bóng vào lưới và lập cú đúp.

Lần đầu tiên sau 30 trận chỉ hòa và thua, Schalke nếm mùi chiến thắng giòn giã trước Hoffenheim   Cú đúp của Hoppe

Phút thứ 63, Hoppe có bàn thứ 3 và cũng từ đường chọc khe của Harit. Cầu thủ sinh năm 2001 này cho thấy những phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu, đó chính là khả năng chạy chỗ và dứt điểm đạt hiệu quả tối đa. Cả 3 cú sút trúng đích của anh trong trận đấu này đều trở thành bàn thắng. Được biết, anh là cầu thủ quốc tịch Mỹ đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận tại giải VĐQG Đức. Trong top 5 giải đấu hàng đầu tại châu Âu, chỉ có 2 chân sút đến từ xứ sở cờ hoa làm được điều tương tự, đó chính là Christian Pulisic và Clint Dempsey.

Lần đầu tiên sau 30 trận chỉ hòa và thua, Schalke nếm mùi chiến thắng giòn giã trước Hoffenheim   Amine Harit

Không chỉ có Hoppe, Amine Harit trong trận này cũng chơi thăng hoa. Sau cú hat-trick kiến tạo, tiền vệ người Morocco đã tự mình ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 cho Schalke. Hài lòng với màn trình diễn trên, GĐTT Jochen Schneider của Schalke không giấu nổi niềm vui và chia sẻ trên Sky: “Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng này theo cách tích cực nhất và toàn đội sẽ tập trung tối đa cho chặng đường còn lại”. GĐTT Schneider nói rất đúng bởi trong trận thắng trước Hoffenheim không chỉ giúp cho Hoàng đế xanh chặn được chuỗi trận thua kéo dài khá lâu, mà 3 điểm họ giành được trước đối thủ còn giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng. Hiện tại, Schalke chỉ còn kém khu vực an toàn 4 điểm và tia sáng trụ hạng đã lóe lên. Cơ hội trụ hạng của đội bóng vẫn rất lớn bởi Bundesliga 2020/21 vẫn chưa đi hết nửa chặng đường!

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích