Trang chủ     Bóng đá   /   Leicester 2-4 Newcastle: Ác mộng năm ngoái lại hiện về

Leicester 2-4 Newcastle: Ác mộng năm ngoái lại hiện về

Để thua Newcastle với tỷ số 2-4 trên sân nhà, Leicester đang đứng trước nguy cơ tái hiện cơn ác mộng ở mùa giải năm ngoái khi có thể mất tấm vé dự cúp Champions League vào phút chót.  

Leicester City được thi đấu trên sân nhà ở vòng 35 Ngoại hạng Anh và đối thủ của họ chính là Newcastle, đội bóng đang rất cần điểm để có thể trụ hạng. Đội chủ nhà gặp bất lợi ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu với việc trung vệ Jonny Evans dính chấn thương trong lúc khởi động và khiến cho HLV Rodgers phải thay người bất đắc dĩ.

Nhận định trận đấu Leicester City vs Newcastle United 02h00 ngày 08/05/2021: Tận dụng lợi thế

Nhận định trận đấu Leicester City vs Newcastle United 02h00 ngày 08/05/2021: Tận dụng lợi thế Leicester City đang nắm trong tay lợi thế lớn ở cuộc đua giành vé dự đấu trường UEFA Champions League mùa sau thông qua vị trí trên BXH giải Ngoại hạng Anh. Ở vòng đấu thứ 35, đoàn quân của HLV Rodgers sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Newcastle.

Thi đấu hơn người, Leicester City vẫn không thể có được 3 điểm trước Southampton

Thi đấu hơn người, Leicester City vẫn không thể có được 3 điểm trước Southampton Có được lợi thế thi đấu hơn người khi bóng chỉ mới lăn được 10 phút, thế nhưng Leicester City lại chơi dưới sức và không thể có được 3 điểm trọn vẹn trước Southampton. 

Mặc dù vậy, Leicester đã khởi đầu đầu trận đấu khá tốt nhưng khi hàng công còn chưa kịp làm gì, hàng thủ của đội chủ nhà đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Schmeichel đã cứu cho Leicester một bàn thua trông thấy ở phút 16 nhưng thủ thành người Đan Mạch không thể làm gì trước cú dứt điểm hiểm hóc của Willock ở phút 22 sau sai lầm của cầu thủ Soyuncu.

QUẢNG CÁO

Leicester 2-4 Newcastle: Ác mộng năm ngoái lại hiện về

Willock mở tỉ số trận đấu

Phút 34, bắt nguồn tình huống đá phạt góc, Matt Ritchie hướng trái bóng đến vị trí của hậu vệ Paul Dummett và pha tì đè hợp lý với Fofana đã giúp cầu thủ của đội khách chiếm ưu thế để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà lần thứ 2 trong trận đấu này. Đây cũng chính là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1, bởi quãng thời gian hơn 10 phút còn lại, Leicester đã tạo ra một vài cơ hội nhưng không khiến hàng thủ đội khách gặp khó khăn.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Leicester vẫn là đội bóng nắm ưu thế trên sân. Tuy nhiên, dù đã tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công khi tung Ayoze Perez vào sân, nhưng thế trận của đội chủ nhà vẫn rất bế tắc, không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức rất tốt của Newcastle.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá bằng hai bàn thua trong khoảng thời gian gần 10 phút giữa hiệp 2. Phút thứ 64, liên tục là những tình huống mắc sai lầm của các hậu vệ Ricardo Pereira và Timothy Castagne đã tạo điều kiện rất tốt cho Wilson đối mặt với thủ môn Schmeichel và dễ dàng ghi bàn thắng thứ 3.

Leicester 2-4 Newcastle: Ác mộng năm ngoái lại hiện về

Leicester chỉ có thể gỡ gạc chút danh dự bằng 2 bàn thắng muộn

Phút 73, Fofana có pha xử lý ngớ ngẩn, để cho Wilson thoải mái nhận bóng trong vòng cấm. Tiền đạo của Newcastle đưa bóng dội cột dọc ở nỗ lực dứt điểm đầu tiên nhưng vẫn thừa không gian cũng như thời gian để có thể sút bồi, qua đó hoàn tất cú đúp.

Tới lúc này, Newcastle bắt đầu chơi thiếu tập trung và ngay lập tức đã phải trả giá. Phút 80, Iheanacho thả bóng thông minh để cho Albrighton băng lên dứt điểm tung lưới đối thủ.

Phút 87, Iheanacho đích thân ghi bàn sau pha đi bóng và dứt điểm khéo léo. Đây cũng là tất cả những gì Leicester City làm được trong trận đấu này. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Brandan Rodgers để thua 2-4 ngay trên sân nhà và đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 vào tay Chelsea.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích