Trang chủ     EURO 2020   /   Linh hồn của Quỷ

Linh hồn của Quỷ

Chiến thắng vất vả của Bỉ đã giúp họ có 1 vé vào vòng 16 đội, và sẽ ở nhánh của Ý. Và chiến thắng ấy cũng bộc lộ diện mạo của quỷ Đỏ, một diện mạo mà HLV Martinez sẽ phải mệt mỏi suy tính nhiều.

Đan Mạch đã thua Bỉ ở Copenhagen và họ sẽ phải bước vào trận cuối quyết tử với Nga trong khi chờ đợi Bỉ đè bẹp Phần Lan để nuôi cơ hội đi tiếp tại EURO 2020. Nhưng dù cho thất bại đi nữa, Đan Mạch đã để lại một ấn tượng cực đẹp sau một trận đấu cống hiến tuyệt vời, một trận đấu hàm chứa trong nó 2 chiến thắng khác nhau.

Ảnh chế Đan Mạch vs Bỉ: De Bruyne mang sổ đỏ về cho mọi nhà

Ảnh chế Đan Mạch vs Bỉ: De Bruyne mang sổ đỏ về cho mọi nhà Bỉ dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Đan Mạch, thế nhưng ngay từ phút thứ 2, Quỷ Đỏ đã bị chọc thủng lưới trước.

3 điều rút ra sau trận Đan Mạch vs Bỉ: Eriksen tự hào, De Bruyne thay đổi tất cả

3 điều rút ra sau trận Đan Mạch vs Bỉ: Eriksen tự hào, De Bruyne thay đổi tất cả Bỉ đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng tuyệt vời trong hiệp hai, để đánh bại Đan Mạch ở Copenhagen. Trong khi đó, Christian Eriksen được cả hai đội gợi nhớ một cuộc chạm trán đầy cảm xúc.

Tỷ số nghiêng về Bỉ nhưng đúng là có 2 loại chiến thắng trong cuộc chiến ở Copenhagen. Nói một cách công tâm, về thế trận, Đan Mạch đã thắng Bỉ ở phương diện tập thể. Ngược lại, Bỉ thắng Đan Mạch ở dấu ấn cá nhân.

QUẢNG CÁO

Đan Mạch đã chơi một trận hay thực sự, khi họ lựa chọn chủ động tấn công áp đặt thế trận và chơi với hệ thống hàng thủ 3 người là Christensen - Kjaer - Vestergaard. Đối diện Đan Mạch, Bỉ cũng chơi với hệ thống hàng thủ 3 người. Lựa chọn hệ thống như vậy, rõ ràng cả hai đều muốn tăng cường quân số cho tuyến trên, thể hiện rõ ý đồ tìm kiếm bàn thắng từ rất sớm.

Poulsen

Yussuf Poulsen ghi bàn giúp Đan Mạch sớm dẫn trước và nắm thế chủ động trong lối chơi

Nhưng tập thể Đan Mạch đã vận hành tốt hơn và trơn tru hơn Bỉ rất nhiều. Cùng chơi 3-4-2-1 như nhau, thứ tạo nên khác biệt và giúp Đan Mạch áp đặt được Bỉ suốt cả hiệp 1 cũng như ăn miếng trả miếng mạnh mẽ ở hiệp 2 chính là tuyến tiền vệ. Nếu như Bỉ luôn có Lukaku chơi cao nhất và Carrasco hỗ trợ phía sau để cấu thành một tam giác Tielemans - Dendoncker - Mertens ở giữa sân thì Đan Mạch chỉ để Braithwaite chơi cao nhất. 4 cái tên Hojbjerg - Delaney - Poulsen - Damsgaard tạo thành một khối tứ giác giữa sân với khoảng cách trung bình với nhau luôn chỉ ở khoảng 10m mà thôi. Bộ tứ ấy đã bóp nghẹt tuyến giữa của Bỉ, khiến đội bóng số 1 BXH FIFA chơi như gà mắc tóc, luôn mất bóng giữa sân, không làm chủ được bóng 2 và khiến Lukaku đơn độc, lạc lõng trong sự bủa vây của các hậu vệ Đan Mạch. Chính sự bóp nghẹt ấy đã giúp Đan Mạch có bàn mở tỷ số và họ cho người xem có cảm giác, họ sẽ còn có thể còn ghi thêm bàn nữa.

Bỉ đúng nghĩa trở nên vô hồn. Họ không còn là con quỷ đỏ nữa mà chỉ là một Zombie vật vờ trên sân. Rất nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản tệ cho đoàn quân của Roberto Martinez nhưng may mắn cho Bỉ, họ còn Kevin de Bruyne, cầu thủ đáng ra nên được gọi tên là “Kevin Devil Bruyne” thì đúng hơn. De Bruyne vào sân để biến một Bỉ - zombie trở lại là quỷ đỏ. Nói cách khác, De Bruyne là linh hồn của quỷ hay kẻ nắm giữ linh hồn của quỷ.

Kevin de Bruyne

Khoảnh khắc de Bruyne ra sân đã góp phần thay đổi cục diện trận đấu

Có De Bruyne, các cầu thủ Bỉ có vẻ tự tin hơn nhưng thật ra họ cũng không khá hơn nhiều ở phương diện tập thể. Họ chiến thắng nhờ vào chính tài năng cá nhân của De Bruyne, người đã thay đổi cục diện trận cầu.

Khả năng độc lập tác chiến của De Bruyne đã là thứ khiến Lukaku không còn đơn độc. Chính việc không còn đơn độc ấy đã giúp Lukaku tìm được giải pháp trong pha độc lập tác chiến của mình. Nhưng giải pháp sẽ chỉ là giải pháp nếu đó không phải là De Bruyne. Ở tình thế mà đa số các cầu thủ khác sẽ chọn dứt điểm, và có thể hỏng ăn, De Bruyne bình tĩnh chuyền bóng để Thorgan Hazard ghi bàn quân bình tỷ số. Và chỉ vài phút sau, tài năng của De Bruyne đã giúp Bỉ có 3 điểm. Song, nó vẫn là 3 điểm phập phù cho tới tận cuối trận khi Đan Mạch vẫn chiến thắng Bỉ ở lối chơi tập thể.

Tiếc cho Đan Mạch nhưng lo cho Bỉ. Bỉ của Martinez sẽ vô cùng nguy hiểm khi có De Bruyne nhưng ngược lại, không có anh, họ không có sự sắc bén mà lẽ ra một đội bóng số 1 BXH FIFA cần phải có. Đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân là một đội bóng dễ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn nữa nếu cá nhân ấy lại là “linh hồn” và thiếu vắng anh ta, diện mạo đội bóng quay ngoắt 180 độ.

Kevin de Bruyne

Đây chính là linh hồn của 'quỷ'

Dù sao thì cũng phải ngợi khen De Bruyne, tiền vệ tấn công hay nhất thế giới hiện nay. Chiến thắng của riêng anh đã khiến người Bỉ vui mừng nhưng ẩn sau vui mừng ấy sẽ vẫn là nỗi lo thực sự bởi dẫu có phi thường đến mấy, kẻ nắm giữ linh hồn của quỷ cũng không hẳn là kẻ không thể bị hoá giải trên sân bởi một đội bóng được tổ chức tốt hơn với những cá nhân đẳng cấp.

- Tin bóng đá -

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích