Cập nhật tin tức bóng đá Anh hôm nay, Sau chuỗi trận bết bát, Tottenham đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Theo truyền thông xứ sở sương mù, Ban lãnh đạo đội bóng London đã chính thức thông báo sa thải HLV trưởng Jose Mourinho sau hơn 17 tháng gắn bó và sớm hai năm so với hợp đồng.
"Tottenham thông báo rằng Jose Mourinho và ban huấn luyện gồm Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin và Giovanni Cerra đã thôi làm nhiệm vụ", trang chủ Tottenham thông báo đến người hâm mộ và truyền thông. Việc Mourinho bị Tottenham sa thải vốn đã nằm trong dự đoán của nhiều người, sau thành tích tồi tệ của Tottenham trong thời gian gần đây khi Tottenham lần lượt bị loại ở hầu hết mọi đấu trường và gần như hết cơ hội lọt vào top 4 Premier League.
Hy vọng có danh hiệu của Gà Trống chỉ còn trông chờ vào trận chung kết Carabao Cup sắp tới. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là đội bóng đầu bảng tại Ngoại Hạng Anh và vừa lọt vào bán kết Champions League: Manchester City. Ngay cả người hâm mộ lạc quan nhất của Tottenham cũng không dám mơ về chiến thắng trong trận chung kết sắp tới, khi phong độ của cả hai hiện tại đang quá chênh lệch.
Về sự việc trên, chủ tịch Daniel Levy phát biểu: "Jose và ban huấn luyện đã đồng hành cùng Tottenham qua những thời khắc khó khăn bậc nhất của chúng tôi. Jose thực sự chuyên nghiệp và giúp Tottenham hồi phục trong đại dịch. Trên phương diện cá nhân, tôi rất thích làm việc cùng Jose, nhưng rất tiếc vì mọi thứ diễn ra không đúng như dự tính của chúng tôi. Ông ấy sẽ luôn được chào đón ở đây, và chúng ta phải cảm ơn những đóng góp của họ dành cho Tottenham".
Mourinho chính là HLV để mất điểm nhiều nhất sau khi dẫn trước tại Ngoại Hạng Anh mùa này. Người Đặc Biệt gần như đã “hết phép” và Tottenham dần sa vào vũng lầy phong độ. Mối quan hệ trong phòng thay đồ giữa ông và các cầu thủ đang dần xấu đi và việc bị sa thải trở thành một điều tất yếu, dù đã có lúc họ đại thắng Man United ngay trên Old Trafford với tỉ số không tưởng 6-1.
Theo nhiều nguồn tin, Mourinho sẽ được đền bù khoảng 30 triệu Bảng (xấp xỉ 41 triệu USD) cho phần còn lại của hợp đồng. Việc chủ tịch Daniel Levy chấp nhận một khoản phí lớn như vậy chứng tỏ Tottenham đã hết kiên nhẫn với chiến lược gia người Bồ. Cái tên ngồi vào chiếc ghế nóng tại Tottenham Arena Stadium hiện vẫn là một dấu chấm hỏi.
Nguồn: Bóng đá 247